Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Atlanta

[MINH HUỆ 15-07-2021] Vào ngày 8 tháng 7, Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn đã khai mạc triển lãm kéo dài hai tuần tại Tòa nhà Tưởng niệm Cựu Chiến binh James H. “Sloppy” Floyd ở trung tâm Atlanta, vốn là nơi [làm việc] của hàng ngàn nhân viên chính quyền bang Georgia. Đây là lần thứ hai triển lãm được tổ chức tại tòa nhà này; lần trước đó là vào tháng 5 năm 2014. Đây cũng là lần thứ tư triển lãm này được tổ chức ở khu vực Atlanta.

Có hơn 60 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Các tác phẩm này phản ánh cảnh giới tinh thần của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó nhiều tác phẩm là dựa trên những câu chuyện có thật.

0d806ec8eca60f526a5b39b3d835c021.jpg

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Từ trái qua: bà Suzy Voyles, Chủ tịch Diễn đàn Eagle của Georgia, Dân biểu Mesha Mainor, Thượng Nghị sỹ bang Kay Kirkpatrick, Giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Atlanta kiêm nhà tổ chức triển lãm Steve Sun, Dân biểu Shea Roberts, và Chủ tịch Đảng Cộng hòa tại hạt Cobb Salleig Grubbs

Năm vị quan chức đã có bài phát biểu tại lễ khai mạc, gồm có nhà tài trợ cho sự kiện, Thượng Nghị sỹ tiểu bang Kay Kirkpatrick, Dân biểu Shea Robert, và Mesha Mainor của Đảng Dân chủ, bà Suzy Voyles, chủ tịch của Diễn đàn Eagle của Georgia, một tổ chức phi chính phủ theo phái bảo thủ.

ca463f16717c534802b06008635082d0.jpg

Thượng Nghị sỹ Kay Kirkpatrick của Đảng Cộng hòa đã tài trợ cho sự kiện này

Thượng Nghị sỹ Kay Kirkpatrick biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm, khi có một số học viên tới thăm văn phòng của bà. Sau đó, bà đã khởi xướng và thông qua một dự luật ở Georgia để lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Trong bài phát biểu khai mạc triển lãm, Thượng Nghị sỹ Kirkpatrick đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ngôn luận và biểu dương cuộc triển lãm này đã mang tới món quà thị giác cho khách tham quan, đồng thời giúp mọi người biết đến những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bà nói: “Tự do tín ngưỡng và tự do biểu đạt là nền tảng lập quốc của Hoa Kỳ, và chúng ta biết không phải quốc gia nào trên thế giới cũng lập quốc trên nền tảng ấy. Khi sống tại Hoa Kỳ, tất cả chúng ta đều coi tự do là điều hiển nhiên nhưng triển lãm nghệ thuật này nhắc nhở chúng ta rằng không phải như vậy. Tự do không phải tự nhiên mà có.”

0783fa897215f72487c76da2f843ef9c.jpg

Dân biểu Shea Roberts

Dân biểu Shea Roberts của Đảng Dân chủ cho rằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ là cực kỳ tàn ác và bà sẽ đề xuất một dự luật lên hội đồng lập pháp để lên án tội ác này. Bà nói: “Chúng ta đều biết có những nhóm trên thế giới đều muốn kiểm soát quyền lực bằng cách tạo ra bất ổn và sợ hãi, và điều có thể khắc chế sự độc tài chuyên chế này chính là sự thật.”

2ecdd8c4b992c70c2b12cccdec973939.jpg

Dân biểu Mesha Mainor

Dân biểu Mesha Mainor của Đảng Dân chủ cho biết bà đã từng tập thiền. Là một tín đồ Cơ Đốc giáo, bà hiểu rằng chúng ta phải tìm thiếu sót trong chính bản thân mình, đồng thời ứng xử với thế giới theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Dân biểu Mainor đã tới thăm Hồng Kông khi người dân xuống đường đòi tự do. Bà nói: “Chỉ có dân chủ và tự do mới có thể khiến người dân có lựa chọn của chính mình, và triển làm nghệ thuật này đã cho thấy điều đó.”

21af2f65c6895f85493f5c7125c1982f.jpg

Bà Salleigh Grubbs, chủ tịch Đảng Cộng hòa hạt Cobb

Bà Salleigh Grubbs, chủ tịch Đảng Cộng hòa tại hạt Cobb cho biết, bà đã thấy một nhóm học viên Pháp Luân Công trong lễ diễu hành Ngày Quốc khánh mấy năm trước. Bà nói nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công cũng tương đồng với tín ngưỡng Cơ Đốc giáo của bà.

Bà Grubbs tin rằng Hoa Kỳ là pháo đài cuối cùng của tự do trên thế giới và không thể để mất. Bà cũng rất vui khi một nhóm những người Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã tổ chức triển lãm nghệ thuật này, cố gắng cảnh báo người dân Mỹ bằng những trải nghiệm cá nhân. Qua những bức tranh này, bà thấy người tu luyện có thể biểu lộ sự hòa ái, tĩnh tại một cách tự nhiên cho dù bị bức hại tàn bạo, và bà nói bà rất khâm phục.

15ec6468135c30590a107a17753f766a.jpg

Bà Suzy Voyles, Chủ tịch Diễn đàn Eagle của Georgia

Bà Suzy Voyles, Chủ tịch Diễn đàn Eagle của Georgia, một tổ chức phi chính phủ theo phái bảo thủ, thốt lên: “Chân-Thiện-Nhẫn, ai mà phản đối chứ? Ai lại nói những đức tính này là không tốt? Tôi thì không.” Bà lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và các tín đồ Cơ Đốc giáo tại gia.

Bà Voyles cho biết hai bang Texas và Nebraska đều đã thông qua nghị quyết lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà vui mừng khi các nhà lập pháp Georgia cũng sẽ thúc đẩy một dự luật tương tự và nói rằng cần phải đưa dự luật này lên cấp liên bang. Đối mặt với những tội ác chống lại loài người như vậy, bà Voyles nói: “Nếu chúng ta vẫn giữ im lặng thì chúng ta sẽ đối diện với chính mình như thế nào đây? Bạn hãy soi gương và tự hỏi ‘Mình là loại người nào?’” Bà nói rằng bà sẽ không bao giờ im lặng và sẽ khuyến khích mọi người cùng tham gia lên án sự tàn bạo này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/15/428185.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/29/194334.html

Đăng ngày 05-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share