Bài của phóng viên Minh Huệ tại Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-09-2021] Một phụ nữ 79 tuổi đã phải ra tòa vào ngày 10 tháng 9 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ngày 24 tháng 8 năm 2020, bà Kỷ Bảo Trân, một góa phụ sống tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh bị bắt giam chỉ vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà Kỷ được trả tự do vào tối hôm đó nhưng cảnh sát đột ngột bắt bà lại vào ngày 2 tháng 9 năm 2021 và đưa bà thẳng đến Trại giam Nam Câu.

Ngày 9 tháng 9 gia đình bà được thông báo rằng theo kế hoạch bà sẽ hầu tòa vào ngày hôm sau tại Tòa án Quận Vọng Hoa. Chi tiết của buổi điều trần đến nay vẫn chưa được rõ ràng.

Cuộc bức hại trong quá khứ

Bà Kỷ Bảo Trân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999. Thời điểm đó, bà và chồng vốn là trụ cột trong gia đình phải cố gắng để nuôi cả gia đình năm người. Áp lực cuộc sống khiến bà gần như mất hết hy vọng vào tương lai. Tuy nhiên, trong vòng hai tháng kể từ khi bà tu luyện Pháp Luân Công, những căn bệnh hành hạ bà trong nhiều năm đã biến mất. Bà cũng có một cái nhìn mới về cuộc sống và không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, bà Kỷ đến Bắc Kinh vào ngày 22 tháng 7 để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Lần đầu tiên bà Kỷ đến Văn phòng Kháng nghị Quốc gia. Nhưng khi thấy nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt và các học viên đến đó để khiếu nại bị bắt, bà Kỷ không đến gần đó mà đã đi đến Quảng trường Thiên An Môn để nói chuyện với người dân địa phương và du khách về sự bất hợp pháp của cuộc bức hại.

Bà Kỷ ở lại Bắc Kinh trong hai tháng cho đến khi bà bị cảnh sát Thiên An Môn bắt giữ vào ngày 28 tháng 9. Bà bị tát vào mặt và bị còng tay trên ghế suốt đêm. Chiếc còng siết chặt cứa vào cổ tay bà.

Vào ngày hôm sau, bà Kỷ bị đưa trở lại Phủ Thuận và bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức Vũ Gia Bảo. Vì bà không hợp tác với lính canh trong việc học thuộc nội quy trại lao động, họ bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ mà không được cử động. Đồ ăn được mang đến rất tệ. Các lính canh, đặc biệt là một người tên Triệu Tố Cầm đánh bà bất cứ khi nào bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Sau ba tháng bị giam giữ, bà được thả vào ngày 29 tháng 1 năm 2000. Chỉ hai giờ sau, Vu Giang, Bí thư Đảng ủy khu dân cư địa phương đến sách nhiễu bà.

Vào ngày thứ ba bà được trả tự do, Vu Giang lại bắt bà Kỷ đến văn phòng ông ta và thẩm vấn bà, hỏi liệu bà có khuyến khích các học viên khác đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công hay không. Vu Giang bắt bà đứng ngoài trời hơn 4 tiếng đồng hồ chỉ với một lớp quần áo mỏng.

Sau đó, các nhân viên của Sở cảnh sát Hồ Bình liên tục đến sách nhiễu bà lúc thì 4 giờ sáng lúc thì 9 giờ tối. Chủ tịch Ủy ban địa phương cũng yêu cầu hàng xóm giám sát các hoạt động hàng ngày của bà.

Vào tháng 4 năm 2004 cảnh sát bắt bà Kỷ khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Họ bắt giam bà ba năm ở Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Giam khét tiếng mà không hề có một thủ tục pháp lý nào.

Tháng 3 năm 2017 cảnh sát địa phương lại sách nhiễu bà Kỷ trong chiến dịch “Gõ cửa”.

Thông tin của những kẻ bức hại:

Từ Cương, Trưởng Viện Kiểm sát Quận Vương Hóa

SĐT: +86-24-56809936

Dương Văn Quân, Phó phòng Sở Cảnh sát Thành phố Phủ Thuận

SĐT: +86-15941388787, +86-24-52625821

Bành Việt, Trưởng Văn phòng An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thuận

SĐT: +86-13841334590

Ngụy Chấn Hưng, Nhân viên Văn phòng An ninh Nội địa

SĐT: +86-13841301212

Lý Tào Lương, Phó phòng Sở cảnh sát Hồ Bình

SĐT: +86-13942388533

(Có thêm thông tin liên hệ của thủ phạm trong bài báo bằng tiếng Trung.)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/9/430594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/16/195086.html

Đăng ngày 09-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share