Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2021] Ngày 3 tháng 9 năm 2021, khi bà Phan Tinh ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đang tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho người mẹ 89 tuổi của mình thì một nhóm cảnh sát đột nhiên xông vào và đã bắt bà cũng bốn người khách.

Sau đó, cảnh sát tiết lộ với gia đình bà Phan rằng một tháng trước bà đã bị tố giác vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bốn vị khách bị bắt tại nhà bà cũng là học viên Pháp Luân Công ở cùng tỉnh, gồm ông Vương Triết và em gái Vương Ngọc ở Đan Đông, bà Quách Thục Kiệt và bà Hầu ở Thẩm Dương.

Cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà Phan. Họ cũng chuyển người mẹ bị liệt của bà xuống sàn và sau đó lục soát dưới nệm. Máy in, máy tính, các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công cùng các tài liệu thông tin của bà Phan bị tịch thu. Nhà của ông Vương và bà Vương cũng bị lục soát. Hai máy in, một máy tính, các sách Pháp Luân Công và một tấm chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công của ông Vương cũng như các sách Pháp Luân Công và một máy mp3 của bà Vương cũng bị tịch thu.

Ban đầu năm học viên bị đưa đến Đồn Công an Đầu Đạo. Sau đó ông Vương và bà Vương bị chuyển đến Đồn Công an Mạo Khôi Sơn. Bà Quách và bà Hầu bị đưa đến Đồn Công an Trạm Tiền. Bốn người khách của bà Phan đã được thả sau đó và bà vẫn bị giam ở Trại tạm giam Đan Đông.

Bức hại trong quá khứ

Bà Phan tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1999. Bà tin rằng môn này đã chữa lành các bệnh của bà và khiến bà trở nên quan tâm hơn đến người khác.

Vì kiên định đức tin khi đối diện với bức hại, bà từng bị bắt bảy lần và thụ án lao động cưỡng bức hai lần.

Khi đang thụ án ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng, các lính canh đã trói chân bà trong tư thế bắt chéo và còng hai tay bà ra sau lưng. Họ để bà như thế cả đêm và bà gần như ngất đi do bị đau đớn cực độ. Khi các lính canh tháo lỏng dây thừng vào sáng hôm sau, bà đã có những vết phồng rộp to bằng quả trứng vịt. Chân và tay bà vẫn bị tê liệt và bà không thể tự chăm sóc bản thân trong một thời gian dài. Các ngón chân của bà cũng bị thương và bị tàn tật kể từ đó.

Dù bà bị thương, các lính canh vẫn xúi giục các tù nhân giám sát và không cho bà ngủ trong hai tuần. Bà rơi vào trạng thái mê sảng và gần như bị suy sụp tinh thần. Sau đó, bà bắt đầu tuyệt thực để phản đối bức hại. Khi bà bị suy tim và thận, các lính canh đã ép gia đình bà trả 6.000 Nhân dân tệ trước khi thả bà.

Bà Phan từng bị giam trong một bệnh viện tâm thần. Bà bị ép phải chứng kiến những hành động điên rồ của các bệnh nhân tâm thần và phải dùng thuốc gây hại cho hệ thần kinh của bà. Bác sỹ cũng cố ép bà dùng một loại thuốc gây mất trí nhớ nhưng sau đó đã bị chồng bà phản đối kịch liệt.

Thông tin của các thủ phạm:
Chân Bảo Tường, cảnh sát của Đồn Công an Đầu Đạo: +86-415-2123573
Vương Thông, cảnh sát của Đồn Công an Chấn Hưng: +86-415-3146110
Vu Giang, trưởng Sở Cảnh sát Đan Đông: +86-415-2127086

(Thông tin liên lạc chi tiết hơn của các thủ phạm có trong bản gốc tiếng Hán.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/10/430633.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/17/195102.html

Đăng ngày 08-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share