Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2021] Ông Trương Quốc Hải, 50 tuổi, là một cư dân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án tù bí mật vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Trương bị Triệu Bác cùng một số cảnh sát của Đồn Công an Trung Sơn bắt giữ vào ngày 27 tháng 7 năm 2019. Triệu đã lục soát nhà của ông và bắt giữ một người hàng xóm của ông là bà Trương Thục Lan, 72 tuổi, cũng là một học viên Pháp Luân Công.

Cả ông Trương và bà Trương đều bị đưa tới Đội An ninh Nội địa Quận Tiền Tiến thẩm vấn. Vào buổi tối cùng ngày, họ bị chuyển tới Trại tạm giam Thành phố Giai Mộc Tư. Cảnh sát đã nhanh chóng chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát Quận Hướng Dương, và cơ quan này đã truy tố hai học viên và chuyển hồ sơ vụ án của họ tới Tòa án Quận Hướng Dương.

Kể từ khi ông Trương bị bắt giữ, nhà chức trách đã từ chối yêu cầu thăm thân của gia đình ông. Gần đây gia đình ông mới biết rằng ông đã bị Tòa án Quận Hướng Dương kết án và theo kế hoạch ông sẽ được trả tự do vào ngày 27 tháng 7 năm 2023.

Gia đình ông Trương cũng xác nhận rằng ông bị đưa tới đội tập huấn của Nhà tù Song Áp Sơn vào ngày 10 tháng 5 năm 2021 và bị chuyển tới Nhà tù Thái Lai vào ngày 3 tháng 6. Hiện ông đang bị giam giữ tại khu Số 16 của Nhà tù Thái Lai và vẫn không được phép gặp người nhà.

Về phần bà Trương, bà đã bị Tòa án Quận Hướng Dương xét xử tại một trại tạm giam vào ngày 6 tháng 12 năm 2019 và bị kết án một năm tù giam và một năm quản chế. Với việc quản chế, bà được miễn thụ án tù và được trả tự do vào ngày 30 tháng 12.

Ông Trương, một cựu nhân viên của Cục Đường sắt Cáp Nhĩ Tân bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Ông tin rằng ông đã khỏi rất nhiều bệnh nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Được giải thoát khỏi những đau khổ về thể chất và sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn, ông đã cải biến tâm tính của mình và trở nên biết suy nghĩ cho người khác hơn.

Mặc dù đối mặt với cuộc bức hại, ông Trương vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công, bởi vậy ông đã bị bắt giữ bảy lần, giam giữ trong trung tâm tẩy não một lần, và trong trại lao động cưỡng bức hai lần. Trong khi bị giam giữ, ông bị sốc điện bằng dùi cui, bị đánh đập và ép ngồi trên một ghế đẩu nhỏ mà không được cử động trong nhiều giờ. Nơi làm việc đã sa thải ông và cảnh sát còn tống tiền gia đình ông một số tiền rất lớn. Không thể chịu nổi cuộc bức hại, vợ ông đã ly hôn ông. Kể từ năm 2008, ông đã buộc phải sống phiêu bạt để tránh bị bức hại và cảnh sát đã liệt ông vào danh sách truy nã vào năm 2009.

Thông tin liên lạc của các cá nhân tham gia bức hại ông Trương:

Thương Quyền Uy (苍权威), lính canh của khu Số 16, Nhà tù Thái Lai: +86-18004625155
Hoàng Bân Bân (黄彬宾), lính canh của khu Số 16, Nhà tù Thái Lai: +86-18004625337
Trương Hiểu Yến (张晓燕), Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Thành phố Giai Mộc Tư: +86-454-6770677, +86-17645426677
Lý Hiểu Long (李晓龙), Trưởng Công an Thành phố Giai Mộc Tư: +86-454-8511612, +86-17790680001
Triệu Bác (赵博), cảnh sát của Đồn Công an Trung Sơn: +86-13846166766
Lý Lợi Phương (李利锋), công tố viên của Viện kiểm sát Quận Hướng Dương: +86-13846169281, +86-18697098055, +86-1384616928133
Tống Đào (宋涛), thẩm phán của Tòa án quận Hướng Dương: +86-454-8709816, +86-18903687999, +86-13512645666

(Thông tin liên lạc của các thủ phạm tham gia bức hại khác có chi tiết trong bản gốc tiếng Trung).

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/8/429316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/16/194643.html

Đăng ngày 27-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share