Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-08-2021] Sau khi bà Điền Hải Anh trốn thoát khỏi nơi giam giữ của cảnh sát, cảnh sát đã hạch sách các em của bà để cố tìm ra bà.

Bà Điền, ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, bị nhắm vào vì tín ngưỡng của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Bà đã bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Cửu Long bắt vào sáng ngày 29 tháng 7.

Bà Điền đã không trở về nhà đêm hôm đó, nhưng 3 cảnh sát đã đến nhà em trai bà vào 8h sáng hôm sau để tìm bà (vì bà ở cùng em trai bà). Cảnh sát không cho xem thẻ cảnh sát hay lệnh bắt giữ.

Khi em trai bà Điền hỏi tên của trưởng nhóm cảnh sát, anh ta từ chối trả lời và chỉ nói rằng anh ta là trưởng đồn cảnh sát Cửu Long và số hiệu cảnh sát của anh ta là 020358. Em trai bà Điền sau đó biết được rằng tên anh ta là Niếp Mẫn.

Không có lệnh khám nhà, cảnh sát Mẫn đã đề nghị được “ngó quanh” nhà của em trai bà Điền. Anh ta đe dọa rằng nếu em trai bà Điền từ chối hợp tác, anh ta sẽ ra lệnh cho cấp dưới điền vào lệnh khám nhà ngay lập tức và lục soát ngôi nhà.

Bị sức ép của cảnh sát, em trai bà Điền đã tuân theo yêu cầu đó. Cảnh sát đã khám từng phòng và lục soát phòng của bà Điền. Các chìa khóa, ví, điện thoại di động và các cuốn sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Cảnh sát đã từ chối cung cấp danh sách những đồ dùng bị tịch thu cho em trai bà. Họ cũng từ chối cung cấp thêm thông tin về trường hợp của bà hay tên của cảnh sát phụ trách trường hợp của bà, mà chỉ bảo em trai bà chờ thông báo tiếp theo.

Cảnh sát cũng đã sắp xếp một số cảnh sát mặc thường phục đứng ở ngoài nhà của em trai bà Điền đến cuối ngày hôm đó để theo dõi xem bà Điền có trở về không.

Em trai bà nghĩ rằng hẳn là bà đã trốn thoát khỏi đồn cảnh sát sau khi bà bị bắt.

Sáng ngày 2 tháng 8 năm 2021, một cảnh sát từ đồn cảnh sát Cửu Long đã gọi cho em gái của bà Điền để tìm bà. Em gái bà, vốn đang phải vật lộn với sức khỏe yếu và chứng động kinh, đã rất sợ hãi.

Ban đầu cảnh sát từ chối cho biết tên anh ta, nhưng sau đó nói rằng họ của anh ta là Lý và số điện thoại của anh ta là 13907923888.

Cảnh sát Lý sau đó đã gọi em trai bà Điền và hỏi ông là ông có biết một học viên Pháp Luân Công khác ở địa phương không. Em trai bà Điền nghi rằng cảnh sát đã có được quyển danh bạ điện thoại của bà và hiện đang thu thập thông tin về các học viên Pháp Luân Công trong quyển danh bạ của bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/4/429101.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194639.html

Đăng ngày 30-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share