Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-04-2021] Con trai tôi ngoài 50 tuổi và đang dạy tại một trường cao đẳng. Mặc dù cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cháu có chính niệm rất mạnh. Những gì vừa rồi cháu nói với trưởng phòng tư pháp nào đó khiến người đứng đầu nghiến răng tức giận, nhưng không thể đáp lại.

Tôi bị ghi hình bởi camera giám sát khi phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, và sau đó bị theo dõi và bắt giữ bất hợp pháp. Kết quả là, tôi xuất hiện các triệu chứng huyết áp cao, và bị đau tim. Tôi cũng không thể chăm sóc bản thân mình.

Trước thềm năm mới, tôi đã bị xét xử và bị kết án sáu tháng tù giam, với khoản tiền phạt 5.000 nhân dân tệ. Tôi bị đưa đến một trại tạm giam, nhưng họ từ chối nhận vì sức khỏe của tôi rất kém. Sau đó tôi bị đưa đến một nhà tù, nhưng không được chấp nhận ở đó vì lý do tương tự. Cuối cùng, họ đã trả tự do cho tôi.

Sau khi về nhà, tôi tinh tấn học Pháp, luyện công và phát chính niệm. Các triệu chứng ốm đau của tôi nhanh chóng biến mất, và tôi đã có thể chăm sóc bản thân trở lại. Khi cảnh sát biết được chuyện này, họ đã đến và bắt tôi, sau đó đưa tôi đến bệnh viện để khám sức khỏe.

Bác sĩ kết luận tôi vẫn có nguy cơ cao nên họ cho tôi về nhà. Họ đến hai tuần một lần và đưa tôi đi khám sức khỏe. Kết quả luôn giống nhau – tôi vẫn không thoát khỏi nguy hiểm.

Khi tôi đến bệnh viện khám lần thứ tư, con trai tôi đi cùng tôi. Kết quả cũng giống nhau, vì vậy viên cảnh sát đi cùng chúng tôi nói: “Tòa án đã kết án bà rồi, nhưng trại tạm giam và nhà tù từ chối nhận bà. Chúng tôi phải đưa bà đến văn phòng tư pháp khu vực lân cận. Hãy đến đó ngay bây giờ. ”

Khi chúng tôi đến, vị trưởng phòng tư pháp cầm hồ sơ vụ án từ tay cán bộ công an và xem qua. Anh ta hỏi tôi với một giọng kiêu ngạo liệu tôi có phải là tội phạm không. Tôi nói với anh ấy rằng tôi không phạm bất kỳ tội nào và việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và trở thành một người tốt là không sai.

Người trưởng phòng nói: “Bà phải trả lời câu hỏi của tôi một cách nghiêm túc.”

Tôi trả lời: “Dĩ nhiên. Vì Pháp Luân Đại Pháp là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.”

Người trưởng phòng nói: “Bà phải tuân theo sự quản lý và có hiểu biết nhất định về Pháp Luân Đại Pháp. Bà phải nộp ba bản tuyên bố trong vòng một tuần.“

Tôi ngắt lời anh ấy, nói: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện đạo đức cao. Nó đã được phổ truyền đến hơn 100 quốc gia và khu vực. Cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ. Có hàng triệu người tập Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới.”

Ông ta nói: “Hãy ngừng quảng bá những thứ này với tôi. Vì bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, con trai bà có thể bị liên lụy và sẽ không được vào đảng hoặc làm cho nhà nước. Ngay cả cháu của bà cũng sẽ bị liên lụy và không được phép đi học hoặc nhập ngũ.”

Con trai tôi ngay lập tức trả lời: “Tại sao tôi phải vào Đảng và làm công chức!?”

Người trưởng phòng hỏi lại với một biểu hiện bối rối: “Vậy thì cậu muốn làm gì?”

Con trai tôi trả lời: “Tôi có thể làm bất kỳ loại công việc nào”.

Những gì con trai tôi nói khiến người trưởng phòng nghiến răng tức giận, nhưng không nói lại lời nào.

Người trưởng phòng nói với viên cảnh sát rằng ông ta cũng sẽ không chấp nhận tôi. Ông ta trả lại hồ sơ vụ án cho viên cảnh sát rồi bỏ đi.

Sau đó chúng tôi được đưa về nhà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/30/423982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193442.html

Đăng ngày 07-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share