Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-03-2011] Lúc 3 giờ chiều ngày 15 tháng 11 năm 2011, nhiều công an ở Đội an ninh nội địa thuộc Phòng công an thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm đã xông vào nhà học viên Pháp Luân Công, ông Mã Trường Thanh. Họ lấy đi hơn 30 000 nhân dân tệ, bắt giữ ông, và đưa ông đến trại giam địa phương. Do căng thẳng và bị bất ngờ về vụ đột nhập nên vợ ông Mã là bà Mục Xuân Ba đã bị đột quỵ. Bà bị hôn mê hơn bốn tháng. Tổng chi phí cho việc chăm sóc bà là hơn 50 000 nhân dân tệ.

2011-3-24-minghui-persecution-muchunpo1--ss.jpg

2011-3-24-minghui-persecution-muchunpo2--ss.jpg

2011-3-24-minghui-persecution-muchunpo3--ss.jpg

Ảnh bà Mục Xuân Ba, bị hôn mê hơn bốn tháng, có nhiều vết sẹo và lở loét ở khắp người bà.

Những người tham gia bắt giữ phi pháp ông Mã và tịch thu tài sản của ông gồm: Phạm Hồng Khải, đội trưởng đội an ninh nội địa, các công an Thạch Hải Lâm, Lý Tiếu, Tề Lực, Hàn Việt Đình.

Ông Mã Trường Thanh từng là nhân viên phòng bảo trì đường bộ thành phố Du Thụ. Tháng 10 năm 1981, xương hông và hai đốt sống cổ của ông đã bị chấn thương trong một vụ tai nạn. Để tránh khỏi bị liệt, bác sĩ đã chỉ định mặc áo cố định bằng thép (dùng để định hình) cho ông. Ông bắt đầu tập Pháp Luân Công vào năm 1996. Sau khi tập, ông đã tháo bỏ áo cố định mà ông đã mặc hơn 10 năm, đó là một dẫn chứng tuyệt vời về sự kỳ diệu của Pháp Luân Công.

Có ba người trong gia đình ông Mã. Vào ngày ông bị bắt, con gái ông đã bị co giật. Ngày hôm sau Thạch Hải Lâm ở Đội an ninh nội địa đã đến nhà ông và cưỡng ép vợ ông Mã ký vào một biên bản khẳng định bằng chứng buộc tội ông Mã. Bà bị đe dọa và toàn thân run rẩy. Bà đã ký tên mình vào biên bản mà không thực sự đọc kỹ nó.

Vào ngày thứ 11 khi ông bị giam, công an Tề Lực, Lý Tiếu ở Đội an ninh nội địa đã đưa ông Mã đến Trại lao động cưỡng bức Triều Dương Câu ở thành phố Trường Xuân. Tuy nhiên, chính quyền trại đã từ chối nhận ông vì sức khỏe yếu kém. Ông được thả và được phép về nhà vào ngày hôm đó.

Vợ ông đã bị đột quỵ sau những sự cố không mong đợi đã xảy đến với gia đình bà. Bà đã bị hôn mê hơn bốn tháng và hầu hết tiền chữa trị đều là tiền vay mượn. Con gái ông Mã cũng bị căng thẳng tinh thần và thể chất, vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Hiện giờ, vợ ông Mã sống nhờ vào ống truyền dịch để truyền chất dinh dưỡng và bà phải phẫu thuật mở khí quản để có thể bật hơi được. Bà có nhiều vết loét ở lưng, hông và ở chân.

Những kẻ bức hại ở thành phố Du Thụ tỉnh Cát Lâm:

Mã vùng thành phố Du Thụ: 86-431

Lý Phượng Lâm, trưởng Phòng 610 thành phố Du Thụ: 83630197, 13756570561

Công an ở Phòng công an thành phố Du Thụ:

Lưu Hoành Song, đội trưởng: 83618101, 83618201, 82353456, 13904394478
An Khải, chính ủy: 83618102, 83618202, 83651566, 15904400455, 13364511555
Phạm Hồng Khải: 83618238, 15904409088
Lý Vĩ: 83618237, 15904408883, 13364640004
Lương Chiêm Bân: 83616558, 8369801 83615888, 13904390156, 15904409500
Thạch Hải Lâm: 15904409005
Tề Lực: 15904409007
Hàn Việt Đình: 15904409009


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/25/吉林国保警察入室绑架抢劫-民妇昏迷四月(图)-238066.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/10/124322.html

Đăng ngày: 15-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share