Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2021] Cha tôi năm nay đã 87 tuổi. Vì đã từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc từ lúc 18 tuổi nên ông xem bản thân là người vô thần và không quan tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù ông đã chứng kiến mẹ tôi và tôi đã thụ ích như thế nào từ môn tu luyện.

Năm 2015, cha tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và phải làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u. Việc này vô cùng nguy hiểm vì cha tôi tuổi tác đã cao. Bác sĩ cảnh báo chúng tôi rằng ông có thể không qua nổi ca phẫu thuật. Thậm chí nếu ông vượt qua được thì có thể sẽ không tỉnh dậy từ trạng thái hôn mê.

Trước khi phẫu thuật, tôi bảo cha tôi hãy thầm niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” những lúc ông tỉnh táo. Ông bảo tôi rằng ông đang niệm. Ông cũng đem theo bùa hộ mệnh Đại Pháp vào phòng phẫu thuật.

Trong khi ca phẫu thuật đang diễn ra thì anh, chị và tôi hồi hộp đợi ngoài hành lang. Tôi bảo họ cùng tôi niệm chín chữ chân ngôn cho cha. Ngạc nhiên là, chị tôi, vốn là người luôn hoài nghi về môn tu luyện do chịu sự giáo dục vô thần của chế độ cộng sản, đã nói với tôi rằng: “Đừng nói chuyện. Chị đang niệm đây!”

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. Cha tôi cũng sớm tỉnh lại và có thể trả lời tất cả câu hỏi một cách rõ ràng, rành mạch. Ngay cả bác sĩ cũng cho rằng điều này quả thật khó tin.

Cha tôi hồi phục nhanh chóng. Tinh thần của ông rất tốt. Ông không cảm thấy đau và có thể ăn uống ngay sau đó. Ông không làm hóa trị. Không lâu sau ca phẫu thuật, ông có thể đi ra ngoài. Đây là điều hiếm thấy đối với người hơn 80 tuổi có thể hồi phục nhanh chóng sau một ca đại phẫu như vậy.

Cha tôi biết chính là Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã cứu ông và ông chân thành biết ơn Sư phụ. Để bày tỏ lòng thành kính đối với Sư phụ, ông luôn dâng thức ăn trước Pháp tượng của Sư phụ trước mỗi bữa ăn.

Sư phụ đã cứu mạng cha tôi lần nữa

Một đêm vào tháng 7 năm 2020, dạ dày và vùng bụng dưới của cha tôi bị đau dữ dội. Ông vội vã đến bệnh viện và được chẩn đoán bị thủng đường ruột. Mủ đã chảy đầy khoang bụng của ông. Vì ông đã trải qua ca đại phẫu trước đó vì bệnh ung thư nên phẫu thuật không phải là phương án tốt. Ông cần thuốc uống để xử lý nhiễm trùng và chữa lành lỗ thủng, vốn rất khó cho người tuổi tác đã cao như cha tôi.

Chúng tôi đưa ông đến bệnh viện lớn hơn ở thành phố để ông được chăm sóc tốt hơn. Theo như anh tôi kể, cha tôi bị sốt cao và vô cùng đau đớn. Vì quá đau nên ông đã tự làm thương chính mình và bị cột vào giường trong phòng chăm sóc đặc biệt. Cơn sốt không hạ và tinh thần của ông xuống dốc. Mọi người đều mất hết hy vọng và lo rằng cha tôi sẽ không thể nhìn mặt mẹ tôi lần cuối.

Anh tôi thậm chí còn xin tư vấn của bác sĩ đã phẫu thuật cắt bỏ khối u cho cha tôi. Bác sĩ khuyên anh ấy nên tiếp tục để cha tôi điều trị bởi vì ông khác biệt với những người khác và bác sĩ tin rằng ông sẽ lại hồi phục nhanh chóng vào lần này.

Lời khuyên của bác sĩ đã làm cha tôi vui lên. Ông bắt đầu niệm lớn chín chữ chân ngôn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Ông niệm lớn đến mức anh tôi phải khuyên ông chỉ niệm thầm mà thôi.

Ba ngày sau, buổi sáng anh tôi gọi điện cho chúng tôi và bảo rằng cha sắp chết và sẽ được đưa về nhà. Nhưng vào buổi chiều, anh ấy gọi lại và nói: “Cha đã hạ sốt và tình trạng của cha đã cải thiện. Đó chính là nhờ Đại Pháp!”

Anh tôi gọi lại vào ngày thứ tư và bảo rằng: “Cha đã đi đại tiện được rồi. Bác sĩ nói đó là dấu hiệu cho thấy lỗ thủng đã lành. Cha được chuyển sang phòng bệnh thường và có thể xuất viện trong hai ngày tới”.

Tất cả chúng tôi đều vui mừng vì cha tôi đã vượt qua một quan khảo nghiệm sinh tử nữa. Ông đã về nhà sau hai ngày.

Bây giờ cha tôi rất khỏe mạnh, ngoại trừ thỉnh thoảng ông bị đau nhẹ ở chân và lưng. Ông chân thành niệm chín chữ chân ngôn mỗi ngày và biết rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự vĩ đại!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/17/425731.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194346.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share