Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-09-2021] Ngày 31 tháng 7 năm 2021, ông Vương Kiền Hải, 59 tuổi, một cư dân ở huyện Đại Trúc, tỉnh Tứ Xuyên đã bị đưa tới Nhà tù Gia Châu để thụ án 7,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Vương, là một giáo về hưu đã trở thành mục tiêu của chính quyền trong một vụ bắt giữ nhóm vào ngày 27 tháng 7 năm 2019. Ông bị Tòa án Huyện Đại Trúc kết án 7,5 năm tù cùng 50.000 Nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 29 tháng 12 năm 2020. Ông kháng án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Đại Trúc, nhưng tòa án đã đưa ra phán quyết giữ nguyên bản án của ông.

Bức hại trong quá khứ

Ông Vương từng bị viêm xoang, viêm dạ dày, rối loạn thần kinh và bệnh viêm gan B. Ông ăn ngủ rất kém và luôn cảm thấy kiệt sức. Vào tháng 8 năm 1996, vợ ông đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông. Sau khi bắt đầu tu luyện, các bệnh của ông đã dần dần biến mất.

Sau khi chính quyền bắt đầu cuộc bức hại vào năm 1999, ông Vương đã bị bắt giữ nhiều lần vì kiên định đức tin của mình. Ông gần như qua đời trong khi đang thụ án hai năm lao động cưỡng bức.

Hai năm lao động cưỡng bức

Vào tối ngày 20 tháng 7 năm 1999, ngày mà cuộc bức hại bắt đầu, ông Vương đã bị bắt giữ tại nhà riêng và bị giam giữ hai ngày. Sau khi trở về nhà, Đội Anh ninh Nội địa đã ra lệnh cho ông viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công và nộp cho họ. Cảnh sát còn bắt giữ hàng trăm học viên địa phương, giam giữ họ tại ủy ban thôn và ra lệnh cho tất cả học viên phải viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Nếu họ không viết, họ sẽ bị giam giữ.

Vào tháng 11 năm 1999, ông Vương tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công, nhưng ông lại bị bắt giữ và đưa trở lại huyện Đại Trúc. Trong khi bị giam giữ tại Nhà tù Xuyên Đông, ông đã bị biệt giam, bị ép ngồi trên ghế đá lạnh và “suy nghĩ về lỗi lầm của mình” cả ngày dài. Trong thời gian đó, ông chỉ được cung cấp rất ít thức ăn.

Ông Vương bị chuyển tới Trại tạm giam Huyện Đại Trúc vào tháng 1 năm 2000. Vào ngày thứ 2, lính canh đã trói ông cùng các học viên khác, treo lên cổ mỗi người một bảng biểu ngữ lớn, đẩy họ lên xe tải và sau đó đưa họ tuần hành quanh thị trấn để làm nhục họ.

2005-2-26-shouguang3.jpg

Minh họa việc tuần hành làm nhục

Ông Vương bị kết án hai năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Đại Yển ở thành phố Tư Dương vào tháng 4 năm 2000. Ông đã bị ép phải làm nhiều công việc khác nhau mà không được trả lương như hái bông, làm dây thừng bằng rơm, làm pháo, làm bóng đèn, trồng rau và nuôi cá. Thậm chí vào mua đông lạnh đóng băng, ông vẫn bị ép mặc quần đùi đứng trong bể cá để nhặt cá chết. Vào tháng 9 năm 2001, khi ông được trả tự do, ông đã bị phù nề toàn thân và rơi vào tình trạng mê man.

Tiếp tục bị sách nhiễu, giám sát và giam giữ trong trung tâm tẩy não

Cảnh sát tiếp tục giám sát cuộc sống hàng ngày của ông Vương và không ngừng sách nhiễu ông sau khi ông được trả tự do. Có một lần, cảnh sát kéo tới nhà ông vào lúc nửa đêm và lục soát nơi ở của ông.

Ông Vương từng bị camera giám sát ghi hình trong khi đang nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công ở công viên. Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ và thẩm vấn ông. Sự việc trên lại tiếp diễn lần nữa khi ông gặp một học viên ở công viên, vị học viên này đã thụ án ở cùng trại lao động với ông. Khi họ đang nói chuyện, cảnh sát kéo tới, khám người và thẩm vấn ông.

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2004, khi ông Vương đang tới thăm một học viên vừa mới được trả tự do, thì một nhóm cảnh sát xông vào và bắt giữ họ. Ông bị giam giữ một tháng và bị thẩm vấn.

Một tháng sau, ông Vương bị đưa tới trung tâm tẩy não và bị giam ở đó cho đến tháng 1 năm 2005.

Ông bị bắt giữ lần nữa vào khoảng tháng 9 năm 2007 và giam giữ trong một trung tâm tẩy não cho đến tháng 1 năm 2008.

Ngày 24 tháng 11 năm 2010, khi ông đang đi trên đường, một cảnh sát túm tóc của ông, kéo ông xuống mấy tầng cầu thang và đưa ông tới một trung tâm tẩy não khác. Ông không được thả cho đến cho đến khi kỳ nghỉ đông của trường bắt đầu.

Bài liên quan:

Sáu cư dân ở tỉnh Tứ Xuyên bị xét xử vì tín ngưỡng của mình

Sáu cư dân Tứ Xuyên bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/12/430719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/18/195114.html

Đăng ngày 10-10-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share