Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

Tên: Hứa Văn Tú (许文秀)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 70
Địa chỉ: Trùng Khánh
Nghề nghiệp: Chưa rõ
Ngày bị bắt gần nhất: 2008
Nơi bị giam gần nhất: Trại tẩy não Trùng Khánh (重庆市洗脑班)
Thành phố: Trùng Khánh
Hình thức bức hại: Tẩy não, ép uống thuốc, đánh đập, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, nhà bị lục soát, giam giữ

[MINH HUỆ 15-04-2011] Trong vòng mười năm, bà Hứa Văn Tú, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trùng Khánh đã liên tục bị viên chức ở Phòng 610 Trùng Khánh, nhà tù, trại giam, trung tâm cai nghiện ma túy, đồn công an, trại tẩy não và các cơ quan chính phủ khác bức hại. Bà hiện bị tàn tật và nằm liệt giường vì bị bức hại, và bà không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Tháng 1 năm 2001, bà Hứa bị bắt giữ bất hợp pháp và bị giam ở một trại giam trong một năm sáu tháng. Bà Hứa và nhiều học viên khác đã bị bắt khi đang treo một biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và dùng sơn để xịt chữ “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn Hảo” trên một bức tường ở Hoa Khuê, quận Ba Nam, Trùng Khánh vào tháng 1 năm 2001. Tại Đồn công an Nam Tuyền ở Trùng Khánh, công an Dương Đạo Binh đã ép bà Hứa phải cởi áo khoác, sau đó đánh bà đến mức nguy kịch. Dương còng tay bà Hứa và không cho bà ngủ hoặc ăn trong hai ngày.

Hai ngày sau, bà Hứa bị đưa đến Trại giam quận Ba Nam và Trung tâm cai nghiện ma túy. Bà bị ép phải nằm ngủ trên sàn nhà ẩm ướt trong một phòng tối và có mùi hôi do nước chảy thấm vào tường. Trại giam cung cấp gạo mốc cùng với nhiều mảnh sạn nhỏ màu trắng cho bữa ăn, khiến cho học viên gặp nhiều khó khăn để tách sạn ra khỏi gạo, và khó nuốt. Các loại rau để nấu ăn đôi khi còn chứa cả chất thải, vì rau không bao giờ được rửa sạch. Bà Hứa bị giam giữ trong một năm sáu tháng.

Tháng 7 năm 2002, bà Hứa bị đưa đến Nhà tù nữ Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh, nơi bà bị giam trong hai năm. Lính canh chỉ đạo bốn tù nhân liên tục giám sát, đánh đập, lăng mạ và tẩy não bà Hứa. Lúc đó, chân và bụng của bà đều bị sưng tấy. Bà bị tiêu chảy trong hơn một năm, khiến người bà rất yếu và không thể đi lại, hay ngồi xuống. Tuy nhiên, bốn tù nhân lại ép bà ngồi trên một cái ghế nhỏ. Ngay khi bà ngồi xuống, bà đã bị ngã và sau đó bị dựng dậy và lại ngồi xuống – đó là cách thức được dùng để tra tấn bà. Dù người bà Hứa rất yếu, lính canh vẫn không cho bà nghỉ ngơi, còn ra lệnh cho tù nhân đưa bà đến trại tẩy não để bà bị tẩy não. Bà Hứa cũng bị ép uống nhiều loại thuốc lạ khác nhau, khiến cho sức khoẻ của bà suy sụp. Một lần, bà bị đưa đến Bệnh viện Vĩnh Xuyên ở Trùng Khánh, nơi một bác sĩ tốt bụng đã nói:”Bà ấy không thể uống thuốc được nữa. Bà ấy cần rửa ruột ngay lập tức.” Sau khi được rửa ruột, bệnh tiêu chảy của bà đã chấm dứt.

2011-4-4-kuxing-06--ss.jpg
Miêu tả tra tấn: Ngồi trên một cái ghế nhỏ

Bà Hứa được thả vào ngày 25 tháng 7 năm 2004, sau khi bị giam ở trại giam và nhà tù trong ba năm sáu tháng.
Bà Hứa bị đưa đến trại tẩy não hai lần, khiến cho bà bị tàn tật.
Bà Hứa bị viên chức Phòng 610 Trùng Khánh bắt giữ vào năm 2007, bà bị đưa đến Trại tẩy não Trùng Khánh (Trại tẩy não Vọng Hương Đài ở quận Du Bắc, Trùng Khánh) nơi bà bị giam trong hai tháng.

Bà Hứa tiếp tục bị bắt trong lúc giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở gần Tượng đài Giải phóng tại Trùng Khánh vào năm 2008, bà bị đưa đến Trại giam Lục Điếm Tử ở Đại Bình, Trùng Khánh. Sau đó, bà bị đưa đến một trại tẩy não và bị giam trong hai tháng, nơi bà bị tra tấn dã man và sau đó bị tàn tật.

Viên chức Phòng 610 quận Du Trung và Đồn công an Giải Phóng Bi ở Trùng Khánh thường xông vào nhà bà Hứa để sách nhiễu bà sau khi bà được thả. Họ cũng cử bốn công an ngày đêm làm nhiệm vụ giám sát bà Hứa.

Bà Hứa đã chịu nhiều bức hại dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc – cả về thể xác, tinh thần và tài chính. Lúc này, bà bị tàn tật và nằm liệt giường, không thể tự chăm sóc bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/15/重庆法轮功学员许文秀遭多次迫害已瘫痪-239091.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/5/7/124982.html

Đăng ngày: 24-5-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share