Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 14-04-2011] Học viên Pháp Luân Công anh Vương Hạo sống ở thành phố Vũ Hán. Trong mười hai năm đàn áp Pháp Luân Công, anh đã bị bắt sáu lần và bị kết án lao động cưỡng bức hai lần – một lần vào năm 2002, và một lần khác vào năm 2005

2011-4-13-wuhan-wanghao--ss.jpg

Anh Vương Hạo

Anh Vương sinh ngày 11 tháng 5 năm 1973, từng là nhân viên tại Viện số 709 của Học viện số 7 thuộc Liên đoàn công nghiệp đóng tàu Trung Quốc ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Học viện số 709). Anh hiện sống tại khu dân cư phức hợp Bệnh viện nhân dân thành phố Vũ Hán.

Anh có một sức khỏe tốt sau khi anh bắt đầu tu luyện Đại Pháp vào tháng 7 năm 1996. Anh cũng trở thành một nhân viên đáng tin cậy và có trách nhiệm, không cạnh tranh để được công nhận, có uy tín và mang lại lợi ích tài chính.

Anh Vương đã bị bắt giam sáu lần, bị giam nhiều lần tại các trại tẩy não, và bị kết án lao động cưỡng bức hai lần từ khi cuộc đàn áp xảy ra vào tháng 7 năm 1999. Học viện số 709 đã cho anh nghỉ việc. Bí thư đảng cộng sản ở Học viện số 709 là Lê Hoa và bí thư chi bộ đảng Tạ Giang Vinh đã theo sát tư tưởng của chính quyền ĐCSTQ. Họ làm việc với Phòng 610quận và phòng công an để cố tẩy não anh Vương. Thêm vào đó, họ còn cho nhiều tên côn đồ theo dõi nơi anh ở.

Anh Vương bị bắt lần đầu vào tháng 7 năm 1999 bởi quản lý của anh cùng với người ở Đồn công an Hồng Sơn. Họ giữ anh ở Học viện số 709, nơi anh bị thẩm vấn và bị giam trong sáu tháng. Họ biện minh cho hành động phi pháp của mình bằng cách tuyên bố rằng, là một điều phối viên Pháp Luân Công ở địa phương, anh Vương cần phải thú nhận và cho biết chi tiết về “tổ chức” của anh.

Khi đang ở chỗ làm vào tháng 7 năm 2000, anh Vương đã bị giam tại ký túc xá của Học viện số 722 và bị lãnh đạo công ty và mật vụ ở Phòng công an thành phố Vũ Hán tẩy não trong một tháng. Họ cố ép anh phải từ bỏ niềm tin của mình. Sau đó anh lại bị quản thúc tại nhà ở trong Học viện số 709 thêm sáu tháng nữa. Anh bị mất quyền tự do cá nhân của mình và bị giam lần thứ hai.

Các viên chức của Học viện số 709 đã nói với anh Vương làm việc thêm giờ vào tháng 12 năm 2000. Khi anh ở đó, nhiều viên chức đã cộng tác với công an ở Đồn công an Quan Sơn để giam anh tại Phòng 610 quận Hồng Sơn trong sáu tháng. Đây là lần thứ ba anh Vương bị giam.

Anh bị giam lần thứ tư vào tháng 5 năm 2002. Vào một ngày tại nơi làm việc, các viên chức ở học viện đã cộng tác với công an quận Hồng Sơn đưa anh Vương đến một trại giam. Anh sau đó bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức.

Vương, trưởng phòng nhân sự Học viện số 709, đội trưởng đội an ninh Vương, cùng với người ở Phòng công chứng quận Hồng Sơn, đã đến khu dân cư nơi anh Vương ở vào tháng 3 năm 2004 để đưa anh “giấy quyết định”, thông báo rằng do anh từ chối từ bỏ tập Pháp Luân Công nên Học viện đã cho anh nghỉ việc.

Khi anh Vương và vợ đang dán các tờ rơi về Pháp Luân Công vào tối ngày 16 tháng 7 năm 2005 tại Nguyệt Hồ Kiều ở thành phố Hán Dương, nhiều mật vụ thuộc Đội an ninh nội địa Kiều Khẩu đã bắt giữ họ. Sau đó, đặc vụ và người ở Phòng công an Hồng Sơn, Đồn công an Quan Sơn đã khám nhà anh trong lúc không có hai vợ chồng anh Vương ở đó. Công an đã lục soát nhà, lấy đi những vật dụng có giá trị và tiền mặt. Họ thậm chí còn lấy đi cả một chiếc kéo gãy. Chỉ đến khi gia đình anh phản đối, khiếu nại và kháng cáo với Phòng công an Hồng Sơn vào ngày 18 tháng 7 năm 2005, công an đã đưa cho họ một giấy biên nhận dựa trên thông tin mà gia đình đã điền đầy đủ.

Sau đó, công an ở Hồng Sơn đã giam anh Vương trong 15 ngày. Khi anh cự tuyệt nói với họ tên của bất cứ học viên nào, họ đã kết tội anh phạm tội hình sự. Trong thời gian đó, gia đình anh cũng bị ngăn không cho vào thăm anh. Do anh vẫn cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, chính quyền đã kết án anh một năm rưỡi lao động cưỡng bức. Anh bị giam tại Trại lao động Hà Loan.

Khi ở đó, anh Vương đã chịu nhiều loại tra tấn khác nhau. Anh bị ép phải đứng trong thời gian dài, bị giam trong phòng biệt giam, chịu tẩy não, và buộc phải lao động nặng nhọc. Anh bị ép phải đứng trong ba, bảy và chín ngày liên tiếp không được ngủ. Kết quả là anh bắt đầu bị ảo giác, sốt cao, và có máu trong nước tiểu. Anh không thể đi vệ sinh được, hai chân bị sưng tấy, và hai bàn chân của anh bị nhiễm trùng và chảy nước màu vàng

Sau một năm rưỡi ở trại lao động cưỡng bức, tháng 1 năm 2007, trại lao động vẫn từ chối trả tự do cho anh Vương. Thay vào đó, mật vụ Phòng 610 ở quận Hồng Sơn và người ở Đồn công an Quan Sơn đã đưa anh Vương đến Trại tẩy não Nhị Đạo Bằng ở quận Giang Hán, nơi anh bị giam trong một tháng. Đây là lần giam giữ thứ sáu.

Dưới đây là danh sách những cá nhân và tổ chức tham gia bức hại anh Vương:
Bí thư đảng ở Học viện số 709: Lê Hoa
Trưởng đồn công an Hồng Sơn: Quan Thái Binh; công an Kim Trấn Bình (86-27-85394578)
Trưởng trại lao động Hà Loan số 2, Lôi Xương Văn: 86-27-65681682
Trưởng Phòng 610 quận Giang Hán: Tiếu Quốc Hùng, Viên Ái Hoa
Trưởng Phòng 610 thuộc bộ phận số 1 Phòng công an Giang Hán
Giám đốc trại tẩy não Nhị Đạo Bằng: Hồ Gia Tường và Trịnh Dung
Phòng 610 quận Hồng Sơn: 86-27-87678117
Mật vụ Phòng 610: Hoàng Quốc Đào, Trương Hạnh Chi (nữ, di động: 86-13871132189); Vương Kim Sinh (di động: 86-13329732579); Mục Địch (di động: 86-13871505948)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/14/武汉市王浩六次被绑架、两次被非法劳教-239008.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/24/124609.html

Đăng ngày: 19-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share