Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Khu tự trị dân tộc Choang, Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 27-05-2021] Nhà tôi có bốn chị em gái và một em trai sống trong một thành phố cùng với mẹ. Mặc dù tôi bị Trung Cộng bức hại vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng nhiều người thân trong nhà đều đã minh bạch chân tướng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, đồng thời họ cũng đã làm “tam thoái” (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Nhờ vậy, họ đã đắc được phúc báo, thậm chí đã tránh được đại kiếp nạn nguy hiểm đến tính mệnh.

Cháu ngoại của tôi vẫn bình an vô sự sau khi bị xe tải lớn chở than đá tông vào từ phía sau

Cháu là con trai của em gái thứ hai của tôi. Em gái thứ hai ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Khi tôi bị Trung Cộng bức hại vì tín ngưỡng của mình, em ấy đã vì tôi mà đi tìm chủ nhiệm ở Cục Công an để nói lời công đạo. Em ấy còn bỏ ra một khoản tiền nhờ vả các mối quan hệ để Cục Công an thả tôi ra. Em ấy cùng với các bạn bè, hàng xóm quen biết nói tôi sau khi tu luyện Pháp Luân Công thì thật tốt, giống như là biến thành một người khác vậy. Trong khoảng thời gian tôi bị Trung Cộng bức hại, em ấy đã quan tâm và giúp đỡ các con của tôi.

Em trai của tôi kinh doanh một công ty vận chuyển nhỏ. Lúc tôi làm việc ở trong công ty của em trai, khi có cơ hội thích hợp, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên người nhà của em trai và các nhân viên trong công ty làm tam thoái. Em trai tôi rất tin vào Pháp Luân Đại Pháp, sau khi minh bạch chân tướng ác đảng Trung Cộng hãm hại Đại Pháp, liền lập tức thoái xuất khỏi tổ chức Đội thiếu niên tiền phong. Tôi đem bùa hộ mệnh viết chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” đưa cho cậu ấy, nói cho cậu ấy hãy nhớ kỹ chín chữ này thì sẽ được Thần Phật bảo hộ, gặp dữ hóa lành, gặp nạn được hóa giải. Em trai tôi đem tấm bùa hộ mệnh đó cất trong túi đựng giấy tờ tùy thân và luôn mang bên người khi đi ra ngoài. Trong buồng lái mỗi chiếc xe của công ty em trai tôi cũng treo một lá bùa hộ mệnh viết chín chữ chân ngôn.

Con trai của em gái thứ hai nhà tôi cũng chính là cháu ngoại của tôi, sau khi thi đỗ bằng lái xe ô tô thì thỉnh thoảng đến công ty em trai tôi (cũng là cậu của cháu) chở hàng. Vì vậy, cháu trai tôi cũng có rất nhiều cơ hội nghe tôi giảng chân tướng về Đại Pháp.

Cháu trai tôi mặc dù tuổi trẻ có chút ham chơi, có khi còn tham gia cùng với người khác chơi bài bạc gây ồn ào, nhưng cháu hết sức ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp, hiểu rất rõ chân tướng về Đại Pháp. Tôi khuyên cháu làm “tam thoái”, cháu lập tức đưa tay phải lên nói: “Tôi thoái xuất! Thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong!” Cháu còn mấy lần dặn dò tôi: “Dì phải nhớ giúp cháu thoái xuất đó nha!” Sau này còn hỏi tôi: “Dì giúp cháu thoái xuất chưa vậy?” Cháu ngày nào cũng giữ bùa hộ mệnh của Đại Pháp bên người không rời. Khi tôi đang giảng chân tướng Đại Pháp cho người khác, cháu còn giúp tôi nói thêm rất nhiều tội ác tàn bạo của tà đảng Trung Cộng, còn giúp tôi phát các tờ tiền chân tướng.

Vào một ngày mùa hè năm 2015, em trai tôi nhận được một cuộc điện thoại của cháu trai khi cháu đang lái xe vận chuyển hàng hóa bên ngoài, nói rằng xe tải của cháu bị một chiếc xe tải lớn chở than đá tông vào phía sau, bị hỏng rồi. Em trai tôi mang theo vài người ở công ty chạy đến hiện trường vụ tai nạn thì nhìn thấy hiện trường nguy hiểm do chiếc xe tải lớn đâm vào sau đuôi xe tạo thành.

Thì ra, khi cháu trai lái xe chở hàng, đang dừng ở vạch chờ đèn xanh đèn đỏ phía bên này đường đợi đi thì đột nhiên nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng vang rất lớn, chiếc xe chở hàng của cháu bỗng nhiên bay lên không, tiếp đó rơi đập xuống mặt đường ở vạch chờ đèn xanh đèn đỏ phía bên kia đường tạo thành một tiếng “Ầm” lớn.

May mắn là, cháu trai tôi không bị thương gì cả, không bị đau nhức, đầu óc vẫn tỉnh táo. Cháu ý thức được rằng, chắc chắn mình đã bị xe phía sau tông vào đuôi xe rồi. Cháu xuống xe xem xét, quả thực là nguy hiểm! Nửa sau thân xe bị tông nát rồi, thân xe bị phá hỏng hoàn toàn luôn. May mà xe không bị tông đổ, cũng không bị tông lao sang làn xe chạy ngược hướng. Nếu không thì cháu tôi giờ đã mất mạng, lại còn gây nguy hiểm cho những xe khác nữa! Cháu tôi vừa lấy làm may mắn, vừa lấy làm khiếp sợ.

Khoảng cách chiếc xe mà cháu tôi lái từ chỗ bị va chạm bay lên không rồi rớt xuống mặt đất cách khoảng hơn 30m, có thể thấy được lực đâm vào đuôi xe cháu tôi lúc ấy lớn đến nhường nào, khi chiếc xe chạm xuống đất tạo thành ma sát mạnh đến cỡ nào. Gặp phải tình huống này, theo cách thông thường mà nói, thì cháu tôi không thể nào không bị thương hay đau đớn gì, nhưng cháu tôi lại bình an vô sự. Lúc ấy mọi người ở hiện trường vụ việc đều chứng kiến đến kỳ tích này, đều cho rằng cháu trai tôi quả là mạng lớn.

Hết thảy đều nhờ vào hồng phúc Pháp Luân Đại Pháp ban cho. Cháu trai tôi có thiện niệm, kính Đại Pháp; có chính khí, thoái xuất khỏi tà đảng; có thành tâm, truyền rộng chân tướng; luôn luôn ghi nhớ chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”; mẹ cháu đối xử tử tế với đệ tử Đại Pháp, tích được đức, Đại Pháp từ bi bảo hộ cháu, đã hóa giải cho cháu và cả nhà chúng tôi một tai nạn nguy hiểm.

Hoa Ưu Đàm khai nở, dẫn dắt em gái hiểu rõ chân tướng

Em gái út bị những lời lừa dối của Trung Cộng đầu độc rất nặng, ban đầu luôn không chịu tiếp nhận chân tướng về Đại Pháp, đôi khi còn nói những lời bất kính Đại Pháp. Nhưng em ấy không ngăn cản tôi tu luyện Đại Pháp, nhất là trong những năm gần đây khi tôi bị Trung Cộng bức hại, em ấy luôn giúp đỡ và chiếu cố tôi cùng gia đình tôi rất nhiều.

Nhà của em út có diện tích khoảng 200m vuông, rất rộng rãi. Trong vườn và trên ban công trồng rất nhiều loại hoa, khung cảnh rất đẹp. Mẹ chúng tôi rất thích ở nhà em ấy. Vì vậy, mỗi khi tới thăm mẹ hoặc là ngày lễ tết, có việc lớn việc nhỏ gì thì anh chị em cùng bạn bè đều tập trung tại nhà của em út, vô cùng náo nhiệt, vui vẻ.

Trong những năm ấy, khi có cơ hội thích hợp, tôi sẽ mở đĩa VCD Dạ hội Shen Yun (vào thời ấy, cho phép lưu truyền đĩa VCD Dạ hội Shen Yun ở Trung Quốc Đại lục) và đĩa VCD chân tướng tại nhà của em gái út cho những người thân và bạn bè cùng xem; tôi giảng chân tướng Đại Pháp và khuyên họ làm tam thoái. Nhưng em gái út của tôi vẫn một mực không tiếp nhận. Con của em ấy mặc dù rất nghịch ngợm, nhưng cũng rất tin vào chân tướng Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày mùa thu năm 2009, trên ban công của nhà em gái út tôi, em trai tôi phát hiện một loại hoa nhỏ màu trắng chưa từng thấy trước đây mọc trên cuống hoa của chậu hoa Ngọc kỳ lân. Em trai tôi cảm thấy rất giống với loại hoa Ưu Đàm Bà La mà tôi thường nhắc đến, nên đã gọi em gái út đến xem. Nhưng em gái út của tôi cũng không thể xác định được đó có phải là hoa Ưu Đàm hay không.

Thế là, em gái út của tôi tìm đĩa VCD Dạ hội Shen Yun năm 2009 mà tôi đưa cho em ấy trước đây mở lên và xem tiết mục thứ ba là “Hoa Ưu Đàm khai nở”. Lúc này mới thật sự kiểm chứng rõ được những bông hoa nhỏ nở ở nhà là hoa Ưu Đàm! Em út vô cùng vui mừng gọi điện thoại nói với tất cả người thân và các bạn bè của em ấy.

Những năm gần đây các đệ tử Đại Pháp vẫn luôn truyền rộng chân tướng: Hoa Ưu Đàm Bà La là hoa của Thần Phật, 3.000 năm mới nở một lần ở nhân gian. Khi hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ, chính là lúc Pháp Luân Thánh Vương truyền Đại Pháp ở thế gian để cứu độ chúng sinh. Mọi người biết tin đều hẹn nhau đến nhà của em út để xem hoa Ưu Đàm Bà La.

Em gái thứ ba của tôi còn đặc biệt mời trưởng khoa mỹ thuật ở trường học con cô ấy đến, dùng máy chụp hình chuyên nghiệp chụp lại hình ảnh của hoa Ưu Đàm Bà La. Con trai tôi cũng mời bạn học đang học chuyên ngành điện ảnh đến, dùng camera HD để chụp ảnh cận cảnh hoa Ưu Đàm Bà La. Sau đó, trên màn hình máy đã chụp được hình ảnh hoa Ưu Đàm Bà La đang phát sáng rạng rỡ, hết sức thánh khiết. Phóng to lên nhìn, xung quanh mỗi đóa hoa đều có một vòng kim quang, rất an lành, thật sự thần kỳ.

Em út tôi càng phấn khích hơn, lấy đĩa VCD Shen Yun năm 2009 mở ra xem, còn đem tập tài liệu chân tướng mà tôi đã cho; em ấy mở ra trang nói về hoa Ưu Đàm Bà La cho mọi người cùng xem. Mọi người nhìn hình ảnh hoa Ưu Đàm Bà La trên phông nền của tiết mục Shen Yun, lại nhìn lại hoa Ưu Đàm Bà La trong tập tài liệu, kết quả là thấy giống như đúc với hoa Ưu Đàm Bà La nở trên chậu hoa ở nhà em gái út, mọi người đều tấm tắc nói quả là thần kỳ!

Bắt đầu từ ngày đó, thái độ đối với Đại Pháp của em út có sự thay đổi, đã nghe chân tướng Đại Pháp và cũng tin rằng ngày nay, người có thể nhìn thấy hoa Ưu Đàm Bà La là vì người ấy có may mắn kết được Phật duyên. Hiện nay, Phật ân hạo đãng, trời ban hồng phúc cho con người, để cho con người có thể nghe được phúc âm của Pháp Luân Đại Pháp đang hồng truyền tại thế gian và chúng sinh đang được cứu độ.

Cùng với đó, em gái thứ hai, thứ ba, em gái út, em dâu, con trai của em út, còn có con trai của tôi, cùng với bạn học của chúng được mời tới chụp ảnh hoa Ưu Đàm Bà La đều đã thoái xuất khỏi tổ chức đoàn, đội của tà đảng. Sau đó, em út còn giới thiệu về hoa Ưu Đàm Bà La cho người bạn làm cảnh sát ở đồn Công an khi cậu ấy tới nhà chơi, còn dẫn người chiêm ngưỡng những bông hoa Ưu Đàm Bà La đang nở rộ và mở đĩa VCD Shen Yun năm 2009 cho người đó xem. Người bạn làm cảnh sát ấy nói: “Đẹp quá”. Còn muốn em ấy cho mượn đĩa VCD Shen Yun để mang về cho người trong nhà xem và em út đã đưa đĩa VCD Shen Yun cho người đó mượn.

Nói tới quả là thần kỳ, em út tôi sau khi hiểu chân tướng và làm tam thoái, thì có rất nhiều việc của em ấy đều đột nhiên thuận lợi hẳn lên như: Tư tưởng không còn cố chấp nữa, cơ thể cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng; sức khỏe thì ngày một khỏe hơn lúc nào không hay; con trai cũng không còn bướng bỉnh nữa, việc học hành cũng không còn phải hao tâm tốn sức như trước; việc buôn bán bỗng nhiên thuận lợi lên, đã kiếm được tiền lời; em út còn thuận lợi thi xong bằng lái xe và mua được một chiếc ôtô màu xanh của hãng xe nổi tiếng. Em ấy để bùa hộ mệnh có chín chữ chân ngôn treo ở trong xe, hàng ngày tự mình lái xe đưa con trai đi học, cuộc sống trôi qua rất êm ả.

Đột ngột bị chiếc xe chạy nhanh đâm phải, em út và con trai gặp dữ hóa lành

Vào buổi sáng một ngày đầu hè năm 2011, em út lái xe đưa con trai đến trường, khi đến một ngã ba đã bị một chiếc xe màu đen chạy nhanh đâm trúng. Phía đầu xe của em gái đã bị đụng hư, nắp xe bị đụng nát, rất may là hai mẹ con đều bình an. Từ hình ảnh do em ấy gửi qua cho chúng tôi thì thấy vụ đâm xe lúc ấy rất nguy hiểm.

Quả nhiên, khi tôi đến gặp thì em ấy kể, lúc ấy rõ ràng là nhìn thấy chiếc xe con màu đen kia cách chỗ ngã ba một đoạn xa, nhưng trong chớp mắt, em ấy đột nhiên trông thấy một bóng màu đen rất lớn lao về phía em ấy. Lập tức em ấy nghe được một tiếng vang thật lớn, đầu óc em ấy liền trống rỗng. Đợi đến khi em ấy lấy lại tinh thần mới biết ra là đã bị chiếc xe con màu đen kia đâm phải. Em ấy xuống xe xem thì thấy đầu của hai chiếc xe bị đâm vào nhau nát bét.

Trong chiếc xe màu đen cũng là hai mẹ con, cậu con trai học đại học, tối nào cũng về nhà ngủ. Sáng hôm sau ăn sáng ở nhà xong thì mẹ lái xe đưa đến trạm tàu điện ngầm để đến trường, cho nên mỗi ngày đều lái xe vội vã như vậy cho kịp giờ không ngờ hôm đó lại gây ra họa lớn. Nhìn thấy hai mẹ con trên hai chiếc xe con màu xanh và màu đen đều bình an, người mẹ lái chiếc xe màu đen luôn miệng nói: “May quá, may quá”, rồi lại liên tục xin lỗi hai mẹ con em gái út tôi.

Em út nói: “Thật là đáng sợ, thực sự không thể tưởng tượng nổi.” Trong quá trình đó, em út chỉ nhớ được có một bóng đen lao tới, em ấy không chút phòng bị, thân thể bị chấn động rất lớn. Thần kỳ thay, con trai ngồi ở ghế sau lại không cảm thấy gì. Em gái nói: “Quả là được Thần Phật bảo hộ. Nếu không, chiếc xe kia chạy với tốc độ nhanh như vậy, đâm trúng xe em thì phải lăn đến mấy vòng, hai mẹ con giờ em cũng không biết đang ở nơi nào nữa.”

Kỳ thực, những ai hiểu được đạo lý của những chuyện Thần Phật cổ xưa đều biết, những vụ tai nạn xe cộ đột nhiên xuất hiện như thế vậy chính là đến để đòi nợ hoặc lấy đi mạng sống, trên thực tế sẽ đều lành ít dữ nhiều nhưng hai mẹ con em ấy đã gặp dữ hóa lành, bình an mà tránh được kiếp nạn này.

Khi đó hai mẹ con em ấy đã minh bạch được chân tướng của Đại Pháp, đã sớm làm “tam thoái” từ lâu, còn hồng truyền chân tướng; là Sư phụ Đại Pháp từ bi bảo hộ cho hai mẹ con họ, thiện giải mối oan oán, hóa giải một trận đại nạn cho cả hai gia đình.

Đây chỉ là vài chuyện có thật xảy ra với những người thân của tôi, những người họ hàng xa, hàng xóm của tôi cũng nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, nên cũng được tắm mình trong sự từ bi vô lượng của Đại Pháp.

Cháu dâu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, trong khoảnh khắc sinh tử hai mẹ con được cứu sống

Tôi có một người cháu trai, là con của anh chồng tôi. Anh chồng và vợ đều tu luyện Pháp Luân Công, nên con trai anh chị ấy cũng lớn lên trong môi trường cả gia đình tu luyện Đại Pháp.

Cháu dâu kết bạn với cháu trai tôi khi còn đang học đại học và đã từng được nghe chân tướng Đại Pháp. Trước khi tốt nghiệp, khi cháu dâu và cháu trai về nhà, còn được xem mấy đĩa VCD “Cửu bình”. Lúc đó tôi liền nghe cô ấy nói: “Trước đây cháu không biết đảng cộng sản lại xấu xa đến vậy, giờ thấy được những việc nó đã làm trước đây, cháu càng xem càng phẫn nộ!” Khi còn chưa xem xong đĩa VCD “cửu bình” thì cô ấy đã làm “tam thoái” rồi.

Lúc anh chồng tôi đưa cho cháu sách “Chuyển Pháp Luân” bản điện tử, cháu ấy đang ngồi trên giường xem đĩa “cửu bình”, thì vội vàng quỳ xuống, hai tay đưa ra nhận lấy. Cháu nói: “Khi cháu mở ra đọc, mặc dù có rất nhiều đoạn cháu không hiểu, nhưng cháu đã hiểu được chân tướng, sách viết đều là những điều dạy con người ta làm thế nào để làm một người Chân-Thiện- Nhẫn. Trong khoảnh khắc đó cháu bừng tỉnh hiểu ra, thật sự là Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Sau khi tốt nghiệp, cháu ấy đã được gả cho cháu trai tôi.

Ngày 18 tháng 10 năm 2011, là một ngày khó quên của chúng tôi. Ngày hôm đó, cháu dâu sinh và chúng tôi sắp có thêm chắt. Vào lúc 4 giờ sáng ngày hôm ấy, cháu dâu bắt đầu đau bụng, đến 7 giờ sáng, chị dâu và cháu trai tôi liền đưa cháu dâu vào khoa phụ sản của bệnh viện chờ sinh. Lúc ấy vì quá đau bụng nên cháu dâu chỉ ăn được vài muỗng cháo. Bác sỹ nói, nếu không ăn thì chút nữa không có sức để sinh, rồi dặn cháu trai tôi mua lon nước “Red Bull” cho cháu dâu uống, để lát có sức.

Theo hồi tưởng của cháu dâu kể lại thì tình huống lúc bây giờ như sau: Lúc hơn 12 giờ trưa, cháu dâu bị vỡ nước ối, bác sỹ kiểm tra nói có thể thấy được đầu của em bé rồi và nhanh chóng đưa cháu dâu đưa vào phòng sinh. Mặc dù trong suốt thời kỳ mang thai cháu dâu đi kiểm tra thì mọi thứ đều bình thường, vốn dĩ sinh thuận lợi mới phải. Nhưng cháu dâu lần đầu sinh sản, chưa có kinh nghiệm, không biết phối hợp với bác sỹ. Đầu của đứa bé đã ló ra rồi, nhưng lại bị mắc kẹt ra không được, thế là lại trở thành ca khó sinh.

Càng tệ hơn là, vì uống lon “Redbull” kia nên khi bác sỹ vừa bảo cháu dâu dùng lực, thì cháu liền nôn ra, đầu tóc và áo quần đều dính đầy những thứ nôn ra đen thùi lùi, cứ nôn như vậy tròn một giờ đồng hồ. Sau đó, cháu dâu đã không còn chút sức lực nào nữa, cảm thấy đầu rất choáng váng chỉ muốn thiếp đi.

Hôm đó, cháu có chị là người nhà làm bác sỹ ở khoa khác cũng đích thân chạy sang giúp đỡ. Người chị này luôn ở bên cạnh giường của sản phụ để động viên cháu dâu, bảo cháu dâu nhất định phải gắng chịu đựng, không được ngủ thiếp đi.

Bác sỹ nhìn thấy cháu dâu tôi khó sinh, nếu cứ kéo dài thời gian nữa, thì đứa bé sẽ bị ngạt, cũng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng sản phụ, nên quyết định dùng dụng cụ hút đầu của em bé, kéo mạnh ra ngoài. Đã có rất nhiều trường hợp được xử lý như vậy nhưng sau khi em bé được đưa ra ngoài, không chắc có thể sống được, cho dù có thể còn sống, cũng sẽ để lại di chứng về sau, sẽ thành đứa trẻ bị suy nhược trí tuệ hoặc sẽ bị ngốc. Người chị vẫn muốn cố gắng hết sức để bảo toàn cho cả hai mẹ con, cố gắng hết sức có thể để đứa bé được sinh ra thuận lợi nên đã bảo bác sỹ đợi thêm một lát nữa.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đứa bé đã bị mắc kẹt gần hai giờ đồng hồ rồi, mà cháu dâu tôi vẫn không thể sinh đứa bé ra được. Lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp! Bởi vì đứa bé đã ra khỏi tử cung, nên cơ bản không có cách nào làm phẫu thuật mở tử cung để cứu đứa bé ra, bác sỹ và các y tá đều hết cách rồi. Cuối cùng, bác sỹ chỉ có thể thông báo với người nhà ký tên, nói đợi thêm hai phút nữa, nếu đứa bé không sinh ra được, liền phải dùng dụng cụ hút ra, nếu không cả mẹ lẫn con đều có thể khó mà giữ được.

Cháu dâu tôi nghe xong, nhưng lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ là nhớ được lời của mẹ chồng nói: Thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” thì gặp dữ sẽ hóa lành, gặp nạn sẽ được hóa giải. Cháu ấy bèn khẽ niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Kỳ tích liền xuất hiện! Ngay tại lúc khoảnh khắc sinh tử ấy, khi cháu dâu cảm thấy bản thân đã không còn chút sức lực nào thì đứa bé lại thuận lợi chui ra!

Lúc đó là đã hơn hai giờ chiều rồi, những người ở đây đều cho rằng không thể giữ được đứa bé, theo y học thì thời gian đứa bé bị mắc kẹt ở bên trong đã vượt qua khoảng an toàn sinh sản, theo lẽ thường thì đứa bé đã bị ngạt rồi. Thế nhưng, sau khi đứa bé chui ra, tất cả đều bình thường, oa oa khóc to! Những nhân viên y tế có mặt ở đó đều không khỏi kinh ngạc thốt lên, quả thực là kỳ tích! Đều nói là cháu dâu thật có vận khí tốt!

Nhớ lại thần tích lúc ấy, cháu dâu vô cùng cảm ân nói: “Cháu biết, đây không phải do vận khí cháu tốt, mà là Sư phụ của Đại Pháp bảo hộ cho mẹ con cháu, Đại Pháp đã cứu mẹ con cháu. Cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ! Đến nay, con của cháu đã được chín tuổi rưỡi rồi, rất thông minh, thiện lương. Bé cũng biết đọc sách Đại Pháp cùng với bà nội, cùng bà nội đọc thuộc lòng thơ Đại Pháp. Nhìn thấy bé lớn lên khỏe mạnh, cháu xin cảm tạ Sư phụ Đại Pháp! Cảm tạ Sư phụ Đại Pháp!”

Pháp Luân Đại Pháp đối với chúng sinh là ân đức vô lượng!

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/98-426174.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/30/193428.html

Đăng ngày 29-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share