Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 22-12-2019] Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã diễn ra tại Trung tâm KC-Kompentenscenter ở Malmö, phía Nam của Thụy Điển từ ngày 17 đến 24 tháng 10 năm 2019. Triễn lãm được Hội Văn hóa Nghệ thuật và Trung tâm KC-Kompetenscenter đồng tổ chức, và có sự hỗ trợ của NBV (một tổ chức Thụy Điển). Nhiều người đã cảm động trước các bức họa tuyệt đẹp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp toát lên từ các tác phẩm nghệ thuật này.

Triển lãm trưng bày 29 bức tranh sơn dầu của 13 nghệ sỹ, đều là những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các tác phẩm nghệ thuật của họ thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện thiền định và tinh thần kiên định của các học viên khi đối mặt với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào đức tin của họ. Nhiều người đã bày tỏ sự cảm ân của mình sau khi xem các bức họa, cũng như thể hiện ước muốn mạnh mẽ được thấy cuộc bức hại chấm dứt.

9d148cfe65b07f8b4182d03b9fc1c865.jpg

Các diễn giả tại lễ khai mạc triển lãm (từ trái sang phải): Cô Phoebe Feng, học viên Pháp Luân Đại Pháp; bà Renée Besseling, Hội Văn hóa Nghệ thuật; ông Olle Möller, giám đốc Trung tâm KC-Kompetenscenter; và cô Anna Hjalmarrson đến từ NBV

dceb539910f6c5c9e97dec34351d00be.jpg

e555de30384939f7b0983e9e87e3bca6.jpg

Học sinh cấp ba tại Malmö tìm hiểu về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc qua các tác phẩm nghệ thuật

Học sinh và giáo viên tìm hiểu về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Trước khi triển lãm mở cửa vài tuần, thư mời đã được gửi tới tất cả các trường trung học và trường cấp ba ở Malmö. Trong tuần diễn ra triển lãm, một số giáo viên trung học đã đặt trước các chuyến tham quan có người hướng dẫn cho học sinh của họ. Vài trăm học sinh đã xem các tác phẩm nghệ thuật và tìm hiểu về lịch sử của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào pháp môn này.

5700da0ce7cef9d61afcf1ea6623c6ad.jpg

Học sinh trung học lắng nghe các câu chuyện trực tiếp của cô Phoebe và bà Min về cuộc bức hại.

Sau khi giáo viên lịch sử Joakim và lớp của ông có chuyến tham quan có người hướng dẫn tại triển lãm, họ đã gặp mặt cô Phoebe và mẹ của cô là bà Min, cả hai đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hai người phụ nữ này đã chia sẻ các trải nghiệm trực tiếp của họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Sau đó, ông Joakim đã viết một bức thư cho ban tổ chức: “Triển lãm này hết sức phong phú, đặc biệt là có dịp được nghe cô Phoebe và mẹ cô kể những câu chuyện của họ. Buổi triển lãm thú vị nhưng cũng làm tôi trăn trở. Thành thật mà nói, tôi không biết có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công hay quy mô của nạn thu hoạch nội tạng.” Ông cũng khuyến nghị cô Phoebe tới các ngôi trường ở Malmö để giải thích tình trạng bức hại ở Trung Quốc.

d13cd962f550a9dd4ab09377bd252aae.jpg

Anh Kang (bên trái) và Alejandro (bên phải), hai học sinh cấp ba tại Malmö

Một giáo viên khác đã dẫn vài lớp học của cô tới xem triển lãm. Cô hết sức cảm động trước các tác phẩm nghệ thuật và đã mời các học viên đến trường mình để hướng dẫn các bài công pháp và cách gấp hoa sen giấy.

Hai học sinh của cô đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên ở Trung Quốc.

Anh Alejandro nói: “Cảm ơn các cô chú rất nhiều vì đã cho chúng cháu biết sự thật về những gì đang xảy ra, và nói cho chúng cháu biết người dân ở đó đang cần giúp đỡ. Họ cần biết họ không cô đơn, và họ rất can đảm, tuyệt vời và xuất sắc.”

Anh Kang nói: “Những nghệ sỹ đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp mang nhiều ý nghĩa và thể hiện sự tà ác. Thế giới này có cả chính lẫn tà.”

Buổi triển lãm được cộng đồng đón nhận nồng nhiệt

Nhiều người đã để lại lời nhận xét trong cuốn sổ lưu niệm dành cho du khách. Cô Victoria viết: “Cảm ơn các bạn vì đã cho chúng tôi biết rõ chuyện gì đang thực sự xảy ra.”

Một khán giả viết: “Những gì đang xảy ra trên thế giới thật sự kinh hoàng và đáng sợ, đặc biệt là ở Trung Quốc ngày nay. Tôi thích nhiều bức trong các bức họa đó. Chúng tràn đầy hy vọng, ánh sáng, và thuần khiết, vốn là những điều cuối cùng có thể đánh bại tà ác và bóng tối. Tôi chân thành hy vọng những người Trung Quốc đó sẽ có những ngày tốt đẹp hơn.”

663f8d5c36220ba69a022db464457bad.jpg

Các bông hoa sen do các em học sinh cấp ba gấp trong thời gian diễn ra buổi hội thảo ở trường của họ

Vài tuần sau, ban tổ chức triển lãm đã được mời tới một trong những ngôi trường có học sinh đã từng tới tham quan triển lãm. Học sinh trong ba lớp này đã học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và học cách gấp hoa sen giấy.

Vì cuộc triển lãm đã được nhiều người quan tâm, nên ban tổ chức chính đã đồng ý tổ chức thêm một triển lãm nữa vào năm sau.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/22/181189.html

Đăng ngày 24-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share