Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-07-2021] Bà Mã Cần và chồng bà lái xe về nhà vào lúc khoảng 7h tối ngày 28 tháng 3 năm 2021 sau lễ ăn hỏi của con trai mình. Ngay khi bà bước ra khỏi xe, một cảnh sát đã đẩy bà Mã ngã xuống đất và ghì lên cổ bà. Kính mắt của bà bị vỡ và mặt bà bị thương sau khi ngã đập xuống đất.

Cảnh sát đã dùng 8 tiếng tiếp theo để lục soát nhà bà Mã mà không có lệnh khám nhà hay bắt giữ. Sau đó họ mới xuất lệnh khám nhà sau khi đã làm việc đó.

Bà Mã, 52 tuổi, là cư dân của thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông, đã bị đưa đến đồn cảnh sát Thái Sơn Lộ vào nửa đêm và bị tạm giam hình sự vào ngày hôm sau. Trong 28 ngày bị tạm giam ở đồn cảnh sát, bà đã bị thẩm vấn 4 lần. Người phỏng vấn bà là Lưu Kiệt thuộc Phòng An ninh Quốc gia, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, và một người nữa ngoài 60 tuổi.

Những cảnh sát này hỏi bà Mã là bà đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ của cảnh sát 11 năm trước như thế nào trong buổi sáng sớm ngày 10 tháng 8 năm 2010, vài giờ sau khi bà bị bắt vì tập Pháp Luân Công ở trường học nơi bà làm việc. Pháp Luân Công là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Bà đã từ chối trả lời các câu hỏi của họ.

Trong khi bà Mã vẫn bị giữ ở đồn cảnh sát, con trai bà đã đến đó để đề nghị cảnh sát trả lại con dấu của công ty tư nhân của mình. Cảnh sát đã cố đẩy anh ra khỏi sảnh và một cảnh sát đã quát anh, “Tao là luật pháp!” Khi con trai bà Mã chống cự, cảnh sát đã nắm cổ áo anh và đẩy anh vào một xà-lim biệt giam.

Bà Mã tình cờ chứng kiến sự tàn bạo của cảnh sát đối với con mình khi bà đi đến sảnh để dùng nhà vệ sinh. Lo lắng về sự an toàn của gia đình mình, bà đã gặp ác mộng hàng đêm kể từ đó và thường hét lên “Đừng bắt con tôi!”

Khi biết con trai mình bị bắt, chồng bà Mã đã gọi điện cho đường dây nóng của thị trưởng. Mặc dù cảnh sát đã đồng ý phóng thích người con trai, họ vẫn bắt cậu thanh niên trẻ tuổi này phải trình diện tại đồn cảnh sát hàng ngày trong vài ngày tiếp theo đó.

Vào ngày 26 tháng 4, bà Mã bị chuyển đến Trại tạm giam Thành Dương. Bà đã bị cả cảnh sát lẫn viện kiểm sát triệu tập.

Khi gia đình bà đến Viện kiểm sát thành phố Bình Độ 2 ngày sau đó để nộp giấy ủy quyền của bà, nhân viên lễ tân đã từ chối tiết lộ là công tố viên nào đang phụ trách trường hợp của bà, nói rằng gia đình bà không có quyền được biết.

Sau 14 ngày bị giam ở trại tạm giam Thành Dương, bà Mã bị chuyển đến trại tạm giam số 2 thành phố Thanh Đảo, nơi bà vẫn bị giam giữ cho đến ngày hôm nay.

Khi luật sư của bà vào thăm bà ở trại tạm giam ngày 22 tháng 6 năm 2021, bà Mã nói rằng trí nhớ của bà đã giảm sút rất nhiều trong vài tháng qua và bà khó có thể nhớ được điều gì.

Chồng bà Mã cũng thường xuyên đến đồn cảnh sát để tìm cách giải cứu bà. Cảnh sát tiết lộ rằng họ đã đưa bà Mã vào danh sách bị truy nã sau khi bà trốn thoát khỏi nơi giam giữ 11 năm trước. Họ nói rằng bà không thể trốn thoát trong khi bị còng tay và cùm chân và họ hiện đang cố gắng tìm ra ai là người đã để cho bà đi.

Cảnh sát cũng nói rằng họ không có bất cứ bằng chứng nào về việc bà Mã đã vi phạm luật pháp, nhưng họ đang xem xét trường hợp của bà trong khi giam giữ bà. Họ ám chỉ rằng người chồng và con trai bà Mã nên cảm thấy biết ơn, vì họ có thể cũng đã bị bắt giam vì có thể chồng con bà có liên quan đến trường hợp của bà Mã.

Cảnh sát Lý Xuân Dân bảo chồng bà Mã rằng lệnh bắt bà đến từ các cơ quan chức năng ở thành phố Thanh Đảo, chỉ đạo họ xử lý tất cả những trường hợp chưa được giải quyết.

Chồng bà Mã cũng được biết rằng cảnh sát đã theo dõi các hoạt động hàng ngày và các cuộc gọi điện thoại của họ trong một thời gian dài trước khi bắt bà. Thậm chí họ còn dùng cả máy bay không người lái để theo dõi họ.

Con trai bà Mã đã lên kế hoạch kết hôn vào tháng 5. Anh đã quyết định hoãn lễ cưới của mình do mẹ mình bị bắt giam.

Một giáo viên được tôn trọng

Bà Mã, một giáo viên trung học, đã từng bị bệnh vẩy nến trong nhiều năm. Không có cách điều trị nào có thể giúp bà giải trừ căn bệnh về da đau đớn này, và bà đã từng cố gắng tự tử bằng cách uống thuốc ngủ. Bà vẫn sống sót, nhưng tình trạng sức khỏe của bà càng trầm trọng hơn vào năm 2004 khi một khối u phát triển ở trên đùi bà. Nó làm cho bà rất đau đớn. Bà đã thử nhiều cách điều trị nhưng không mang lại kết quả. Sau khi nghe nói về những lợi ích về mặt sức khỏe của Pháp Luân Công, bà Mã đã tập theo môn này vào năm 2004 và rất ngạc nhiên khi thấy khối u đã biến mất trong vòng 3 ngày. Nhiều chứng bệnh khác của bà, bao gồm bệnh vẩy nến, thoái hóa đốt sống thắt lưng, cứng vai và bệnh đường tiêu hóa đều đã biến mất.

Sống theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, bà Mã đã ngừng việc nhận quà từ các phụ huynh học sinh của mình, mặc dù đó là việc thường thấy ở Trung Quốc, các phụ huynh tặng quà cho giáo viên để đổi lấy việc đối xử ưu đãi hơn đối với con họ. Bà đã đề nghị chồng mình lái xe đưa bà đi các nơi trong những dịp cuối tuần để trả lại quà mà những phụ huynh đó đã gửi đến nhà bà.

“Anh chị không cần phải tặng tôi bất cứ quà gì hay cho tôi bất cứ thứ gì. Tôi sẽ dạy dỗ các em học sinh thật tốt,” bà nói với các phụ huynh.

Gia đình bà Mã đã từng nghe thấy hơn một lần những người hàng xóm của họ nói với các phụ huynh học sinh của bà đến tìm bà rằng: “Đây là nhà bà Mã. Bà ấy là một giáo viên tốt, đối xử công bằng với các học sinh của mình. Bà ấy không nhận quà cáp đâu”.

Không lâu sau, những phụ huynh đứng xếp hàng ở bên ngoài nhà bà Mã để biếu quà cho bà đã không đến nữa.

Cha của một học sinh đã luôn cố gắng tặng bà Mã những quả cherry mà ông tự trồng. “Bà là một người tử tế. Con gái tôi rất may mắn khi có được một cô giáo tốt như bà. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó,” ông nói.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/21/428480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/11/194565.html

Đăng ngày 26-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share