Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 20-09-2021] Nhân dịp Tết Trung thu truyền thống của Trung Quốc, vào ngày 18 tháng 9 năm 2021, học viên Pháp Luân Công tại Toronto tập trung tại Quảng trường Tòa thị chính kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ! Các học viên cảm tại sự từ bi phổ độ của Sư phụ.

Đệ tử Đại Pháp tại Toronto kính chúc Sư phụ từ bi vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại điểm giảng chân tướng Khu phố Tàu của Toronto kính chúc Sư phụ từ bi và vĩ đại Tết Trung thu vui vẻ!

Đại Pháp ban cho một cuộc đời mới, mái tóc nâu ngả màu đen 

Bà Triệu Ngọc Bình, học viên Pháp Luân Đại Pháp 72 tuổi, sau khi tu luyện Pháp Luân Công mái tóc của bà đã mọc đen trở lại

Bà Triệu Ngọc Bình, một học viên Pháp Luân Công 72 tuổi có một mái tóc đen mềm mại. Bà mỉm cười, nói: “Tôi chưa từng tốn một đồng nào để đi nhuộm tóc, là Sư phụ đã giúp tôi sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Công.”

Năm 1949, bà Triệu Ngọc Bình sinh ra trong một gia đình là tín đồ Cơ Đốc giáo, vì từ nhỏ sức khỏe yếu nhược nhiều bệnh: “Mẹ tôi từng nhờ một người thân thích nghiên cứu Chu Dịch để xem mệnh cho tôi, nói tôi sẽ không sống quá 50 tuổi. Thời điểm đó, vì chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần luận, tôi không cho rằng những thứ bói toán này là đúng.” Nhưng không ngờ, vào năm bà 48 tuổi: “Khi vừa đón Tết Nguyên Đán xong, tôi đã xuất hiện trạng thái băng huyết rất nặng, tôi được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán là mắc hội chứng tiền mãn kinh. Thoáng chốc tôi từ 48 tuổi biến thành hình dáng như bà lão hơn 70 tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn, mái tóc cũng đổi sang màu nâu rồi.”

Bà Triệu Ngọc Bình của năm đó cơ thể không chỉ xuất hiện triệu chứng bệnh nặng, mà còn bị ngã ngựa (mất việc), không có nơi nào chi trả tiền thuốc men cho bà, bà chỉ có thể tự ra ngoài làm việc tranh thủ kiếm tiền, cộng thêm việc con cái trong nhà vẫn đang học đại học và nhiều chi phí khác. Khi đó bà thực sự không biết làm thế nào! Đúng thời điểm này, anh trai của bà đã giới thiệu cho bà Pháp Luân Công, và tặng bà một cuốn “Chuyển Pháp Luân

Bà Triệu Ngọc Bình cho biết: “Đó là vào ngày 1 tháng 5 năm 1997, buổi sáng sớm hôm đó tôi chính thức đến công viên để luyện công. Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi ngồi trên ghế sô pha và ngủ thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy, cả người tràn đầy năng lượng. Tôi nhớ hôm đó động tác luyện công của tôi vẫn chưa chính xác, chỉ tập theo mọi người, kết quả là vẫn thu được ích lợi. Kể từ đó, tinh thần tôi khởi sắc hẳn lên, tôi đã có thể ngủ được rồi. Triệu chứng băng huyết đã đỡ hơn khi tôi luyện công được nửa năm, khoảng hơn hai năm sau, đến năm 2000 thì đã khỏi hẳn rồi, mái tóc nâu của tôi cũng bắt đầu chuyển sang màu đen, tất cả bệnh đều không còn nữa, kể từ đó đến nay tôi không cần phải uống một viên thuốc nào. Kể từ khi tôi đắc Pháp vào năm 1997 đến nay đã 24 năm rồi, là Sư phụ đã kéo dài tuổi thọ sinh mệnh cho tôi.”

Khi Trung Cộng bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều trạm trưởng trạm phụ đạo của các tỉnh, thành phố hay nhiều trạm phó đều bị bắt. Bà Triệu cùng các đồng tu khác cùng đến Ủy ban thành phố của địa phương để đòi người, khi bị hỏi có phải vẫn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không? Bà trả lời: “Đương nhiên rồi, công pháp tốt như vậy tại sao lại không luyện, tốt như vậy tại sao không cho luyện?” Sau đó, vì phát tài liệu chân tướng về Đại Pháp nên bà đã bị bức hại trong trại lao động hai năm.

Bà Triệu đến Canada vào tháng 11 năm 2009, bà nói: “Tôi bắt đầu túc trực giảng chân tướng ở điểm chân tướng trước Lãnh sự quán Trung Quốc và khu phố Tàu từ ngày 15 tháng 1 năm 2010, đến nay đã 10 năm rưỡi rồi.”

Nhân dịp Tết Trung thu, bà Triệu Ngọc Bình muốn gửi lời đến Sư phụ: “Con vô cùng cảm tạ Sư phụ! Con muốn gửi cả tấm lòng của mình đến Sư phụ, kính chúc Sư phụ Trung thu vui vẻ, Sư phụ đã vì chúng con mà lao tâm quá nhiều, con nhất định sẽ theo bước Sư phụ đến cuối cùng!”

Học viên mới người Iran: Hy vọng mọi người trên thế giới đều biết Pháp Luân Đại Pháp 

Cô Sanaz Bahadori đến từ Iran, hai năm trước cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Sanaz Bahadori đến từ Iran, hai năm trước cô được một người bạn giới thiệu và đã đắc Pháp, bước vào tu luyện. Hiện cô đang theo học tại Đại học York, hôm nay là lần đầu tiên cô tham gia hoạt động chỉnh thể của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: “Sau khi tu luyện, tôi đã thay đổi rất nhiều, giống như những đồng tu khác, tôi cũng có những trải nghiệm tuyệt vời, sau khi tu luyện thu được nhiều lợi ích. Đến mẹ tôi cũng nói, sau khi tu luyện tôi giống như trở thành một con người khác. Ngày trước tôi làm việc gì cũng khá bốc đồng, còn nhiễm những thói hư tật xấu của xã hội. Sau khi tu luyện, tất cả những thói quen xấu của tôi đều dần dầu được cải chính, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều, thoải mái hơn, quan hệ giữa người thân cũng đang được cải thiện.”

Cô Sana hồi tưởng lại bản thân trước khi tu luyện, năm cô 16 tuổi đã từng có giai đoạn vô cùng khó khăn trong cuộc đời. Tu luyện đã giúp cuộc đời cô có ánh sáng trở lại. “Trong khoảng thời gian trước khi tu luyện, tôi đã bị trầm cảm vì tôi không biết cuộc sống có ý nghĩa gì. Tôi có những suy nghĩ, nghĩ rằng cuộc sống của con người thật là hạn hẹp, sống theo lề lối, bảo thủ mà để đến cuối cùng ai rồi cũng phải chết. Vì vậy lúc đó tôi nghĩ, nếu đã là như vậy, cuộc sống này không có ý nghĩa gì. Nhưng tôi nhớ đêm hôm đó, khi tôi đọc xong cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ xong, khi tôi lên giường chuẩn bị ngủ, tôi cảm thấy một dòng năng lượng rất mạnh mẽ lưu thông khắp cơ thể tôi, từ đầu đến chân. Tôi cảm thấy thật sự bình hòa và thoải mái. Khi tôi thức dậy, tôi nhận ra đầu não của tôi đã thoát khỏi cơn đau trước đây rồi. Vì vậy, đêm hôm đó và dòng năng lượng đó cùng với sự khỏe mạnh chưa từng có vào buổi sáng hôm sau là một bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Trước đó tôi đã từng thử liệu pháp tâm lý và các phương pháp điều trị khác nhưng không thể giúp tôi giải quyết được những vấn đề này.”

Cô Sana đề cập, sự thẩm thấu của chủ nghĩa cộng sản ở Iran đã vô cùng nghiêm trọng, “Khi chúng tôi học Pháp và luyện công ở Iran, không thể giống như tôi công khai mặc chiếc áo vàng để tham gia hoạt động ngày hôm nay. Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có nhiều học viên đến vậy chúc mừng Sư phụ, từ tận nội tâm mình tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ, cảm tạ tất cả những điều tôi có được sau khi đắc Pháp. Hy vọng những người dân chưa hiểu chân tướng đều có thể biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Hai anh em sinh đôi cảm tạ Sư phụ đã giúp họ quay trở lại tu luyện 

Hai anh em sinh đôi Peter và Jerry cảm tạ Sư phụ!

Peter và Jerry là hai anh em sinh đôi, năm 2015 vì lí do công việc của cha mẹ nên họ đã xuất ngoại. Gia đình họ ban đầu sống ở Mỹ một thời gian, sau đó chuyển đến Toronto.

Anh Peter nói: “Vào năm tôi học lớp một, mẹ đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và đây là lần đầu tiên tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù khi đó tôi cũng cùng mẹ đọc cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên tôi thật sự không thể lý giải được nội hàm được giảng trong sách, có rất nhiều nội dung tôi đọc nhưng không hiểu.”

Thông qua bộ phim “Tây Du Ký” anh Jerry mới có thể hiểu được Đại Pháp, anh chia sẻ: “Hồi nhỏ tôi xem bộ phim truyền hình ‘Tây Du Ký’, nhìn thấy Đường Tăng phải đọc biết bao vạn kinh sách mới có thể tu thành Phật. Trái lại, nhìn thấy mẹ tôi mỗi ngày chỉ cầm một cuốn sách để đọc, thấy vậy tôi lấy làm tò mò, trong tâm nghĩ sao không giống như trên phim nhỉ? Rồi tôi bắt đầu để ý hơn đến mẹ, tôi tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuốn sách Chuyển Pháp Luân.”

Nhưng vì lúc đó còn nhỏ, khó tránh khỏi bị những thứ bên ngoài thế giới thu hút. Không lâu sau khi tôi đến Mỹ, hai anh em đã bị lôi cuốn trước những hoạt động và các hoạt động khác của trường học, dần dần chúng tôi đã quên đi Đại Pháp, chỉ say mê vào các hoạt động giải trí.”

Anh Peter bày tỏ, bắt nguồn từ Dạ hội của Shen Yun năm 2019 đã giúp anh bắt đầu trở lại tu luyện. Anh nói: “Năm 2019, ông bà ngoại sang Mỹ thăm chúng tôi, đúng vào lúc đó tiệc Dạ hội của Shen Yun được tổ chức gần khu vực chúng tôi, tôi đã cùng ông bà ngoại đi xem buổi biểu diễn của Shen Yun. Khi xem Shen Yun biểu diễn, nước mắt của tôi không ngừng rơi, tôi vốn không phải người hay khóc, nhưng ngày hôm đó tôi đã không ngừng khóc, tôi không thể kìm lại được. Sau khi xem xong Shen Yun, tôi cảm thấy tinh thần sảng khoái, rất ngay thẳng.”

“Xem xong Shen Yun, tôi vô cùng xúc động, cảm thấy các diễn viên múa Shen Yun thật sự có thể chịu được khổ, tôi cũng cảm thấy mình cần đề cao và thăng hoa giống như họ. Kể từ đó, tôi hạ quyết tâm mỗi ngày đều phải dậy sớm luyện công, mỗi ngày đều phải học Pháp. Tôi cũng đang kiên trì chép Pháp, học thuộc Pháp, trong quá trình này tôi cảm nhận được sự tự do tự tại vô cùng tuyệt vời.”

“Chuyện thần kỳ cũng xảy ra, thành tích môn Toán của tôi ở thời điểm đó không tốt, hơn nữa áp lực rất lớn, nhưng từ buổi biểu diễn của Shen Yun đó, tôi đã nhẹ nhàng vượt qua, đạt được điểm cao nhất trong kỳ thi môn toán sau đó. Tất cả mọi người đều bất ngờ về thành tích này của tôi.”

Sau khi đến Canada, cả Peter và Jerry đều tham gia các hoạt động của điểm giảng chân tướng tại điểm tham quan Thác Niagara. Anh Peter bày tỏ, anh tham gia hoạt động giảng chân tướng ở Thác Niagara để muốn chia sẻ về trải nghiệm của bản thân. Anh nói: “Bản thân tôi đã thụ hưởng được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, cũng học được rất nhiều từ Đại Pháp, tôi vui mừng vì tôi có thể chia sẻ niềm vui này và chia sẻ câu chuyện tu luyện đến những khách đi đường, để họ cũng có thể hiểu được Đại Pháp.”

Cuối cùng, nhân dịp Tết Trung thu, hai anh em song sinh đều tỏ lòng biết ơn Sư phụ đã luôn luôn chăm sóc và bảo vệ họ, trong những lúc họ lạc lối Sư phụ đã không bỏ rơi họ. Anh Peter bày tỏ: Hy vọng sau này tôi có thể tránh đi đường vòng, có thể yêu cầu bản thân chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Peter chia sẻ: “Là Đại Pháp luôn dẫn dắt chúng tôi trở thành những người có đạo đức hơn, cao thượng hơn.”

“Cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội dùng phương thức phim điện ảnh để giảng chân tướng!” 

Cô Lý Phương Phương và chồng Mã Ngạn – Diễn viên trẻ của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, Toronto kính chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ!

Nữ diễn viên Phương Phương chia sẻ: “Tôi đắc Pháp thông qua chồng tôi là anh Mã Ngạn, chúng tôi quen biết nhau ở Trung Quốc vào năm 2004. Anh ấy đi du học ở Canada vào năm 2007, tháng 4 năm 2021, anh ấy đã tìm được tôi thông qua mạng internet. Anh ấy trực tiếp chia sẻ rằng mình là một học viên Pháp Luân Công và chia sẻ Pháp Luân Công là gì, tại sao Trung Cộng lại vu khống, bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã lắng nghe cẩn thận, ngữ điệu chân thành của anh ấy đã thuyết phục tôi tin vào những điều anh ấy nói.”

“Anh ấy đã chia sẻ với tôi trong vài giờ liên tiếp, cuối cùng tôi đã làm tam thoái. Hơn nữa, buổi nói chuyện này đã khiến tôi cảm thấy cả con người của anh ấy đã có thay đổi vô cùng to lớn, anh ấy trở nên đáng tin hơn, ổn định và trưởng thành, tóm lại anh ấy hiện tại không còn giống với trước đây nữa! Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, nhưng tôi nghĩ nhất định là nhờ tu luyện Pháp Luân Công đã giúp anh ấy trở nên tốt như thế này. Tôi nghĩ Pháp Luân Công thật là thần kỳ, tôi cũng muốn tu luyện Pháp Luân Công!” – Cô chia sẻ.

Cô Phương Phương còn nói: “Vào tháng 1 năm 2013, tôi xuất ngoại kết hôn cùng anh ấy, tôi hỏi chồng mình rằng: Duyên phận của chúng ta là gì vậy? Anh ấy nghĩ một hồi rồi nói: Chúng ta là Pháp duyên, là thánh duyên nhờ đắc Pháp.”

Đến hải ngoại, cô Phương Phương tham gia làm việc tại một hãng truyền thông, “Trong hạng mục, tôi thường phải đóng nhiều vai diễn khác nhau. Đôi lúc, tôi gặp phải những vai không tốt, vai diễn trái ngược với tính cách của tôi, tôi sẽ hy vọng đạo diễn không chọn vai này cho tôi. Nhưng hạng mục thiếu người, sao tôi có thể lựa chọn vai này, vai kia được đây. Huống hồ bản thân cũng hiểu rằng đây là nhân tâm, tôi cần phải bỏ tâm này đi. Vì vậy, trong tâm tôi thầm khẩn cầu, mong rằng thông qua những vai diễn này của tôi, mọi người trên thế giới có thể nhìn rõ bản chất tà ác của Trung Cộng, thoái xuất khỏi Trung Cộng. Hơn nữa, chỉ cần hạng mục cần đến tôi, tôi đều rất vui, đây chính là con đường trợ Sư Chính Pháp của tôi.”

Cuối cùng, cô Phương Phương bày tỏ: “Cảm tạ Sư phụ đã cho con cơ hội dùng phương thức phim điện ảnh để giảng chân tướng!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/多伦多大法弟子恭祝师父中秋快乐-431303.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share