Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2021] Ba học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chia sẻ những câu chuyện của họ về việc tiếp xúc với những người mà đã đưa ra sự lựa chọn đúng đắn khi nói về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày càng nhiều người nhìn thấu những dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ mà nó dùng để kiểm soát chặt chẽ người Trung Quốc trong rất nhiều năm. Những quyết định khôn ngoan này đã bảo đảm một tương lai tươi sáng cho họ.

Cảnh sát toà án: “Chứng chỉ thoái đảng này là vô giá”

Năm năm trước, tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công với một cảnh sát làm việc trong một toà án. Cả hai chúng tôi cùng làm việc tại Cục Lâm nghiệp và quen biết nhau. Vài năm sau, tôi đã giải thích với anh ấy về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy đáp lại: “Xin hãy giúp tôi thoái đảng! Tôi thật sự muốn làm điều này!”

Sau khi tôi thoái cho anh ấy trên trang Đại Kỷ Nguyên, tôi đã in chứng chỉ xác nhận ra và đưa cho anh.

Khi gặp nhau lần tiếp theo, anh nói: “Tôi để cái chứng chỉ mà bạn đưa trong một chiếc hộp cùng hoá đơn tiền gửi ngân hàng của tôi. Chứng chỉ thoái đảng này là rất quý giá, còn quý hơn cả hoá đơn tiền gửi ngân hàng. Nó là vô giá!”

Trưởng thị trấn không cho con gái gia nhập ĐCSTQ

Trong một buổi tụ tập nhỏ cuối tuần trước, tôi đã gặp một người bạn cũ là trưởng thị trấn. Chúng tôi đã không gặp nhau trong nhiều năm. Trong lúc nói chuyện, tôi đề cập đến con gái ông ấy và ông nói: “Con gái tôi đã tốt nghiệp và làm việc trong một công ty rất tốt. Bí thư đảng của công ty đã nhiều lần đề nghị con tôi gia nhập ĐCSTQ nhưng nó từ chối.”

Tôi đáp: “Thật tốt khi cô ấy không gia nhập.”

Ông ấy nói: “Đúng! Vợ chồng tôi quyết định không cho nó vào đảng. Nó không muốn nhưng bí thư đảng nhiều lần nói chuyện với nó và yêu cầu nó phụ trách Đoàn Thanh niên của công ty. Chúng tôi luôn giúp nó tìm một cái cớ để thoái thác. Gần đây, nó đã đồng ý phụ trách Đoàn Thanh niên, nhưng lại từ chối vào đảng.”

Tôi nói: “Hiện nay những người gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên quan của nó đang bị một số quốc gia trừng phạt. Sau khi gia nhập ĐCSTQ, họ sẽ không thể ra nước ngoài.”

Ông ấy nói: “Con gái tôi vẫn muốn lấy bằng tiến sỹ tại một đại học nước ngoài. Nếu nó gia nhập ĐCSTQ thì giấc mơ sẽ tan thành mây khói.”

Dường như mọi người trong đảng đều nhận thức được các biện pháp trừng phạt của một số quốc gia đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, do đó vì tương lai của con cái, họ đã có một lựa chọn đúng đắn và tuyệt đối từ chối cho con họ gia nhập đảng.

Một cảnh sát xuất sắc có một lựa chọn đúng đắn

Năm 2008, tôi đã nói chuyện với một tài xế taxi ở thành phố Đại Liên về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Người tài xế nói rằng một trong những bạn cùng lớp thời trung học là trưởng lớp và thích bênh vực những người bị bất công.

Các bạn cùng lớp nghĩ rằng anh ấy sẽ là một cảnh sát tốt, phục vụ và bảo vệ nhân dân. Sau đó, người này đã gia nhập cảnh sát. Anh ấy là người thông minh và sâu sắc, được cấp trên công nhận và quý trọng, anh đã nhận được nhiều phần thưởng. Anh được đào tạo và chuẩn bị làm người kế nhiệm trong tương lai của các lãnh đạo cấp thành phố.

Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp mạnh mẽ lên Pháp Luân Công, anh nhận lệnh của cấp trên là “chặn và hộ tống” các học viên Pháp Luân Công từ Bắc Kinh về quê của họ. Anh được hứa thưởng hậu hĩnh nếu làm tốt.

Kết quả là, anh ấy đã tiếp xúc với các học viên và nghe được những câu chuyện chân thành của họ về việc tu luyện Pháp Luân Công. Anh tin rằng chính quyền không nên cư xử với những người tốt như thế này. Anh hiểu cuộc bức hại là sai nhưng nếu anh không làm công việc của mình thì anh sẽ gặp áp lực lớn. Vì thế anh đã bỏ súng và phù hiệu cảnh sát của mình xuống và xin ra khỏi ngành. Khi các bạn cùng lớp nghe chuyện này, tất cả họ đều tiếc rằng anh đã từ bỏ một tương lai tuyệt vời như vậy.

Người tài xế nói rằng người bạn học đã xin vào làm một công ty bảo hiểm sau khi từ chức cảnh sát. Khách hàng của anh đã tin tưởng anh và mua những chính sách trị giá hàng triệu đô la. Anh ấy đã sống tốt với lương tâm của mình và được bảo toàn.

Những người tốt và khôn ngoan có những lựa chọn đúng đắn này trong cuộc sống sẽ nhận được phúc lành và phần thưởng của Thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/426156.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/17/194116.html

Đăng ngày 07-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share