Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 04-06-2021] Một ngày khi đi ra ngoài giảng chân tướng, tôi tình cờ gặp một đồng nghiệp cũ. Bà ấy khóc lóc và kể với tôi rằng cả chồng và con trai bà ấy đều bị ung thư phổi giai đoạn cuối, và hiện họ đang ở bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cuối đời. Bà nói rằng bản thân không thiết sống nữa. Chồng bà ấy từng là bí thư chi bộ của một trường học, còn con trai là cán bộ của một công ty nhà nước.

Tôi bảo bà ấy rằng có một cách để giúp bà ấy thoát khỏi thống khổ, nhưng không rõ bà ấy có sẵn sàng nghe tôi nói không. Bà ấy hứa rằng bà ấy tin tưởng tôi trăm phần trăm. Bà ấy cũng biết rằng tôi đã từng bị ung thư gan giai đoạn 4 nhưng đã hồi phục ngay sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo bà ấy hãy bảo chồng và con trai thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó (Đoàn, Đội). Tôi bảo bà ấy rằng ĐCSTQ đã và đang làm nhiều việc ác đến nỗi những thành viên của nó sẽ phải liên đới gánh hậu quả khi công lý cuối cùng được thực thi. Tôi cũng khuyên bà ấy bảo chồng và con trai thành tâm niệm chín chữ may mắn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và nhiều người đã được phúc báo nhờ niệm như vậy.

Một tháng sau, tôi lại tình cờ gặp bà ấy. Bà ấy tươi cười ôm chầm lấy tôi: “Tôi có thể làm gì để trả ơn chị đây! Cả hai người họ đều khỏi bệnh rồi!” Tôi bảo bà ấy nên cảm tạ Sư phụ Pháp Luân Công, là Sư phụ đã cứu họ, còn tôi không có năng lực ấy.

Bà ấy nói rằng bà ấy đã để một tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp mà tôi tặng trong ba lô của cháu gái. Vài ngày sau, cô cháu gái bị tai nạn xe hơi khi đang đi du xuân do trường cô bé tổ chức. Lúc đấy một số học sinh đã thiệt mạng, nhưng cháu gái của bà ấy chỉ bị gãy xương sườn. Cô con dâu bà ấy đưa cháu gái đến gặp thầy bói xem rốt cuộc là như thế nào, và người này nói rằng cháu gái bà có thể đã chết vào ngày hôm đó, nhưng đã được bảo vệ bằng một thứ gì đó để trong ba lô. Bà ấy tin rằng chính Sư phụ Lý đã cứu cháu gái mình.

Sau đó tôi đã ghé chơi nhà bà ấy. Họ hàng thân thích của bà đã rất ngạc nhiên trước sự phục hồi phi thường của chồng và con trai bà ấy, và việc cháu gái bà ấy sống sót sau một tai nạn khủng khiếp như vậy, đồng thời họ cũng biết thêm chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại. Ngoài chồng và con trai, sáu thành viên khác trong gia đình bà ấy cũng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/4/424249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/15/193698.html

Đăng ngày 04-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share