Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2021] Ông Dương Khải, khoảng 50 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công phải sống phiêu bạt hơn 10 năm để tránh sự bức hại đã bị bắt giữ tại nhà học viên cung cấp chỗ ẩn náu cho ông Dương. Hiện chưa rõ ông Dương đang bị giam giữ ở đâu.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hàng chục năm qua, ông Dương đã phải sống tại nhà ông Trần Tiên Cử, một người cha đơn thân cùng với một người con trai ở thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên.

Vào lúc 3 giờ chiều ngày 7 tháng 4 năm 2021, cảnh sát của Đồn Công an Thị trấn Hướng Dương đã kéo nhà ông Trần để bắt giữ ông Dương. Họ cáo buộc ông Dương đã bị ghi hình khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Họ bỏ đi mà không đột nhập nhà ông Trần.

Vài giờ sau, một quan chức thôn đã dẫn một nhóm cảnh sát khác tìm đến ông Trần tại nhà máy mà ông đang làm việc và đưa ông về nhà. Cảnh sát không đưa ra lệnh khám mà ép ông Trần mở cửa nhà, họ tịch thu hơn 100 cuốn sách Pháp Luân Công, máy tính của ông Dương và con trai ông Trần, một máy tính bảng mà ông Trần đang sửa chữa cho người bạn, một số máy in, một số tiền mặt và các đồ vật khác. Bởi cảnh sát không cung cấp danh sách tài sản tịch thu cho ông Trần, nên ông không biết chính xác có bao nhiêu đồ vật bị tịch thu.

Cả ông Dương và Trần đều bị đưa tới Trại tạm giam Hòa Hưng trước và sau đó bị chuyển tới Trại tam giam Thành phố Miên Trúc vào chiều ngày hôm sau.

Vào chiều ngày 14 tháng 4, khi cả hai học viên được trả tự do, nhưng họ lại bị một số cảnh sát đợi bên ngoài trại tạm giam bắt giữ lần nữa. Các cảnh sát còng tay hai học viên và trùm mũ đen lên đầu của họ. Sau đó, cảnh sát đưa họ tới một nơi bí mật và hai học viên đã phải trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện ở đó vào tối cùng ngày cũng như ngày hôm sau trong khi vẫn bị trùm đầu.

Biết rằng chính quyền đã thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công còn sống, nên ông Trần đã nghi ngờ việc kiểm tra sức khỏe cho mục đích trên. Ông kéo mũ trùm đầu lên với hét vào mặt cảnh sát: “Các anh đang tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng phải không?” Cảnh sát đã giữ cánh tay ông và kết thúc việc kiểm tra sức khỏe.

Sau đó, cả hai học viên bị đưa tới Đồn Công an Mông Dương. Sau khi kết quả khám sức khỏe được công bố vào ngày 16 tháng 4, họ đã chuyển hai học viên tới trại tạm giam Lợi Xuân ở thành phố Bành Châu cách Quảng Hán khoảng 15km.

Ông Trần đã được trả tự do vào chiều ngày 7 tháng 5 sau ba tuần giam giữ. Cảnh sát của Đồn Công an Mông Âm đưa ông tới Đồn Cảnh sát Thị trấn Hướng Dương trước và sau đó đồn công an đã bố trí cảnh sát đưa ông về nhà.

Vài ngày sau, cảnh sát đưa ông Dương về nhà ông Trần để ông xác định những đồ vật liên quan tới vụ án. Ông Trần đề nghị ông Dương nhờ sự giúp đỡ của anh trai ông Dương đang làm việc ở Thành Đô, thủ phủ của Tứ Xuyên. Ông Dương nói rằng anh trai ông bị chính quyền uy hiếp và không dám tham dự vào vụ án.

Cảnh sát đã đưa ông Dương tới nhà một học viên khác là ông Trần Tông Quốc, 68 tuổi, ở Quảng Hán và yêu cầu ông Trần Tông Quốc thừa nhận những máy in tại nhà ông ấy là của ông Dương.

Ông Trần Tiên Cử nói rằng ông không thể liên lạc được với gia đình ông Dương, cảnh sát đã ngăn cấm gia đình thuê luật sư cho ông Dương. Một cảnh sát tiết lộ rằng họ đang lên kế hoạch đưa ông Dương về quận Tân Tân ở Thành Đô, nơi có Trung tâm Tẩy não Tân Tân khét tiếng. Nhưng ông Trần nói rằng rất khó để ông ấy có thể xác minh liệu ông Dương có thực sự bị giam giữ ở đó hay không.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/6/429207.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/15/194638.html

Đăng ngày 30-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share