Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Trương Vận Liễu
Giới tính: Nam
Tuổi: Khoảng 30 tuổi
Địa chỉ: Thôn Trương Hà, xã Thái Điếm, quận Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.
Nghề nghiệp: Công nhân
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 3 năm 2010
Nơi bị giam gần nhất: Trại lao động cưỡng bức Hà Loan (何湾劳教所)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, lao động cưỡng bức, cấm thăm viếng, cấm ngủ, đứng trong thời gian dài, lao động cưỡng bức, bức thực, tẩy não, đánh đập, biệt giam.
Người bức hại: Minh Kiến Hoa (đội phó Đội giám sát nghiêm ngặt)

[MINH HUỆ 24-04-2011] Anh Trương Vận Liễu đã giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trong lúc anh làm việc tại Bắc Kinh vào tháng 3 năm 2010. Sau khi bị bắt giữ, anh bị giam một năm sáu tháng trong một trại lao động cưỡng bức. Anh bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Hà Loan ở Vũ Hán hơn một năm. Không lâu trước đó, có nhiều thông tin ở Trại lao động cưỡng bức Hà Loan nói rằng anh hiện bị tra tấn tàn bạo.

Đây là lần thứ hai anh Trương bị bức hại tại Trại lao động cưỡng bức Hà Loan và là lần thứ ba anh bị giam giữ. Mẹ anh, người đã hơn 70 tuổi, ngày đêm trông mong anh, luôn hy vọng anh trở về nhà an toàn.

Lần đầu tiên bị bức hại tại Trại lao động cưỡng bức

Anh Trương bắt đầu tập Pháp Luân Công khi anh đang học cấp 3. Trong hơn một thập kỷ, anh sống theo các tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt. Anh là một người tốt bụng, lương thiện và thật thà.

Anh đã bị bắt vào tháng 6 năm 2000. Vì cự tuyệt từ bỏ niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, nên anh đã bị Phòng 610 quận Hoàng Pha ở thành phố Vũ Hán kết án một năm lao động cưỡng bức. Anh bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Hà Loan từ năm 2000 đến năm 2001.

Anh đã bị tra tấn tàn bạo tại “Đội quản lý nghiêm ngặt” ở trại. Tại thời gian đó, gia đình cũng không được phép vào thăm hoặc mang vật dụng cho anh. Điều đó có nghĩa là anh không có thêm quần áo, thậm chí là để thay đổi đồ lót, hay đồ vệ sinh như kem đánh răng, bàn chải, xà phòng, giấy vệ sinh… Anh còn bị tra tấn vô nhân đạo. Anh Trương thường bị cấm ngủ, bị ép phải đứng trong thời gian dài, hoặc phải tập các bài tập quân sự. Anh còn phải làm việc trong thời gian dài như một nô lệ. Trong thời tiết lạnh giá, anh bị ép phải nhặt hành ở một hồ nước sâu sáu đến bảy mét. Người anh ướt đẫm, tay chân thì lạnh cóng, nhưng anh lại không có quần áo khô để thay.

Trước tháng 9 năm 2001, khi thời hạn giam của một học viên kết thúc, Trại lao động cưỡng bức Hà Loan đã tự ý kéo dài thời gian giam giữ nếu người đó kiên định vào niềm tin của mình. Thời hạn giam của anh Trương kết thúc vào tháng 6, nhưng họ đã kéo dài thêm nửa năm (Nếu một tù nhân trốn thoát và bị bắt lại sau đó, anh ta sẽ bị giam thêm sáu tháng)

Anh Trương đã tuyệt thực để phản đối việc bị giam giữ kéo dài và lính canh Trương Nghĩa đã ra lệnh cho nhiều tù nhân bức thực anh tàn bạo. Họ gồm: “Phiếu tội phạm” khu Tân Châu có biệt danh là “Đồng Đại đầu”, tên trộm Trương Tuấn ở quận Thanh Sơn; tội phạm ma túy khu Giang Ngạn và tên trộm Bành Tư Vĩ… Thời điểm đó Trương Nghĩa là đội trưởng và Minh Kiến Hoa là đội phó. Họ điều khiển cuộc bức hại tại “Đội quản lý nghiêm ngặt” thuộc Đội số 2 Trại lao động cưỡng bức Hà Loan.

Bị bức hại tại trại tẩy não

Cuối năm 2002, viên chức Phòng 610 quận Hoàng Pha tuyên bố rằng họ sẽ làm cho 100% học viên từ bỏ Pháp Luân Công. Lúc đó anh Trương bị bắt và bị giam tại Trại tẩy não quận Hoàng Pha. Anh đã bị tẩy não hơn một tháng. Tại thời điểm đó, viên chức ĐCSTQ đã ép anh phải xem các băng hình phỉ báng Pháp Luân Công, đọc sách báo của ĐCSTQ nói xấu Pháp Luân Công, hát những bài hát của ĐCSTQ, và viết ba tuyên bố. Anh đã cự tuyệt viết chúng và bị cấm ngủ. Tinh thần và thể xác của anh bị tổn thương nặng nề.

Không lâu sau khi anh Trương rời khỏi trại tẩy não, anh đã quyết định đi bộ đến Quảng trường Thiên An Môn để nói với mọi người về Pháp Luân Công. Vào chiều cùng ngày, người ở phòng tư pháp xã Thái Điếm và đồn công an đã bắt và giam anh tại một phòng lớn ở xã Thái Điếm. Anh đã bị đánh, và Phòng 610 quận Hoàng Pha đã cố kết án anh 18 tháng lao động cưỡng bức nhưng thất bại.

Bị bắt tại Bắc Kinh và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức lần thứ hai

Anh Trương làm việc ở Bắc Kinh sau năm 2004. Trong nhiều năm anh đã sống nghiêm khắc với bản thân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Tại sở làm, anh là một người nghiêm túc và thật thà, trong mọi tình huống đều nghĩ đến người khác trước. Đồng nghiệp đã đề cử anh trở thành “Công nông dân ưu tú” của Bắc Kinh.

Tháng 3 năm 2010, anh đã dán nhiều biểu ngữ giảng rõ sự thật tại Bắc Kinh và bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức. Hiện giờ anh bị giam tại đội số hai thuộc Trại lao động cưỡng bức Hà Loan và bị tra tấn tàn bạo.

Từ tháng 12 năm 2010, anh Trương đã liên tục bị bức hại. Anh bị giam trong một phòng nhỏ, bị giám sát và bị điều khiển bởi nhiều tù nhân khác; bị ép phải đọc, sao chép, viết lại hay xem các sách, băng hình nói xấu Pháp Luân Công, và bị cấm ngủ.

Lính canh Minh Kiến Hoa ở đội số hai Trại lao động cưỡng bức Hà Loan đã tham gia bức hại anh Trương mười năm trước. Lúc đó Minh là đội phó “đội quản lý nghiêm ngặt”. Hiện giờ Minh Kiến Hoa và Hàn Chính lại tiếp tục bức hại anh Trương, dùng hai tù nhân khác để ép buộc anh hàng ngày sao chép các tài liệu nói xấu Pháp Luân Công. Do anh cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, anh luôn bị giám sát chặt chẽ và bị ép buộc phải học nhiều tài liệu đến nửa đêm.

Anh Trương hiện bị tra tấn vô nhân đạo tại Trại lao động cưỡng bức Hà Loan. Gia đình anh hiện không biết anh đang ở đâu hay có bất kỳ thông tin nào về anh.

2011-5-10-wuhan-0_small.jpg

Trại lao động cưỡng bức Hà Loan, số 15 đường La Gia Chủy, quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán

Điện thoại: 027-65681682
Đội trưởng: Lôi Xương Văn
Đội phó: Lâm Kiến Cao, Đáp Bang Lỗi, Liêu Binh, Ngô Vệ Tinh
Chính trị viên: Trần Hoành Hân, Trương Bình
Công an: Minh Kiến Hoa, Hàn Chính, Diêu Quần, Triệu Thanh Ba, Lưu Đại Huy, Ngô Cường, Trương Hạo Loan, Hán Hoa, Trương Lôi, Lý Tử Bình, Tô Chấn Giang, Khâu Tiểu Nguyên, Cát Quân, Ngụy Lạc Tinh, Vương Hồng Dương, Tĩnh Lê, Vệ Quần, Hồ Quế Bình

2011-5-10-wuhan-1_small.jpg

Cục lao động cưỡng bức thành phố Vũ Hán

Cục trưởng: Đào Kiến Thiết
Phó cục trưởng: Trần Minh Khởi, La Trường Giang, Tạ Gia Diễm, Ngô Quang Lâm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/24/厚道民工张运柳两次被劳教迫害(图)-239515.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/11/125066.html

Đăng ngày: 29-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share