Bài viết của Tằng Hồng, phóng viên báo Minh Huệ tại Dallas, Texas

[MINH HUỆ 25-10-2020] Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 10 năm 2020, Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) đã được tổ chức tại Đại học Texas ở Arlington do Câu lạc bộ Pháp Luân Công của sinh viên tài trợ. Các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày tại Trung tâm Đại học, và được nhiều sinh viên ghé xem khi họ quay lại trường trong thời gian diễn ra đại dịch virus Trung Cộng (virus corona).

Cuộc triển lãm giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) ở Trung Quốc. Một số khách tham dự cho biết họ đã chứng kiến ​​sức mạnh của đức tin, và nhiều người đã xúc động trước nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Một số còn muốn học các bài công pháp.

Anh Huy, chủ tịch Câu lạc bộ Pháp Luân Công, cho biết câu lạc bộ đã tổ chức các buổi chiếu phim giảng chân tướng và tham gia nhiều hoạt động của trường đại học để giúp sinh viên, giảng viên và nhân viên của trường biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ có kế hoạch tổ chức triển lãm này sớm hơn, nhưng do virus Trung Cộng nên trường đại học đã phải đóng cửa. Khi trường mở cửa trở lại vào tháng 9, trường đã dành cho họ một tháng để tổ chức sự kiện này.

a57b6b934bab33eb8c2711e4c6be114e.jpg

f84634ee9049f6fa62ebdcada09fb49d.jpg

894c8877312068f11da5669f74ef4794.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân, Thiện, Nhẫn) diễn ra tại Đại học Texas ở Arlington, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 10 năm 2020.

Chạm đến trái tim của nhiều người

Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Ngoài việc bị giam giữ và tra tấn bất hợp pháp, các học viên còn bị thu hoạch nội tạng trong khi họ vẫn còn sống.

Cô Lem, sinh viên năm nhất chuyên ngành hóa lý, cho biết: “Trong bức tranh ‘Tiếng gọi của sự hồn nhiên’, đôi mắt của cô gái nhỏ đã lay động tâm hồn tôi một cách sâu sắc.”

Cô Mia đã rơi nước mắt trong suốt thời gian xem các tác phẩm nghệ thuật. Sau khi trò chuyện với một học viên, cô đã hiểu ra và nói: “Những bức họa này thật đẹp. Cảm ơn nhà tổ chức đã cho tôi biết người dân ở Trung Quốc đang bị xâm phạm quyền công dân của họ. Cho dù tôi cảm thấy đau xót vì cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, nhưng điều này sẽ không ngừng nhắc nhở chúng ta về việc thế giới sẽ trở nên ra sao nếu chúng ta đi chệch khỏi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

Anh Price biết đến cuộc triển lãm khi gặp một học viên đang phát tờ rơi về nó. Khi anh biết cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc được thể hiện chi tiết qua các tác phẩm nghệ thuật, anh nói: “Những gì các bạn đang làm chắc chắn là quan trọng hơn những gì tôi đang làm!” Anh ngay lập tức bước vào Trung tâm Đại học để xem những tác phẩm nghệ thuật này. Ngày hôm sau, anh đưa vợ mình là cô Kay đến xem triển lãm. Khi cô Kay xem những bức họa mô tả nạn thu hoạch nội tạng sống, cô đã chực khóc.

Sau khi tham quan cuộc triển lãm, cô Ashley đã viết lời nhắn như sau trong cuốn sổ lưu bút: “Tôi thực sự hy vọng có nhiều người hơn nữa sẽ đến và xem những bức họa này. Tôi sẽ cầu nguyện cho họ (các học viên) và cũng sẽ truyền rộng sự thật về Pháp Luân Công.”

8e8a5360835a97a6fac199e115a81822.jpg

Một sinh viên ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

32b3a4057d50f8859baa7930d2d6b583.jpg

Một học viên đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho một sinh viên đại học.

Truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Sean nói: “Chúng tôi cảm nhận được các học viên Pháp Luân Đại Pháp là vàng chân. Tôi sẽ giúp truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ bạn bè tôi đến tham quan triển lãm nghệ thuật này.“

Anh Thomas nói: “Đây là triển lãm nghệ thuật đẹp nhất mà tôi từng xem. Tôi sẽ ủng hộ những nỗ lực của các bạn nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.”

Anh James, sinh viên năm hai chuyên ngành khoa học máy tính, đã đọc tin tức về sự kiện này trên mạng. Anh cho biết cuộc triển lãm đã mở rộng tầm mắt của anh. Sau khi tìm hiểu từng bức họa, anh nói: “Tôi thực sự rất vui vì đã đến tham quan triển lãm này. Bây giờ tôi đã nhận ra ĐCSTQ tà ác như thế nào. Cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và phật tử Phật giáo Tây Tạng cần phải chấm dứt ngay lập tức. Tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.“

Cô Emily nhận xét: “Những bức họa này quá tuyệt vời. Không từ ngữ nào có thể diễn tả những ý nghĩa và thông điệp hàm chứa trong đó. Mọi người cần thực sự quan tâm đến triển lãm này.”

Anh Andrew cho biết: “Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là điều mà nhân loại cần quan tâm. Để có được sự an hòa, cần chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

Ngay trước khi cuộc triển lãm kết thúc, một cảnh sát của trường đại học đã ghé qua. Ông cho hay ông biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và muốn ký tên vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt nó.

47aa13756c834e94273af61124b413fc.jpg

Các nhân viên cảnh sát của trường đại học đến tham quan triển lãm và ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Anh Jonathan cho biết những tác phẩm nghệ thuật khiến anh cảm nhận được rằng con người đã từng là các vị Thần, nhưng vì những hành vi không đúng đắn mà linh hồn của họ đã bị mắc kẹt trong một thế giới ô nhiễm nơi đây, và bây giờ họ phải lựa chọn giữa việc trở về với thiên thượng hoặc bị hủy diệt hoàn toàn.

Cô Aruchi, một sinh viên chuyên ngành hóa học, cho biết cô cảm thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp hết sức can đảm khi dám đứng lên phản kháng cuộc bức hại tàn bạo này. Cô rất muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và rất vui khi biết có các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong khuôn viên trường và có các điểm luyện công địa phương.

Sau khi quay lại để xem các tác phẩm nghệ thuật lần thứ hai, anh Jailen, đang theo học chuyên ngành khoa học máy tính, cho biết anh đã từng xem bài giảng thứ hai của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Anh dự kiến sẽ tham gia Câu lạc bộ Pháp Luân Công và đã bắt đầu đến một điểm luyện công địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/13/413741.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/23/187944.html

Đăng ngày 27-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share