Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-1-2011] Ông Dương Kiến Trung là một kỹ sư nổi tiếng toàn quốc. Ông đã có những đóng góp đáng kể cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc. Ông mắc nhiều chứng bệnh do làm việc kéo dài trong nhiều giờ. Sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, các bệnh của ông đã biến mất. Ông đã tiết kiệm rất nhiều chi phí y tế cho công ty. Tuy nhiên, ông lại bị bức hại tàn bạo vì tập Pháp Luân Công. Các lãnh đạo trong Nhà máy Hàng không vũ trụ 7111 đã theo đuôi ĐCSTQ để bức hại tài chính ông Dương. Họ phạt ông 20.000 nhân dân tệ và khấu trừ hơn hai năm tiền lương của ông.

Ông Dương Kiến Trung và vợ là bà Bạch Quần Phương đều là học viên Pháp Luân Công tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Vì tập Pháp Luân Công nên họ liên tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

Bà Bạch bị cưỡng ép đưa đến trại tẩy não Ôn Giang vào ngày 15 tháng 9 năm 2010 bởi Trình Tùng Thanh và La Lâm. Trình làm việc cho Cục pháp lý, chi nhánh Hòa Thịnh, thuộc quận Ôn Giang của Thành Đô. La làm việc cho Phòng tiếp nhận khiếu nại tại trấn Hòa Thịnh. Ông Dương đã đến trại tẩy não để mang một chiếc áo ấm cho vợ vào ngày 4 tháng 10. Bà Bạch bảo rằng bà sẽ được thả vào ngày 8 tháng 10, và nhờ chồng thông báo cho các viên chức trấn Hòa Thịnh đến đón bà. Tuy nhiên, bà Bạch đã không về nhà vào ngày 8 hay ngày 9 tháng 10 năm 2010. Sau đó ông Dương đã đến trại tẩy não để đón bà. Nhân viên trực ban đã đóng cửa và nói: “Ông không thể đón bà ấy.” Ông Dương gõ cửa và hỏi: “Tại sao tôi không thể đón vợ tôi?” Người trực ban mặc kệ ông và gọi cho bộ phận an ninh của Nhà máy Hàng không vũ trụ 7111. Anh ta nói rằng ông Dương đã dẫn theo một nhóm người đến tấn công vào một trụ sở quân đội ở Thái Loan, là địa điểm của trại tẩy não và cũng là nơi mà quân đội đóng quân.

Ông Dương đã thực hiện một số việc trong khi tìm vợ mình. Cuối cùng ông cũng gặp được Trình Tùng Thanh tại Đồn công an Hòa Thịnh vào ngày 11 tháng 10. Ông Dương cố giảng sự thật về Pháp Luân Công cho Trình. Ông ấy cũng nói: “Tôi đã hơn 70 tuổi, và anh đang giữ vợ của tôi.” Trình cắt lời ông và nói: “Bà Bạch Quần Phương là vợ ông à? Ông có giấy chứng nhận kết hôn không?” Ông Dương trả lời: “Anh biết bà Bạch là vợ tôi khi xông vào nhà tôi để bắt giữ bà ấy vào ngày hôm đó. Làm sao ông có thể không biết chứ?” Trình trả lời: “Ông không thể chứng minh rằng bà Bạch Quần Phương là vợ ông được nếu như không có giấy chứng nhận kết hôn.” Trình cũng hăm dọa sẽ đưa ông Dương đến trại tẩy não.

Ông Dương nhận một cuộc điện thoại vào khoảng 5 giờ chiều ngày 12 tháng 10 từ phòng quản lý nhân sự , nói rằng ông phải có mặt ở đó vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau vì phòng an ninh đang tìm ông. Khi đến văn phòng vào sáng ngày 13 tháng 10, ông bị bắt và sau đó bị giam tại Trại tẩy não Tân Tân trong 49 ngày. Những người bắt giữ ông Dương gồm có Lý Thiện Thanh, trưởng phòng anh ninh; cùng với hai nhân viên là Ngô Đào và Quách Quân; hai người thuộc đồn công an Công Bình, và Tôn Quang Hữu, bí thư ĐCSTQ của phòng quản lý nhân sự. Họ buộc tội ông “tấn công một trụ sở quân đội” và “tấn công một văn phòng chính phủ và cản trở thi hành công vụ.”

Ông Dương được thả vào ngày 30 tháng 11. Hơn một tháng sau khi được thả ra, ông đã bị mất trí nhớ trầm trọng và buồn ngủ cả ngày.

Ngoài ra, các thành viên ĐCSTQ tại Nhà máy Hàng không vũ trụ 7111 cũng bức hại con trai của ông Dương là học viên Dương Ích Phàm. Anh Dương Ích Phàm buộc phải rời nhà để tránh bị bức hại và sống vô gia cư gần ba năm. Vợ anh bị ép ly dị anh, và cô ấy được trao quyền nuôi đứa con duy nhất của họ. Anh Dương Ích Phàm đã tạo được uy tín rất tốt cho công việc và thanh danh của mình. Mặc dù vậy, anh đã bị sa thải.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/1/18/国家级工程师遭诬陷-被绑架到洗脑班-235019.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/5/123050.html
Đăng ngày 18-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho phù hợp hơn với nguyên bản.

Share