Theo bà Vương Kim Dung ở thành phố Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông Cổ

[MINH HUỆ 20-04-2011] Trong một lần đến cửa hàng photocopy để sao chép lại các bài giảng của Sư phụ Lý vào ngày 1 tháng 6 năm 2001, tôi đã bị người ở Đội an ninh nội địa thành phố Xích Phong, khu tự trị Nội Mông Cổ bắt giữ. Công an đã lục soát nhà tôi và sau đó đưa tôi đến một nhà kho hẻo lánh để đánh tôi. Ở đó, trong bốn ngày ba đêm, tôi bị tra tấn dã man vì họ cố ép buộc tôi phải “thú tội”. Vùng da trên cổ tay của tôi bị thâm tím và đau đớn, khiến cho xương cổ tay bị lồi ra ngoài trong hơn sáu tháng. Hơn mười người đã tham gia tra tấn tôi, trong đó có Bố Nhân và Lý Đại Vĩ, và đội trưởng Đội an ninh nội địa.

Công an được chia thành hai hóm, để thay phiên nhau ngược đãi và tra tấn tôi. Bố Nhân và Lý Đại Vĩ đã trói tôi vào một chiếc ghế và thẩm vấn tôi, hỏi nơi tôi lấy các bài giảng của Sư phụ Lý. Khi tôi cự tuyệt trả lời, họ đã sốc điện tôi bằng dùi cui điện. Trong quá trình đó, họ hai lần làm đứt dây thừng dày và làm gẫy một cái dùi cui điện. Tôi hô to ”Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Bố Nhân sau đó đã nhét một chiếc găng tay bẩn và rách vào miệng tôi, và nói với Lý Đại Vĩ đưa cho ông ta một chiếc dùi cui điện có hiệu điện thế lớn. Họ đốt một mẩu giấy bằng dùi cui hiệu điện thế cao ngay trước mặt tôi, cố đe dọa tôi để ép tôi cung cấp tên những học viên Pháp Luân Công khác. Tuy nhiên, tôi không tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Công an sau đó tiếp tục tra tấn tôi. Họ tát mạnh vào mặt tôi, sốc điện tôi trong thời gian dài bằng dùi cui có hiệu điện thế cao.

2006-3-4-msj-kuxin-61--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Sốc điện bằng dùi cui điện

Ngày hôm sau, đội trưởng Đội an ninh nội địa đã đưa một nhóm công an khác đến, và cuộc tra tấn lại tiếp diễn. Đầu tiên họ treo tôi lên một khung cửa ra vào. Sau đó, khi họ thấy các ngón chân của tôi chạm đất, họ còng hai tay tôi sau lưng và treo tôi trong không trung hơn nửa ngày, khiến cho hai cánh tay và hai bàn tay tôi bị sưng tấy và tê liệt. Tôi không được thả xuống mãi đến tận 4 giờ chiều. Một công an có họ là Trương đã phỉ báng Đại Pháp, và cố ép buộc tôi cung cấp tên các học viên. Vì tôi không hợp tác với ông ta, ông ta đã dùng dùi cui điện để sốc điện tôi. Ông ta sốc điện vào đỉnh đầu tôi trong thời gian dài, khiến cho phần đỉnh đầu bị lõm xuống. Ông ta còn sốc điện tàn bạo đến mức vùng da ở ngực, lưng, hai tay và chân của tôi đều cháy xém.

2006-3-1-msj-kuxin-32--ss.jpg

Miêu tả tra tấn: Bị treo lên bằng còng tay

Tôi bị chuyển đến một đồn công an vào buổi tối, và Bố Nhân cũng ở đó. Công an tiếp tục tra tấn để có được cái gọi là lời thú tội. Họ còng tay tôi vào ghế sắt và năm người cùng nhau sốc điện tôi đến tận nửa đêm. Vì dòng điện có cường độ lớn, đã khiến tôi không tự chủ được bản thân. Vùng da ở cổ tay của tôi bị thâm tím và đau đớn, và xương bị lồi ra do bị còng chặt lại. Tôi không được ăn trong nhiều ngày. Tôi bị tra tấn đến mức mất hết ý thức. Nhận thấy tôi đang ở trạng thái nguy kịch, họ đưa tôi đến Trại giam phía Đông vào ngày thứ tư.

Bảy ngày sau, một viên chức có họ là Vương đã đưa tôi ra xét xử. Ông ta cho tôi xem hai mẩu giấy. Một mẩu giấy có tên tôi và lý do bị bắt giữ, và mẩu giấy khác có một tuyên bố khác ở phía dưới, về việc tôi sẽ tiếp tục tập Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ở phần giữa của những mẩu giấy này bị bỏ trống. Tôi nói “Được rồi, tôi sẽ làm” Viên chức này sau đó đã điểm chỉ các ngón tay của tôi vào tờ giấy rồi lấy chúng đi. Nhiều ngày sau, tôi được thông báo rằng tôi bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Mãi đến lúc đó tôi mới hiểu tại sao phần ở giữa lại bị bỏ trống. Khoảng trống đó được dùng để công an ghi lời thú tội giả vào để nhằm buộc tội tôi.

Trên đây là chi tiết việc nhiều người ở Đội an ninh nội địa thành phố Xích Phong đã tra tấn và buộc tội tôi bằng việc làm giả lời thú tội. Tôi viết những lời này để vạch trần những hành động xấu xa đó, và đồng thời kêu gọi các viên chức ở Đội an ninh nội địa hãy chấm dứt việc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/20/赤峰市国保大队对王金蓉酷刑逼供经过-239294.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/29/124726.html

Đăng ngày: 13-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share