Bài viết của Hạ Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2021] Những năm gần đây, tôi phải xa nhà làm việc ngoài tỉnh. Khi trở về quê vào ngày 14 tháng 3 năm 2021, tôi gặp lại Trân Trân (hóa danh), một trong những người hàng xóm của tôi. Tôi đã không gặp lại cô ấy trong nhiều năm liền. Cô ấy trông tràn đầy sinh lực. Ai có thể tin được rằng vào năm 2009, bác sĩ đã từng nói rằng cô ấy chỉ còn sống được hai tháng?

Trân Trân và tôi thân thiết với nhau khi tôi còn ở quê nhà, vì con gái của cô ấy và con trai của tôi học cùng lớp. Khi tôi gặp lại cô ấy, cô ấy gầy yếu và nước da xanh xao. Tôi hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra. Trước khi kịp nói ra thì cô ấy đã bật khóc.

Cô ấy nói rằng mình đang mắc bệnh, đã đi khám nhiều bệnh viện địa phương, nhưng sức khỏe vẫn không cải thiện, nên cô ấy đã đến Bắc Kinh để kiểm tra. Cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh tim, viêm ngực, vai đông cứng, thoái hóa đốt sống cổ, và một số căn bệnh khác. Cô ấy đã tốn hơn 17.000 tệ cho chi phí xét nghiệm, và không còn tiền để chữa bệnh. Sau khi nói xong, cô ấy bật khóc nức nở.

Tôi thấy cô ấy thật đáng thương nên cũng rơi lệ. Tôi đề nghị cô ấy tu luyện Pháp Luân Công để duy trì sức khỏe nhưng vì cô ấy tin vào những lời phỉ báng Pháp Luân Công do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên truyền nên đã từ chối.

Chúng tôi đã không gặp nhau sau ba tuần. Khi gặp lại nhau, tôi hỏi thăm sức khỏe của cô ấy và cô ấy khóc còn thảm thiết hơn. Cô ấy nói trong người cảm thấy không khỏe nên đã mượn 20.000 tệ để đến Bắc Kinh khám lần nữa. Bác sĩ đề nghị cô ấy làm phẫu thuật ghép tim, chi phí lên đến 500.000 tệ. Nếu không, cô ấy chỉ còn sống được tối đa hai tháng. Không có tiền để chữa bệnh nên cô ấy cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng Trân Trân không muốn chết, vì cô ấy chỉ mới 33 tuổi, và con gái của cô chỉ mới lên 9 tuổi.

Tôi lại đề nghị cô ấy tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cô ấy vẫn từ chối. Tôi đề nghị cô ấy thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó nhưng cô ấy không chấp nhận chân tướng. Sau khi tôi nhiều lần giảng chân tướng cho cô ấy, cuối cùng cô ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ.

Tôi đã không gặp lại cô ấy sau một tháng hoặc lâu hơn sau khi cô ấy thoái Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ. Khi gặp lại cô ấy, tôi ngạc nhiên khi trông thấy cô ấy đang chạy xe máy. Khuôn mặt cô ấy hồng hào, rạng rỡ. Cô ấy nói: “Kể từ khi gặp chị vào ngày hôm đó, thì qua hôm sau em cảm thấy khỏe lại và không dùng đến thuốc nữa. Em đã đi làm lại vào tháng trước rồi”. “Thật tuyệt vời!” Tôi xúc động và bật khóc khi chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Tôi nói: “Bệnh tim của em đã được chữa khỏi chỉ bằng cách thoái xuất khỏi các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ. Đại Pháp thật sự thần kỳ! Chị rất mừng cho em!” Không ngờ, cô ấy nói: “Chỉ là trùng hợp thôi. Em khỏe lại là nhờ người bà con cho em ba hộp siro bổ máu. Nước siro đã chữa lành bệnh cho em”.

Tôi lặng người. Cô ấy đã khám tại nhiều bệnh viện và uống rất nhiều thuốc, mà vẫn không khỏi bệnh. Chuyên gia ở bệnh viện Bắc Kinh còn bảo cô ấy chỉ còn sống được hai tháng. Khi kỳ tích xuất hiện, cô ấy lại không tin vào uy lực của Đại Pháp.

Tám ngày sau, cô ấy gặp lại tôi và nói: “Sau khi gặp lại chị hôm đó, bệnh tim của em đã tái phát và em phải truyền tĩnh mạch trong bệnh viện tỉnh trong 7 ngày. Ngày mai em lại phải đi truyền tĩnh mạch tiếp”.

“Đó bởi vì em đã không lý trí,” tôi nói. “Em khỏe hơn sau khi thoái xuất khỏi tổ chức thanh niên của ĐCSTQ, nhưng em lại nói là nước siro đã chữa bệnh cho em. Nếu siro có thể chữa lành bệnh cho em, vậy sao em phải chi hàng ngàn tệ cho việc xét nghiệm? Và tại sao bệnh viện ở Bắc Kinh bảo em phải làm phẫu thuật ghép tim?” Cô ấy xấu hổ, thanh tỉnh ra, và nói: “Em sai rồi. Em đã nói những lời hồ đồ. Em sẽ không nói như vậy nữa”.

Ngày hôm sau, cô ấy đã khỏe lại. Cô ấy không đến bệnh viện tỉnh mà đi làm như mọi khi.

Một lần nữa tôi đã chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy Trân Trân, tôi lại nhớ đến sự hồi phục thần kỳ của cô ấy. Tôi luôn cảm động rơi lệ trước sự từ bi của Sư phụ. Chính Đại Pháp đã ban cho cô ấy cuộc đời thứ hai.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/425839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/12/193663.html

Đăng ngày 11-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share