Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-09-2021] Bà Dương Điện Anh, một người phụ nữ lớn tuổi ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị cảnh sát chống bạo động bắt giữ trong khi đang tới chơi với con trai ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Bà Dương đã bị cưỡng chế trở về quê nhà cách đó 2.000 dặm và chức trách địa phương vẫn tiếp tục sách nhiễu và liên tục đến kiểm tra xem liệu bà có ở nhà hay không.

Trong những năm gần đây, bà Dương thường hay tới nhà con trai để giúp chăm sóc cháu, và vào cuối năm 2020, bà lại tới thành phố Thâm Quyến một lần nữa. Những lúc rảnh rỗi, bà thường đi ra ngoài phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 11 năm 2020, hai cảnh sát cả Đồn Công an Dân Trị ở Thâm Quyến và một người đeo băng tay đỏ (là nhân viên cộng đồng được chính quyền huy động để giám sát những người bất đồng chính kiến), đã kéo đến nhà con trai bà Dương.

Sau khi xác nhận bà Dương tu luyện Pháp Luân Công, cảnh sát đã yêu cầu bà đi cùng họ về đồn. Khi bà từ chối, một cảnh sát nói với bà: “Bà phải đi với chúng tôi. Cấp trên từ Đội An ninh Nội địa đã đến để xử lý trường hợp của bà.“

Bà Dương kiên quyết rằng bà sẽ không đi đến đồn công an, các nhà chức trách đã điều động cảnh sát phòng chống bạo động được trang bị khiên và súng đến bao vây tòa nhà chung cư của con trai bà Dương. Người nhà bà Dương đã vô cùng kinh hãi.

Sau khi bà Dương bị cưỡng chế đưa tới đồn công an, cảnh sát đã bảo con trai bà rằng ai đó đã tố cáo bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Tuy nhiên người tố cáo bà lại từ chối đến đồn công an để nhận diện bà. Sau đó những cảnh sát an ninh nội địa đã rời đi.

Không thể tiếp tục vụ việc của bà, cảnh sát đã quyết định chuyển bà tới Đồn Công an Dân Tân vì người tố cáo bà đã báo bà với Đồn Công an Dân Tân.

Lúc họ đến Đồn Công an Dân Tân là vào 10 giờ tối. Cảnh sát yêu cầu bà Dương ngồi lên chiếc ghế kim loại trong phòng thẩm vấn. Bà cũng từ chối và khẳng định rằng bà không vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công và không nên bị đối xử như một nghi phạm. Sau đó cảnh sát đã nhốt bà trong một căn phòng có hàng rào kim loại và rời đi vào khoảng 2 giờ sáng.

Ngày hôm sau, khi quay trở lại làm việc, họ đã lệnh cho con trai bà nội trong ba ngày phải tới đón bà và đưa bà về tỉnh Cát Lâm, đồng thời cưỡng chế anh ấy phải nộp khoản tiền đặt cọc 2.000 nhân dân tệ, phòng trường hợp anh không tuân theo.

Sau khi bà Dương trở về quê nhà, Bí thư Lôi Quảng Phúc của ủy ban khu dân cư địa phương đã liên tục sách nhiễu bà. Ông ta cũng yêu cầu các bạn của bà gọi điện cho bà và người nhà bà để kiểm tra xem liệu bà có ở nhà hay không.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/15/430806.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/27/195924.html

Đăng ngày 08-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share