Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2021] Tôi là một bác sĩ điều hành một phòng khám tư của mình và đã tu luyện Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) trong nhiều năm.

Vào ngày 14 tháng 2 năm 2021, hai ngày sau Tết Nguyên đán 2021, một người đàn ông lớn tuổi vội vã bước vào phòng khám của tôi. Ông họ Trương và đã bay từ thành phố Quảng Đông, tỉnh Quảng Châu cách đó hơn 1000 km tới. Ông nói rằng ông đang đi thăm người thân ở thành phố của tôi, nhưng lý do chính mà ông ấy đến đây là để tôi giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi hơi ngạc nhiên: “Chúng ta không hề quen biết nhau. Tại sao ông lại đi một quãng đường xa như vậy để tìm tôi?”. Nhận thấy sự bối rối của tôi, ông Trương ngồi xuống và kể cho tôi nghe câu chuyện của mình.

Sau khi trở thành đảng viên ĐCSTQ khi còn trẻ, Trương đã làm việc với chức vụ là người đứng đầu thị trấn ở thành phố Quảng Châu trước khi nghỉ hưu. Bảy năm trước, ai đó đã đặt một cuốn sách Cửu Bình Cộng sản Đảng trước cửa nhà của ông.

Sau khi đọc hết cuốn sách này từ đầu đến cuối, Trương đã bị sốc. Từ kinh nghiệm của chính mình, ông biết rằng những gì mà cuốn sách mô tả là đúng. Điều đó nghĩa là ĐCSTQ đã gây ra vô số thảm kịch thông qua nhiều cuộc vận động chính trị của nó. Và, ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội kể từ tháng 7 năm 1999. Trương biết rõ rằng một chế độ toàn trị như ĐCSTQ đang tìm cách kiểm soát chặt chẽ tâm trí của mọi người thay vì cho phép họ tuân theo các nguyên lý phổ quát Chân -Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công.

Sau khi đọc “Tuyên bố Nghiêm chính thanh minh từ Đại Kỷ Nguyên”, phần phụ lục của cuốn sách, ông Trương đã nghĩ đến việc liên hệ với các học viên Pháp Luân Công, những người có thể giúp ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông hiểu rằng bất kỳ ai liên kết với đảng sẽ chìm đắm với chế độ khi đến thời điểm buộc chế độ phải chịu trách nhiệm về những tội ác của mình. Tuy nhiên trong vài năm sau đó, ông đã không thể tìm gặp được một học viên Pháp Luân Công nào vì cuộc bức hại đang diễn ra và các học viên không thể tổ chức các cuộc tụ hội hoặc hoạt động ở Trung Quốc. Nhưng ông vẫn có nguyện vọng này từ tận đáy lòng mình.

Rồi đại dịch ập đến. Do sự che đậy có hệ thống và thông tin sai lệch của ĐCSTQ, căn bệnh này đã nhanh chóng lây lan khắp Trung Quốc và ra nước ngoài. Cư dân trong thị trấn của ông Trương cũng bị nhiễm bệnh. Mọi người rơi vào hoảng loạn.

Chính trong thời gian này, ông Trương lại một lần nữa nhận được một tờ rơi trước cửa nhà từ các học viên Pháp Luân Công. Sau khi nhắc lại mối quan hệ giữa tâm và thân, thông tin trong tờ rơi giải thích rằng nếu ai hành động theo lương tâm của chính mình, người đó sẽ được ban phước cho sức khỏe và sự an toàn. Bằng cách chân thành niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mọi người sẽ được ban phước trong đại dịch. Tờ rơi cũng bao gồm một câu chuyện có thật về sự hồi phục kỳ diệu của một bệnh nhân nhiễm virus corona ở Vũ Hán khi niệm câu chân ngôn trên.

Bị ấn tượng bởi câu chuyện và nhớ lại những tài liệu trước đó mà ông đã nhận được từ các học viên Pháp Luân Công, ông Trương bắt đầu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ông ấy cũng khuyến nghị gia đình và bạn bè của mình cũng làm như vậy. Đáng ngạc nhiên là không ai trong số những người niệm những câu chân ngôn bị nhiễm bệnh. Ông Trương rất biết ơn Pháp Luân Công và ông càng mong muốn được gặp một học viên hơn.

Ngay trước Tết Nguyên đán 2021, ông Trương đã gọi cho một người họ hàng của ông, người tình cờ sống ở thành phố của tôi. Người họ hàng này đã bị bệnh nặng cách đây một thời gian và theo lời giới thiệu của những người khác, đã đến phòng khám của tôi. Khi tôi nói chuyện với anh ấy về Pháp Luân Công và việc ĐCSTQ đàn áp pháp môn, anh ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và niệm các câu chân ngôn được đề cập ở trên. Anh ấy đã bình phục ngay sau đó.

Khi ông Trương biết được sự hồi phục nhanh chóng của người thân, ông đã rất vui mừng. Vừa cúp máy với người thân, ông ấy đã đặt chuyến bay đến thành phố của tôi. Sau khi ở nhà người thân của mình vài ngày, ông ấy đến phòng khám của tôi. Ông nói: “Xin hãy giúp tôi thoái đảng để tôi có thể tách mình ra khỏi chế độ này”.

Tôi biết rằng ngày càng có nhiều người như ông Trương trở nên sáng suốt và nhìn thấy bản chất thực sự của ĐCSTQ. Là một bác sĩ, tôi biết cách chữa trị cho bệnh nhân của mình. Nhưng trong một xã hội đầy hỗn loạn và bất ổn này, sống theo lương tâm và tách mình ra khỏi các tổ chức của ĐCSTQ là cách điều trị tốt nhất dành cho tất cả mọi người vì sức khỏe và sự an toàn của chính họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/1/427632.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/2/193920.html

Đăng ngày 27-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share