[MINH HUỆ 20-09-2021] “Cung chúc Sư phụ Tết Trung thu vui vẻ”, “Cảm tạ Sư phụ”, những thanh âm chỉnh tề, xuất phát từ đáy lòng, ngân vang tại công viên Angrignon, thành phố Montreal. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2021, nhân dịp Tết Trung thu truyền thống sắp tới, một nhóm các học viên Pháp Luân Công tại Montreal đã tề tựu tại đây, cùng gửi lời chúc mừng Tết Trung thu tới Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại.

Ảnh 1: Ngày 18 tháng 9, một nhóm các học viên Pháp Luân Công tại Montreal đã tập trung tại công viên Angrignon, với lòng cảm ân vô tỷ, cùng gửi lời chúc mừng Tết Trung thu tới Sư phụ Lý Hồng Chí

Các học viên đến từ các ngành nghề khác nhau, sắc tộc khác nhau, không phân già trẻ, đều mang lòng cảm ân vì đã đích thân thể hội được sự đề cao và thân tâm tịnh hóa sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ nhân dịp này biểu đạt tấm lòng cảm ân vô tỷ tới Sư phụ, cảm tạ Sư phụ đã truyền rộng Đại Pháp, mang đến hy vọng cho hết thảy sinh mệnh.

Bệnh nhân thoái hóa cột sống nặng, sau khi tu luyện đã thoát thai hoán cốt

Ảnh 2: Bà Chu (bên trái), đã từng mắc bệnh thoái hóa cột sống nặng, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã có những cải biến to lớn, thoát thai hoán cốt, bà cùng với con gái và cháu gái của một đồng tu cùng biểu đạt lòng cảm ân tới Sư phụ

Bà Chu năm nay đã 73 tuổi, bà nói, trong tâm bà, Sư phụ là “Ân Sư”, vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã khiến bà có được một cuộc đời mới.

Hơn 20 năm trước, tại Trung Quốc, bà Chu mắc bệnh thoái hóa cột sống nặng, chỉ hơi cử động cơ thể một chút liền chóng mặt hoa mắt, giống như trời đất quay cuồng. Bệnh tình nặng đến mức bà không thể tự chăm sóc bản thân, ngay cả cầm đũa ăn cơm cũng khó khăn. Mỗi khi ra ngoài khám bệnh, đều phải có người nhà cõng bà đi lên xuống cầu thang, trong suốt gần 10 năm, bà sống như một người tàn tật.

Để trị bệnh, bà đã từng thử Trung y và Tây y nhưng không có tác dụng, bà cũng thử qua nhiều phương thuốc dân gian, mời khí công sư tới xoa bóp, tốn rất nhiều tiền chữa bệnh, tiền tiết kiệm trong nhà gần như đã tiêu hết nhưng vẫn chưa trị khỏi bệnh.

Cuối năm 2006, con gái lớn của bà từ Canada về nước thăm gia đình, mang theo một cuốn Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu về những câu chuyện của người tu luyện. Nhưng vì bị lừa dối bởi vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thêu dệt, bà Chu đã không xem sách và tài liệu. Đầu năm 2007, bà nằm trên giường, bất giác nhấc tờ tài liệu mà con gái bà để lại, trong đó kể về câu chuyện của những người tu luyện. Khi đó bà cảm thấy phía sau lưng có hai dòng năng lượng đang chảy, sau đó, bà được khai mở thiên mục, nhìn thấy từng đám từng đám khí đen đang bay ra ngoài, ngoài ra còn thấy các hiện tượng thần kỳ khác.

Vì vậy, bà liền bắt đầu cầm cuốn Chuyển Pháp Luân lên và bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Sau đó bà học luyện công theo cuốn Đại Viên Mãn Pháp, phát hiện đây quả là một bộ công pháp rất tốt, bà liền chiểu theo những tiêu chuẩn được dạy trong sách để yêu cầu bản thân. Trong khi luyện tĩnh công, lúc đầu bà ngồi song bàn được trong 5 phút, sau đó là 10 phút, kiên trì chịu đau, từng chút một kéo dài thời gian hơn nữa. Dần dần, cột sống của bà đã được cải thiện, thân thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường.

Bộ công pháp mà Sư phụ dạy đã giúp tôi như trở thành một con người khác, thật sự là thoát thai hoán cốt. Những điều tôi được thụ ích từ Đại Pháp, quả thật là nhiều vô số.

Năm 2012, bà tới Canada thăm con gái, chăm sóc đứa cháu gái mới chào đời. Bà nấu cơm cho cả nhà, làm việc nhà, thể lực khỏe mạnh, đến thanh niên cũng phải nể phục. Tại Canada, mùa đông phải xúc tuyết, vốn là việc rất cực nhọc. Vì để giúp cả nhà đi lại thuận tiện, vào sáng sớm bà đã xúc tuyết ở lối đi trước cửa nhà, làm sạch những mảng tuyết đóng cục trên xe ô tô, điều này khiến người con rể, vốn bị chứng đau lưng, vô cùng cảm động, liên tục nói lời cảm ơn bà. Bà nói: “Đây đều là nhờ có sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp.” “Mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần ngồi xếp bằng, học Pháp luyện công, liền cảm thấy Sư phụ giúp tôi sinh huệ tăng lực.”

Để giúp thân bằng hảo hữu trong nước minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công, bà đã kiên trì gọi từng cuộc điện thoại, nói với đối phương về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về việc bà đã nhận được thụ ích như thế nào, và cũng khuyên đối phương thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng (gọi tắt là tam thoái), nhờ vậy không ít người đã làm “tam thoái”.

Bà nói, lòng cảm ân của bà đối với Sư phụ không gì sánh được, “nếu không có Sư phụ và Đại Pháp, sẽ không có tôi của ngày hôm nay, Sư phụ đã cứu sinh mệnh của tôi.”

Thanh niên người phương Tây từ bỏ được tâm nổi loạn

Ảnh 3: Anh Roberto, sinh viên ngành kỹ sư cơ khí, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ một cậu con trai ngỗ nghịch trở thành một người con biết tôn trọng cha mẹ

Anh Roberto là sinh viên chuyên ngành kỹ sư cơ khí, anh nói, sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mối quan hệ của anh với cha mẹ đã chuyển từ cãi vã sang tôn trọng.

Năm 2013, anh Roberto, khi đó 22 tuổi, đang làm trợ lý dược sĩ tại một hiệu thuốc, có người giới thiệu với anh về Pháp Luân Đại Pháp, anh liền đi mua một cuốn Chuyển Pháp Luân. Trước đó anh vẫn luôn tìm kiếm một pháp môn tu luyện tinh thần, anh cũng đã thử tập khí công, mua rất nhiều loại sách về tu luyện. Nhưng vừa đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, anh đã bị thu hút. Anh nói: “Tôi cảm thấy một nguồn sức mạnh khích lệ tôi, trong cuốn sách từng chữ từng chữ tôi đều cảm thấy rất quan trọng, khiến tôi muốn liễu giải cuốn sách nhiều hơn nữa.”

Sau khi tu luyện, cải biến đầu tiên của anh là ngừng uống rượu, trong cuốn Chuyển Pháp Luân, có một đoạn nói về việc bỏ rượu, anh cảm thấy đạo lý được đề cập trong cuốn sách rất chân thực, liền bỏ thói quen uống nhiều rượu của bản thân.

Trước khi tu luyện, quan hệ giữa Roberto và cha mẹ rất không tốt, luôn mang trong lòng sự nổi loạn, luôn tỏ ra giận dữ đối với cha mẹ. Sau khi học cuốn Chuyển Pháp Luân, anh đã tĩnh lại để hướng nội tìm, cảm thấy mình cần phải cải biến bản thân. Từ đó trở đi, anh trở nên tôn trọng cha mẹ, trò chuyện với cha mẹ, lắng nghe những lời nói của cha mẹ, không còn có loại tâm nổi loạn trước đó nữa.

Thời gian nghỉ hè, anh thường tới tham gia giảng chân tướng tại điểm thỉnh nguyện xin chữ ký phản bức hại ở trung tâm thành phố, chính là để nói với người dân rằng Pháp Luân Đại Pháp bị Trung Cộng bức hại một cách vô cớ. Nhân dịp Tết Trung thu, anh hướng tới Sư phụ biểu đạt lời chúc và lòng cảm ân: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã truyền Đại Pháp cho chúng con, kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ.”

Từ tính tình nóng nảy tu thành tâm thái bình hòa

Ảnh 4: Bà Tôn, một học viên Pháp Luân Công, biểu đạt lòng cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí, tu luyện Đại Pháp đã giúp bà tìm được sự bình hòa trong nội tâm

Năm 2013, bà Tôn vẫn đang ở Trung Quốc. Một lần, bà tới thăm bố mẹ chồng, thấy trên bàn có một cuốn Chuyển Pháp Luân, bà liền thuận tay mở ra đọc. Hôm đó chưa kịp đọc hết cuốn sách, bà liền mượn cuốn sách về nhà đọc tiếp.

Khi đó ấn tượng duy nhất của bà đối với Pháp Luân Công chính là hình ảnh về vụ “tự thiêu” giả được đăng tải trên TV. Nhưng sau khi đọc cuốn sách, bà thấy những gì trong cuốn sách thật tốt, Chân-Thiện-Nhẫn là đặc tính của vũ trụ, phù hợp với đặc tính này mới thực sự là người tốt. Sau khi đọc xong cuốn sách, bà liền quyết định tu luyện Đại Pháp. “Đây chính là đại đạo mà tôi vẫn luôn chờ đợi. Mọi việc đều có quan hệ nhân duyên, đều do đức và nghiệp mà mỗi người tích lũy quyết định. Chỉ cần đồng hóa với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ, trở về với bản tính tiên thiên của mình, sẽ có thể thăng hoa lên tầng thứ cao hơn.”

Tu luyện đã giúp bà tôn bỏ được tính tình nóng nảy trước đây, tất nhiên điều này cũng không dễ dàng. “Ban đầu, khống chế tính nóng nảy của bản thân rất khó, liền nín lại không nói gì cả, vì tôi biết rằng nói ra sẽ đều là những lời bất thiện. Sau đó dưới sự gia trì của Sư phụ, liền dần dần khống chế được bản thân, sau đó dần dần trừ bỏ triệt để thứ vật chất xấu này.”

Trên đường phố, trước lãnh sự quán Trung Quốc, công viên của khu dân cư, tại các nơi khác nhau, bà đều chân thành nói với người dân rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo. “Niềm hạnh phúc và sự bình hòa của tôi đều phát ra từ nội tâm. Tôi luôn vô cùng cảm kích, cảm tạ ơn phổ độ từ bi của Sư phụ, đã giúp tôi tu luyện trong Đại Pháp, trở thành một người tốt hơn nữa, tìm đến được sự bình hòa trong nội tâm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/9/20/蒙特利尔法轮功学员中秋谢师恩-431328.html

Đăng ngày 22-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share