Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2021] Rất ít người ở Trung Quốc tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi muốn kể cho các bạn nghe về một chuyện đã xảy ra vài năm trước. Mỗi buổi tối, tôi và một đồng tu Đại Pháp lái xe đến một địa điểm nhất định để gọi điện thoại giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và khuyên họ thoái ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi chuẩn bị trước một danh sách các hóa danh. Vài người sau khi đồng ý thoái đảng không biết dùng tên gì. Chúng tôi sẽ chọn một cái tên trong danh sách cho người đó để thoái.

Trước khi làm việc, chúng tôi luôn hợp thập xin Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp gia trì cho mình.

Ngày hôm đó, khi các đồng tu khác gọi điện thoại và tôi đang phát chính niệm để giúp cô ấy. Cuộc gọi đầu tiên do một người đàn ông nhấc máy. Sau khi đồng tu giảng chân tướng cho anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp, anh ấy đồng ý thoái đảng và các tổ chức của nó. Sau đó một đồng tu khác hỏi: “Còn người nào đang ở đó với anh không? Hãy cho họ cơ hội để họ cũng có tương lai an toàn”.

Anh ấy nói: “Chúng tôi đang họp chi bộ và có 16 người ở đây”.

Bạn đồng tu lập tức nói: “Anh có thể bật điện thoại ở chế độ loa ngoài không? Tôi muốn nói chuyện với tất cả mọi người. Nếu mọi người có thể nghe và hiểu bản chất tà ác của ĐCSTQ và thoái khỏi nó, họ sẽ có một tương lai tươi sáng có phải không?”

Người đàn ông đó trả lời to: “Được đó!” Và anh ấy bật điện thoại ở chế độ loa ngoài.

Bạn đồng tu bình thản giải thích lần nữa vì sao hàng triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó, sau đó nhờ họ chuyển điện thoại đến cho một người khác. Bạn đồng tu liền hỏi người đang giữ điện thoại là anh hay cô ấy có tham gia Đoàn TNCS hay Đội TNTP trước khi gia nhập ĐCSTQ, và rằng anh hay cô ấy có muốn thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó hay không. Mỗi người đều trả lời ngay lập tức: “Vâng! Tôi sẵn lòng thoái!”

Tôi bật đèn đọc sách trong xe và đưa danh sách các hóa danh cho bạn đồng tu. Mỗi khi chiếc điện thoại chuyền qua tay người khác, bạn đồng tu đề nghị một cái tên từ danh sách. Cô ấy cũng bảo họ hãy nhớ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Điều đó sẽ đem lại bình an cho họ.

Bạn đồng tu đã nói chuyện với từng người theo cách này. Bởi vì chiếc điện thoại đang ở chế độ loa ngoài nên khi bạn đồng tu nói chuyện với người đang giữ điện thoại, tất cả mọi người trong phòng đều có thể nghe những gì cô ấy nói. Khi đồng tu hỏi người đang cầm điện thoại: “Anh có đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức của nó không?” Những người khác trong phòng đều đồng thanh trả lời: “Vâng!”

Khi tôi phát chính niệm và nghe cuộc hội thoại, tôi có cảm giác rằng họ đang long trọng tham gia một buổi lễ “thoái đảng”.

Vào ngày đó, danh sách bí danh mà chúng tôi chuẩn bị trước có 16 cái tên và hóa ra có đúng 16 người đang tham dự buổi họp. Bạn đồng tu và tôi đều vô cùng biết ơn Sư phụ đã từ bi an bài cứu độ chúng sinh.

Chúng tôi cảm thấy rằng người Trung Quốc đang thức tỉnh. Chứng kiến các tội ác mà ĐCSTQ đang phạm phải, người ta đang bắt đầu hiểu ra sự thật về bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ngày nay, có rất ít người Trung Quốc còn thực sự tin vào đảng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/11/428038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/30/194353.html

Đăng ngày 15-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share