Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-07-2021] Bà Hoàng Chính, 79 tuổi, ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, đang phải đối mặt với truy tố vì đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Em dâu của bà Hoàng, bà Vương Tuyết Anh đã bị bắt vào năm 2020 sau khi các camera giám sát bắt gặp bà đang phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Khi cảnh sát thẩm vấn, bà Vương đã nói rằng lấy tài liệu từ bà Hoàng. Các nhân viên của đồn cảnh sát Đào Hoa Ổ đã lục soát nơi ở của bà Hoàng và tìm thấy một vài tập tài liệu Pháp Luân Công. Bà Hoàng đã bị đưa đến đồn cảnh sát và bị thẩm vấn trong sáu giờ liền. Do lớn tuổi nên bà được tại ngoại.

Vào ngày 5 tháng 7 năm 2021, ba sĩ quan từ đồn cảnh sát Đào Hoa Ổ xuống nhà của bà Hoàng và nói rằng bà phải đi cùng họ đến Viện kiểm sát Ngô Giang để trả lời một số câu hỏi.

Nghĩ rằng đây có thể là cơ hội để giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho cảnh sát, bà Hoàng đã đi cùng họ. Tại viện kiểm sát, một nữ công tố viên khoảng 40 tuổi đã hét vào mặt bà: “Bà có biết Vương Tuyết Anh không?”

Bà Hoàng trả lời: “Tôi sẽ không trả lời câu hỏi của cô. Tôi không làm bất cứ điều gì sai hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào.”

Công tố viên tiếp tục hét lên: “Bà đã đưa những thứ đó cho Vương Tuyết Anh. Bà ấy đang rất đau khổ và tất cả là lỗi của bà. Bà đã làm tổn thương gia đình bà Vương rất nhiều! Bà không có chút lòng trắc ẩn nào sao?“

Công tố viên sau đó nói với bà Hoàng rằng bà có thể bắt đầu tìm luật sư đại diện cho mình, và cảnh sát đã đưa bà về nhà.

Bà Hoàng đã gọi điện cho gia đình bà Vương sau khi về nhà và biết rằng bà Vương đang ở nhà và không bị gì cả.

Bà Hoàng cũng xác nhận rằng cảnh sát đã gọi điện và thẩm vấn em gái bà, là bà Hoàng Phụng Chuyên, trước khi họ đưa bà đến viện kiểm sát.

Bà Hoàng, một bác sĩ tại Viện Trung y Tô Châu đã nghỉ hưu, đã bị chính quyền nhắm đến trong vài năm qua chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài pháp luật được thành lập để đàn áp Pháp Luân Công, đã từng sắp xếp người theo dõi bên ngoài nhà bà, và sẽ tra hỏi bất kỳ ai đến nhà bà – dù đang đến thăm người chồng ốm yếu của bà.

Bà Hoàng cũng đã từng bị bắt trước đó vào tối ngày 12 tháng 5 năm 2017. Các sách Pháp Luân Công của bà đã bị tịch thu. Bà cùng ba học viên lớn tuổi khác — bà Tào Chí Anh, bà Triệu Tú Trâm và bà Lưu Tích Mai — đã bị xét xử tại Tòa án Ngô Giang vào ngày 6 tháng 3 năm 2018. Vào ngày 4 tháng 9, bà Triệu và bà Lưu bị kết án ba năm cùng bốn năm quản chế. Họ được miễn án lao dịch và thả ra. Bà Hoàng và bà Cao bị kết án lần lượt là một năm và sáu tháng tù. Họ cùng được thả ra vào ngày 11 tháng 11 năm 2018, sau khi hoàn thành bản án của mình.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/20/428403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194331.html

Đăng ngày 28-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share