Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-04-2021] Mọi người sẽ thu được lợi ích khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” như những câu chuyện sau đây.

Có một trận tuyết rơi trước năm mới, và vợ người hàng xóm của tôi muốn lấy chiếc xe đạp điện của cô ấy để cất vào kho. Đường dẫn đến kho bảo quản nằm trên một con dốc lớn phủ đầy tuyết và khá trơn.

Khi đang đẩy xe đạp vào kho, cô ấy bị ngã cùng với chiếc xe đạp, bị thương ở chân và không thể đứng được dậy.

Sáng hôm sau, khi tôi đưa cháu đi nhà trẻ, tôi thấy cô ấy đi khập khiễng ở ngoài và được con gái đỡ. Cô ấy nói với tôi những gì đã xảy ra ngày hôm trước và nói bệnh viện địa phương đề nghị cô ấy đến bệnh viện tỉnh.

Cô ấy và con gái cố gắng bắt taxi đến bệnh viện tỉnh nhưng hai tài xế taxi không dừng lại vì đường quá trơn.

Sau khi đưa cháu tôi đi nhà trẻ xong, tôi mang theo một số tập tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và đến nhà cô ấy. Tôi gõ cửa nhà, hồi lâu cô ấy mới cho tôi vào. Con gái cô đã đi lấy thuốc cho cô nên cô phải vịn vào một cái ghế đẩu bằng hai tay mới tập tễnh bước ra cửa.

Tôi giúp cô ấy quay vô trong và chúng tôi ngồi xuống. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã không ngủ được cả đêm hôm trước vì đau, cô ấy cũng không thể cởi quần áo của mình hoặc nằm thẳng chân được. Tôi đã nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy đã đặt một số câu hỏi cho tôi.

Vài ngày trước, cảnh sát đã lục soát nhà và bắt giữ tôi, vì vậy cô ấy đã có những suy nghĩ tiêu cực về Đại Pháp. Tôi đã trả lời các câu hỏi của cô ấy và nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới, và cô ấy đã chấp nhận những gì tôi nói.

Khi tôi đứng dậy chào tạm biệt, cô ấy cũng đứng dậy đi cùng tôi ra cửa. Sau đó, cô ấy đột nhiên nhận ra: “Tôi có thể đi rồi!”

Sau đó tôi để ý rằng cô ấy đã tự mình bước ra cửa. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Tôi đã tu luyện Đại Pháp hơn 20 năm và đã nhìn thấy uy lực của Đại Pháp nhiều lần, nhưng sự hồi phục của cô ấy vẫn khiến tôi kinh ngạc.

Khi người thường chấp nhận lời giảng chân tướng của các học viên Đại Pháp, Sư phụ từ bi và vĩ đại của chúng ta sẽ chịu đựng đau khổ cho họ và giảm bớt nghiệp chướng cho họ. Vài ngày sau, tôi nhìn thấy người hàng xóm của tôi đang đi bộ một cách bình thường xuống phố.

Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bệnh say xe biến mất

Tôi có người láng giềng có một người chị gái gần 60 tuổi. Một lần nọ, chị của cô đến thăm cô.

Trong khi hàng xóm của tôi đi làm, chị gái bà ấy đi dạo. Khi bà ấy quay lại, bà không thể mở cửa trước. Tôi cố gắng kêu cứu nhưng cũng không mở được nên tôi rủ bà ấy vào nhà chờ người hàng xóm về.

Người chị của người hàng xóm nói với tôi rằng bà ấy bị say tàu xe và đã không đi xa từ khi còn là một đứa trẻ. Gia đình con gái bà sống ở một thành phố khác và sau khi sinh hai con, con gái bà đã nhiều lần nhờ bà giúp đỡ chăm sóc bọn trẻ. Tuy nhiên, bà không thể đi vì say tàu xe. Bây giờ, những đứa cháu của bà này gần như đã đến tuổi đi học.

Say tàu xe không được coi là một căn bệnh nhưng nó thực sự khiến người ta tổn thương và vô phương cứu chữa. Bà ấy đến thăm hàng xóm của tôi là phương sách cuối cùng.

Tôi đã nói chuyện với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp và giúp bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Tôi cũng đưa cho bà ấy một số tập sách nhỏ để đọc về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Vài ngày sau tôi gặp người hàng xóm sau khi chị của bà ấy đã về nhà. Tôi hỏi: “Chị của chị có bị say tàu xe trên đường về không?”

Người hàng xóm bảo rằng: “Chị ấy không bị gì hết!”. Người chị đó, vốn đã bị say tàu xe cả cuộc đời nhưng giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Phục hồi sau khi bị bong gân mắt cá chân

Con gái hàng xóm của tôi bị bong gân mắt cá chân ở trường. Mắt cá chân của cháu ấy bị sưng và cháu đã được tiêm tĩnh mạch ở trường.

Tôi gặp người hàng xóm của tôi khi cô ấy đi thăm con gái. Tôi bảo cô ấy nhắc con gái mình niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Vài ngày sau, tôi gặp lại người hàng xóm và hỏi xem con gái bà ấy đã khỏi bệnh chưa. Khi bà ấy nói rằng cháu ấy đã khỏi, tôi đã hỏi bà ấy: “Chị có nhắc con gái của chị niệm những lời đó không?” Bà ấy nói: “Cháu đã đọc niệm những lời đó.”

Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được tu luyện trên toàn thế giới và cứu mọi người khỏi nguy hiểm. Tôi hy vọng mọi người không nên nghe những lời dối trá của ĐCSTQ và hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để có thể an toàn trong thời kỳ khủng hoảng này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/23/421651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/30/193413.html

Đăng ngày 06-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share