Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

Tên: Tăng Hiến Mỹ(曾宪美)
Giới tính: nữ
Tuổi: 47
Địa chỉ: Vườn Hán Khẩu, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc
Nghề nghiệp: Nhân viên đường sắt
Ngày bị bắt gần nhất: 22 tháng 3 năm 2011
Nơi bị giam gần nhất: Lớp tẩy não Vũ Hán(武汉洗脑班)
Thành phố: Vũ Hán
Tỉnh: Hồ Bắc
Hình thức bức hại: Giam giữ, bị nghỉ việc, tẩy não, đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn, không được dùng nhà vệ sinh, đứng trong thời gian dài, nhà bị lục soát, tống tiền

[MINH HUỆ 19-04-2011] Bà Tăng Hiến Mỹ bị công an ở Cục công an đường sắt Hợp Phì bắt giữ bất hợp pháp vào ngày 22 tháng 3 năm 2011. Bà bị các viên chức Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại vì niềm tin vào Pháp Luân Công hơn 11 năm. Không ai biết hiện giờ bà đang ở đâu.

Bị bắt tại nhà

Chiều ngày 22 tháng 3 năm 2011, công an ở Cục công an đường sắt Hợp Phì, cùng với người ở Cục công an phố Vạn Xuân, đã xông vào nhà bà Tăng ở Vườn Hán Khẩu. Họ lục soát nhà bà và lấy đi 6000 nhân dân tệ, máy tính, điện thoại di động và tài sản cá nhân khác.

Bà Tăng bị bắt và bị giam tại Trại giam số 1 thuộc Cục công an đường sắt Hợp Phì trong 15 ngày trước khi bị đưa đến Vũ Hán.

Gia đình bà không được thông báo về vụ bắt giữ cho đến ngày 25 tháng 3, khi họ nhận được một lá thư từ Cục công an đường sắt Hợp Phì.

Ngày 28 tháng 3, chồng bà Tăng đã đi hàng trăm kilomet đến Hợp Phì để gặp vợ và yêu cầu trả lại số tài sản cá nhân và tiền mặt bị công an tịch thu. Chính quyền không những không đáp ứng yêu cầu của ông, mà còn không cho ông gặp vợ. Viên chức ở Cục công an đường sắt Hợp Phì nói với ông rằng họ sẽ gọi ông vào ngày 7 tháng 4 để đến đưa vợ về. Tuy nhiên, vào ngày 6 tháng 4, họ thông báo với ông rằng ông sẽ phải đợi thêm nhiều ngày. Khi ông gọi để thẩm tra vào ngày 12 tháng 4, ông được thông báo rằng bà Tăng đã bị đưa đến Đội an ninh quốc gia thuộc Cục công an Vũ Hán.

Ngày 14 tháng 4, chồng bà Tăng, em trai và hai em gái đã đến Cục công an Vũ Hán để yêu cầu trả tự do cho bà. Các viên chức xác nhận rằng bà Tăng bị giam tại một trại tẩy não ở Vũ Hán nhưng từ chối tiết lộ tên trại. Họ nói với gia đình rằng bà Tăng bị giam ở đó để “chuyển hóa

2011-4-17-zengxianmei--ss.jpg
Bà Tăng Hiến Mỹ

Bị tẩy não và tra tấn

Bà Tăng từng là một nhân viên cung ứng điện và vận tải hành khách thuộc Cục đường sắt Vũ Hán. Trước khi bà tập Pháp Luân Công vào năm 1999, bà thường xuyên phải chịu nhiều đau đớn. Sau khi bà tập Pháp Luân Công, những ưu phiền của bà đã biến mất.

ĐCSTQ đã thi hành cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tháng 2 năm 2000, bà Tăng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tập Pháp Luân Công và giảng rõ sự thật về việc tập luyện cho chính quyền. Tuy nhiên, bà bị bắt và bị giam trong 15 ngày. Sau đó, bà được đưa về chỗ làm và bị giam thêm 20 ngày nữa. Sau đó, bà bị buộc thôi việc.

Tháng 12 năm 2000, bà Tăng bị công an ở Cục công an phố Lục Giác Đình bắt tại nhà và bị đưa đến Trại tẩy não Ngạch Đầu Loan ở quận Kiều Khẩu, thành phố Vũ Hán, nơi bà bị giam mà không cần xét xử trong hơn hai năm và phải chịu tra tấn dã man về thể chất và tinh thần.

Một lần, một công an ở trại tẩy não đã đánh một học viên Pháp Luân Công khác, là ông Dịch Chí Phát dã man đến mức ông bị thâm tím khắp người. Sau đó, công an ép ông chỉ được mặt quần áo mỏng và lao động chân tay ở bên ngoài trong thời tiết giá lạnh. Trông thấy vậy, bà Tăng đã đưa cho ông một chiếc quần dài. Sau đó bà bị tố giác với Kim Chí Bình, trưởng bộ phận thuộc Khu Kiều Khẩu. Kim Chí Bình trước đó đã đánh đến chết một nữ học viên tên là Hoàng Chiếu trong một lần thẩm vấn. Ngày hôm sau, Kim đã mở một cuộc họp trong nhà tù và đã nêu tên bà Tăng để dọa nạt bà. Ông ta sau đó mang một cái gậy sắt lớn rồi đánh vào đầu và hai chân bà Tăng, khiến bà bà bị ngã và bị chấn thương đến mức không thể đi lại được.

Vào một lần khác, công an Tiếu Can Chi, Lý Hán Hoa đã phỉ báng học viên Pháp Luân Công, ông Lưu Lý. Các học viên Pháp Luân Công khác đã đứng lên bảo vệ ông Lưu khỏi các cáo buộc sai lầm. Tiếu đã đánh dã man bà Tăng, khiến bà bị gãy mũi và chảy máu. Nhiều ngày sau, khuôn mặt của bà Tăng bị sưng tấy. Viên chức trại tẩy não nói rằng họ không sợ khi đánh học viên Pháp Luân Công đến chết, vì họ được hướng dẫn tuyên bố nguyên nhân cái chết là do tự sát.

Do bị thiếu ăn và bị tra tấn cả về thể chất và tinh thần, sức khỏe bà Tăng trở nên xấu đi. Bà đã bắt đầu tập lại các bài công của Pháp Luân Công để tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, khi các viên chức phát hiện ra, họ đã đánh bà dã man và chuyển bà đến Trại giam số 1 thuộc Cục công an Vũ Hán trong 15 ngày. Ngay sau đó, bà bị đưa về trại tẩy não để tiếp tục bị bức hại.

Giữa tháng 5 năm 2002, bà Tăng đã cố trốn thoát bằng cách trèo qua một bức tường ở trại tẩy não. Tuy nhiên, bà đã bị gẫy chân trong lúc trèo tường và được đưa đến bệnh viện, nơi viên chức Phòng 610 và nhiều người khác tiếp tục quấy rối, đe dọa và gây áp lực để bà từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công.

Ngày 27 tháng 8 năm 2005, bà Tăng bị tố giác với chính quyền trong khi bà đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công ở Đại Lưu Loan, trấn Tam Xoa, thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc. Bà bị bắt lúc 4 giờ chiều, và bị đưa đến Trại giam Cục công an thành phố Hiếu Cảm, nơi bà bị giam trong 15 ngày. Sau đó, bà bị chuyển đến Vũ Hán và bị giam tại Trại tẩy não khét tiếng Nhị Đạo Bằng ở quận Giang Hán, thành phố Vũ Hán. Trong lúc bị giam, bà nhiều lần bị cấm ngủ, ăn hoặc dùng nhà vệ sinh. Bà bị ép phải đứng úp mặt vào tường trong thời gian dài và chịu nhiều cách tra tấn khác. Bà được thả sau ba tháng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/19/原武汉铁路局女职工第八次被非法关押(图)-239265.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/29/124738.html

Đăng ngày: 22-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share