Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-08-2021] Gia đình bà Lý Quân Chi đã rất vui mừng khi cháu trai của bà thi đỗ vào trường học viện quân sự vào tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, trường học đã rút lại thông báo trúng tuyển của họ sau khi phát hiện bà Lý là một học viên Pháp Luân Công trong bản “thẩm tra lý lịch chính trị.”

Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, nó không chỉ tấn công các học viên Pháp Luân Công mà còn liên lụy tới cả người thân của họ. Người thân của các học viên thường bị cấm tham gia quân đội hay trở thành công chức, cả hai công việc trên được xem là công việc ổn định và cao cấp ở Trung Quốc.

Cảnh sát còn lục soát nhà con trai bà Lý và tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công còn lại ở đó. Con trai, con dâu và cháu trai bà đã rất sợ hãi và đau buồn.

Hàng loạt sự việc xảy ra khiến bà Lý rất lo lắng và trăn trở. Cư dân 70 tuổi ở thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam nay đã đột ngột lên cơn đau tim và đã qua đời vào ngày 27 tháng 7 năm 2021.

Bức hại trong quá khứ

Trước cái chết bi thảm, bà Lý đã từng bị bắt giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà bị bắt giữ lần đầu vào ngày 31 tháng 7 năm 2011 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giữ Hồ Tân.

Bà Lý bị bắt giữ lần nữa tại nhà riêng vào ngày 11 tháng 4 năm 2017. Không một cảnh sát nào xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận của mình. Họ kéo bà xuống tầng dưới và đẩy bà vào xe cảnh sát. Một cảnh sát đã đánh vào lưng bà. Họ đưa bà tới một trung tâm tẩy não và giam bà ở đó 15 ngày.

Vào buổi chiều cùng ngày, khi con gái bà Lý biết mẹ mình bị bắt giữ, cô đã phải chạy đôn đáo quanh thị trấn, từ ủy ban khu dân cư, đồn công an, trại tạm giữ địa phương và trung tâm tẩy não để tìm bà. Cuối cùng, cô đã phát hiện rằng bà Lý đã bị cảnh sát của Đội Anh ninh Nội địa quận Lâu bắt giữ. Khi cô tới đó để yêu cầu trả tự do cho mẹ, cảnh sát ở đó đã không chấp thuận và từ chối nói cho cô địa chỉ của trại giam mà bà Lý đang bị giam giữ. Con gái bà đã bật khóc.

Ở trung tâm tẩy não, nhà chức trách đã bố trí hai người theo dõi bà cả ngày lẫn đêm và cấm bà luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Đường Kiến Minh của Đội An ninh Nội địa quận Lâu và Bành của Phòng 610 thành phố Trường Sa đã cưỡng chế bà xem video phỉ báng Pháp Luân Công và tuyền bá những oai lý tà thuyết nhằm tẩy não bà. Hai tuần sau, vào ngày 26 tháng 4, bà được trả tự do sau khi bị ép buộc viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công (tam thư).

Ngay sau khi bà Lý về nhà vào ngày 6 tháng 7 năm 2017, Đường cùng sáu cảnh sát khác đã sách nhiễu bà tại nhà riêng. Bà không hợp tác và hối thúc các cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại. Khi bà bắt đầu nói về việc bà đã xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng sau khi được thả khỏi trung tâm tẩy não như thế nào, cảnh sát đã rời đi ngay lập tức.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại bà Lý:

Lưu Học Nông (刘学农), cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Nhạc Dương Lâu: +86-13975020007
Nhâm Binh (任兵), cảnh sát của Đồn Công an Lạc Vương: +86-15200313000
Trương Nhạc Hoa (张岳华), chủ nhiệm Ủy ban khu dân cư Lạc Vương: +86-18390188998

(Thông tin liên lạc của thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/14/429551.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194631.html

Đăng ngày 25-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share