Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Canada

[MINH HUỆ 30-07-2021] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn đã được tổ chức tại Portals Gallery ở Cowichan Valley, Vancouver Island, Canada từ ngày 8 đến 24 tháng 7 năm 2021. Cư dân địa phương hết sức xúc động trước những tác phẩm nghệ thuật. Họ bày tỏ lòng biết ơn đến các học viên: “Các bạn đã giúp chúng tôi mở rộng tầm mắt trước sự thật đau lòng bằng nghĩa cử đẹp nhất.”

2021-7-29-canada-vancouver-island-art-exhibition_01--ss.jpg
Ảnh: Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân – Thiện – Nhẫn được tổ chức tại Portals Gallery ở Cowichan Valley, Vancouver Island, Canada từ ngày 8 đến 24 tháng 7 năm 2021.

Cowichan Valley là một địa điểm tuyệt đẹp thu hút khá nhiều du khách đến từ tỉnh British Columbia vào dịp hè. Portals Gallery là một trong những phòng triển lãm nghệ thuật chuyên nghiệp ở Vancouver Island.

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức buổi triển lãm đã đăng quảng cáo ở kênh truyền thông địa phương và gửi thư mời đến cư dân địa phương. Sau khi tỉnh British Columbia trải qua thời gian phong tỏa lâu dài, hiện đã bước vào giai đoạn mở lại toàn diện, dòng người lui tới xem triển lãm không ngớt. Bình thường mỗi ngày có khoảng 50 đến 80 người. Vào cuối tuần, mỗi ngày có khoảng 100 đến 150 người. Tổng cộng đã có hơn nghìn người đến xem triển lãm. Trong khi đó, dân số của tiểu trấn Duncan chưa tới 5 nghìn người, và dân số của cả vùng Cowichan Valley cũng chỉ có 80 nghìn người. Giám đốc phòng tranh chia sẻ đây là buổi triển lãm thành công nhất mà cô từng tổ chức và cảm thấy rất vinh dự khi có thể cung cấp địa điểm tổ chức triển lãm.

Lần triển lãm này có 23 tác phẩm chọn lọc, trong đó bao gồm những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi vẽ tranh sơn dầu qua các năm và những tác phẩm của các họa sỹ Canada. Các họa sỹ ở phòng tranh đã bố trí và thiết kế buổi triển lãm thật tinh tế, từng tác phẩm tinh mỹ được bày trí dưới ánh đèn làm tôn thêm vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy. Nội hàm bác đại tinh thâm của Chân – Thiện – Nhẫn kết hợp với thủ pháp vẽ tranh sơn dầu truyền thống chín chắn hoàn thiện giúp cho các tác phẩm mỹ thuật lan tỏa vẻ đẹp thần thánh trang nghiêm và siêu phàm thoát tục, cùng với năng lượng thuần chính từ bi trên nền nhạc nhu hòa của bài Tế Thế và Phổ Độ, giúp buổi triển lãm trực tiếp đi sâu vào lòng người, hoán tỉnh lương tri thiện niệm của người xem.

Ở hiện trường, nhiều người xem tranh cảm động đến rơi lệ; có người Trung Quốc di dân sang Canada đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng; cũng có người dẫn theo người thân và bạn bè đến đây tìm hiểu chân tướng. Có nhiều người muốn quyên góp cho Pháp Luân Công, nhưng sau khi biết được Pháp Luân Công không nhận quyên góp từ dân chúng, thì họ càng kính phục Pháp Luân Công hơn nữa. Nhiều người đã đăng ký lớp học Pháp Luân Công miễn phí được tổ chức vào cuối tuần.

Một phụ nữ Nhật Bản chia sẻ, vài năm gần đây Trung Cộng khoe khoang vũ lực khiến cho người Nhật thấy rất phản cảm. Thông qua buổi triển lãm này, cô ấy nhìn thấy sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công đối với Chân – Thiện – Nhẫn, đã hoán tỉnh hàng trăm triệu người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi Trung Cộng giúp cho cô nhìn thấy được hy vọng. Cô nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc các bạn đang làm. Chỉ có giải thể Trung Cộng thì thế giới này mới được hòa bình.”

Một bà mẹ dắt theo cậu con trai 8 tuổi đến xem triển lãm. Cậu bé kiên trì bảo mẹ mua cho mình bản sao của tác phẩm “Chấn động”. Cậu bé nói: ”Bởi vì bức tranh hoàn toàn là màu vàng kim.” Cậu bé cảm thấy vô cùng tự hào khi đưa ra quyết định này.

Có không ít quan khách chia sẻ họ cảm nhận được trường năng lượng cường đại và tâm linh được tịnh hóa. Cô Trương là một tình nguyện viên tại buổi triển lãm, cô nói: “Tôi đã nhìn thấy một cậu thanh niên bước vào phòng tranh với ánh mắt mơ màng. Cậu ấy tĩnh lặng thưởng thức từng tác phẩm một, cậu xem tranh hết sức tập trung. Sau khi xem xong, cậu ấy đi tới chỗ tình nguyện viên nói là cậu muốn học Pháp Luân Công. Lúc ra khỏi đó, tôi thấy nét mặt cậu ấy đầy xúc động và hân hoan sau khi hiểu rõ chân tướng. Ánh mắt của cậu ấy cũng trở nên trong veo và sáng rực.”

Người dân cũng để lại nhiều lời khen ngợi và cảm ơn. Dưới đây xin nêu ra vài ví dụ.

“Quả là những tuyệt tác đáng kinh ngạc, tất cả tình nguyện viên ở đây đều ân cần và nhẹ nhàng, hết thảy cảm xúc đều chân thật làm sao! Tôi phát hiện sự bình tĩnh của học viên Pháp Luân Công thật tự nhiên chân thành! Quả là những tác phẩm tuyệt đẹp!” ──Violet Crugg

“Thật đau lòng khi nhìn thấy tất cả những gì học viên Pháp Luân Công đã trải qua. Họ luôn thể hiện ra lòng từ bi và kiên nhẫn bất chấp cuộc đàn áp.” ──Rebecca Clarke

“Cao thượng, thần kỳ, cảm động lòng người, có thể thay đổi con người ta.” ──Ray Brimacomb

“Việc khắc họa ánh mắt [của nhân vật] trong các tác phẩm thật sự quá xuất sắc. Nó đã siêu việt khỏi rào cản ngôn ngữ, cung cấp cho tôi một góc nhìn tương thông với phía mặt nhân tính bên trong bản thân mình. Vô cùng cảm động lòng người!”

“Tinh tế, cảm động lòng người và rất có ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã đưa buổi triển lãm nghệ thuật này đến với Vancouver Island.” ──Johni Wan

“Những bức tranh của các bạn thật đẹp, sâu sắc và nổi bật.“ ──Nada

“Cái nhìn rõ ràng về cuộc đàn áp khiến người ta phải kinh ngạc. Tôi tôn trọng tín ngưỡng và sự kiên nhẫn của các bạn.” ──Roslin Bell

“Các bạn đã giúp chúng tôi mở rộng tầm mắt trước sự thật đau lòng bằng nghĩa cử đẹp nhất. Tôi rất thích buổi triển lãm này!” ──Kaylee

“Hết sức cảm động lòng người, các nhân vật trong tranh đẹp tuyệt vời. Những biểu cảm đáng yêu và bình tĩnh bắt nguồn từ niềm tin sâu thẳm trong tâm của họ. Phương pháp mỹ diệu giáo dục chúng tôi và màu sắc của bức tranh thật lộng lẫy. Ngoài ra, bên cạnh bức tranh còn có dòng chữ giải thích. Các bạn thật dũng cảm!” ──Mary Brian

Vào ngày cuối cùng của buổi triển lãm, có hai người phụ nữ vừa bước ra khỏi đại sảnh, một người trong đó chỉ tay vào tim mình và nói: “Năng lượng mạnh ghê, thật sự đã chạm tới tim của mình, bây giờ mình vẫn còn cảm nhận được này. Mình phải học Pháp Luân Công. Mình đã ghi lại địa chỉ liên lạc và bảo họ nhất định phải gọi cho mình khi mở lớp học ở Duncan.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/7/30/428905.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/5/194446.html

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share