[MINH HUỆ 16-09-2021] Nhân dịp Tết Trung thu đang đến gần, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York đã tề tựu tại Công viên Hành lang Kissena ở Flushing để kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, một ngày lễ vui vẻ.

863b005a223818c7480ec75cea3968e2.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở New York tổ chức Tết Trung thu tại Công viên Hành lang Kissena, hôm 12 tháng 9 năm 2021.

Hòa với bầu trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ, các biểu ngữ và cờ về Pháp Luân Đại Pháp đầy màu sắc đã tạo nên một giai điệu vui tươi. Từ trẻ nhỏ đến cụ già 80 tuổi, từ các học viên Trung Quốc đến các học viên phương Tây đều biết ơn vì những thụ ích về thể chất cũng như tinh thần mà họ nhận được từ môn tu luyện.

Khỏi bệnh liệt nửa người

Bà Tạ Kiến Vinh, 70 tuổi, là một nghệ sỹ múa khi còn trẻ. Sau khi bị chấn thương ở tuổi 20, bà mắc chứng đau thắt lưng và đau chân. Năm 40 tuổi, bà bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và hẹp ống sống thắt lưng. Bà nhớ lại: “Các bác sỹ nói với tôi rằng tình trạng của tôi sẽ không thể chữa được.”

Vào năm 1998, có người đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà. Bà Tạ cho biết chỉ sau một lần luyện công, cơn đau ở thắt lưng và chân của bà đã giảm bớt. Bà giải thích, “Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ nếu hiệu quả tốt như vậy chỉ sau một lần thì đây thực sự là một công pháp đáng kinh ngạc.” Sau một tháng, hầu như bà không con bị đau nữa. Một thời gian sau, tất cả các bệnh của bà đều biến mất. Bà chia sẻ, “Tôi cảm thấy trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Mọi người đã rất ngạc nhiên trước những thay đổi của tôi.“

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, bà Tạ đã ngừng tu luyện một thời gian vì sợ hãi. Cơn đau ở thắt lưng và chân quay trở lại, cột sống của bà trở nên biến dạng nghiêm trọng và lồi ra. Vì vậy, bà phải nằm trên giường mỗi ngày và không thể làm bất cứ việc gì. Bà bị liệt nửa người.

Trong tuyệt vọng, bà Tạ quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà cho biết, “Cơn đau của tôi đã giảm đi một cách thần kỳ. Khi tôi ngồi thiền, cột sống và cổ của tôi liên tục kêu răng rắc. Tôi biết Sư phụ đang điều chỉnh thân thể tôi. Có một lần tôi cảm nhận được dòng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua đỉnh đầu. Toàn bộ thân thể của tôi đã được duỗi thẳng ra. Sau đó, tôi cảm thấy rất thư thái và thoải mái.” Bà đã có thể bước đi nhanh nhẹn trở lại. Phần xương bị lồi ra ở lưng cũng đã trở lại bình thường.

85fe7c5f563ebaa02b8ae6eaf221a120.jpg

Bà Tạ, 70 tuổi, khỏi bệnh liệt nửa người nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Để chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp với những người khác và vạch trần tuyên truyền hận thù của ĐCSTQ, bà Tạ đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York năm ngày mỗi tuần. Bà cầm biểu ngữ, luyện công và trò chuyện với người qua đường. Mặc dù chặng đường đi lại mất bốn giờ, nhưng bà nói bà chưa bao giờ ngần ngại. “Tôi chỉ muốn nói cho các quan chức ĐCSTQ biết đến những trải nghiệm của tôi và Pháp Luân Đại Pháp là tốt cũng như cuộc bức hại là sai.”

Để giúp nhiều người hơn nữa biết đến pháp môn này và được thụ ích như mình, bà Tạ đã tham gia đội trống lưng. Bà đi nhiều nơi để biểu diễn. Nhìn gương mặt trẻ trung và tràn đầy năng lượng của bà, người ta thấy khó tin rằng bà đã từng bị liệt nửa người và phải nằm trên giường cả ngày.

Từ phải uống 20 loại thuốc đến vẫn còn làm việc ở tuổi 82

074daed35bced42575fe5499b3fda75b.jpg

Ông Chris Petallides, rất khỏe mạnh và vẫn làm việc ở tuổi 82.

Ông Chris Petallides bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây 10 năm. Trước đây, mỗi ngày ông phải uống tới 20 loại thuốc. Ông đã suýt chết vì bệnh tim và phải trải qua cuộc phẫu thuật tim. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông trở nên rất khỏe mạnh. Ông chia sẻ, “Tôi không còn cần uống bất kỳ loại thuốc nào nữa và tôi rất hạnh phúc!”

Ở tuổi 82, ông Petallides rất sung sức và vẫn còn làm việc. Ông giải thích, “Tôi làm kỹ sư. Điều này là không thể tưởng tượng được với sức khỏe ốm yếu trước đây của tôi.”

Ông cho hay sự chỉ dẫn tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến ông phấn khởi. “Tôi đã từng lạc lối, như một con thuyền trôi trên biển mà không biết phương hướng. Giờ đây tôi biết lý do tại sao tôi ở đây và tôi đang hướng đến đâu. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn!”

Người mẹ không lo lắng

c0f2b6708865e390244ec68131d2c68c.jpg

Cô Sarah Matheson, trợ lý về pháp lý, cùng con gái

Từ khi còn nhỏ, cô Sarah Matheson đã tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời. Sau khi tìm hiểu nhiều tôn giáo, cô vẫn không tìm được. Khi luyện công lần đầu tiên, cô cảm thấy rất thoải mái và thư thái. Cô cho biết, “Sau khi tôi đọc xong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra rằng câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của tôi đều có trong cuốn sách này. Tôi đã tu luyện trong nhiều năm và tôi luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.“

Là một trợ lý về pháp lý, cô Matheson luôn áp dụng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong sinh hoạt hàng ngày. “Sư phụ dạy chúng ta trở thành một người tốt mọi lúc mọi nơi. Bản thân tôi không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn đảm nhận những trách nhiệm khác mà đồng nghiệp của tôi cảm thấy nhàm chán hoặc tẻ nhạt.”

Cô Matheson có một cô con gái 10 tuổi. Trong khi nhiều bậc phụ huynh phải vật lộn với việc nuôi dạy con cái, cô nhận thấy mọi thứ được giải quyết rất tự nhiên khi được chỉ dẫn bởi các nguyên lý của Đại Pháp. Cô nói thêm, “Tôi không cần phải lên giọng. Con gái tôi đã đồng ý hạn chế thời gian ngồi trước màn hình và tránh xa các trò chơi trực tuyến.”

Cô cho rằng giáo dục trẻ em là rất quan trọng vì điều đó ảnh hưởng đến xã hội. Cô chia sẻ, “Trách nhiệm làm cha mẹ của chúng ta là giúp con cái trở thành người tốt có thể đóng góp cho xã hội. Đó là lý do tại sao cách tốt nhất là dạy cho trẻ em tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.”

Mong chờ ngày đoàn tụ

ef6f0d2053cc32e2080c68c258c91272.jpg

Anh Tiết Bằng cùng con trai sáu tuổi và con gái bốn tuổi

Anh Tiết Bằng, người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 25 năm, đồng ý với cô Matheson. Anh có một cậu con trai sáu tuổi cùng cô con gái bốn tuổi, anh cho biết các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp con anh trở nên ngoan ngoãn và biết quan tâm đến người khác.

Anh Tiết luôn nhắc nhở các con rằng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn dạy chúng ta luôn đối xử tốt với người khác và không tranh đấu. Khi các con được ba tuổi, anh đã dạy chúng học thuộc lòng Hồng Ngâm, là tuyển tập các bài thơ của Sư phụ. Anh giải thích, “Điều này không chỉ giúp ích cho tiếng Trung của các con mà còn dạy các con cách cư xử tốt. Cha mẹ bạn bè của các con tôi rất ấn tượng về điều này.”

Bà Dịch Dung từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New York cho biết, Tết Trung thu là một trong những truyền thống tốt đẹp nhất trong văn hóa Trung Hoa, tượng trưng cho sự đoàn tụ và hạnh phúc của gia đình. Thế nhưng, trong 22 năm qua, hàng chục triệu học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giam và bị tra tấn vì đức tin của họ. Bà nói, “Chúng tôi chân thành hy vọng nhiều người hơn nữa có thể nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ và đón nhận các giá trị phổ quát của Pháp Luân Đại Pháp. Bất kỳ ai tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn sẽ được ban phúc và có một tương lai tốt đẹp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2021/9/16/430818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/9/18/195109.html

Đăng ngày 21-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share