Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 04-05-2021] Vào tuần cuối cùng của học kỳ mùa xuân, cũng là tuần trước kỳ thi cuối kỳ, nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Bang Ohio đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn trong khuôn viên trường.

Các sinh viên, giáo sư, cán bộ nhà trường và cư dân địa phương đã đến thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật trong sự kiện năm ngày này. Bà Tina Husted, vợ của Phó Thống đốc bang Ohio, cũng đến xem triển lãm. Khi đại dịch được kiểm soát tốt hơn và việc dỡ bỏ hạn chế đối với nhiều hoạt động, triển lãm nghệ thuật đã mang lại hy vọng và sự kinh ngạc cho nhiều người tham quan.

Các tác phẩm nghệ thuật lột tả những trải nghiệm xúc động lòng người của các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo vì đức tin của họ.

a831d50f41e31c05a7411d4e1ca4707a.jpg

Cô Elisa và bạn trai David

Cô Elisa và bạn trai David đọc kỹ nội dung chú thích của từng bức họa. Cô Elisa là một họa sỹ và đã có một chuyến đi đặc biệt để xem triển lãm. Cô cho biết cô cảm nhận được một trường năng lượng và sự kiên cường trong những bức họa, và còn nói rằng bức tranh nào cũng đẹp mê hồn.

Anh David cho biết anh bị cuốn hút sâu sắc trước mỗi nhân vật trong các bức tranh. Anh nói rằng các nghệ sỹ thật xuất sắc, có kỹ năng hội họa tuyệt vời.

Cả cô Elisa và anh David đều chưa biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Cô Elisa nói: “Thật không thể tin được, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quá độc ác.“ Họ cho biết họ sẽ nói với gia đình và bạn bè về Pháp Luân Đại Pháp.

e88ea2cb149bd413e6bb70cd6842bb81.jpg

Cô Miya và Hikari đánh giá cao bức tranh ‘Chuyển Đại Pháp Luân

Cô Miya cùng bạn học người Nhật, cô Hikari, là học sinh từ một lớp tiếng Trung, đến xem triển lãm nghệ thuật. Họ đặc biệt yêu thích bức tranh Chuyển Đại Pháp Luân.

Cô Hikari nhận xét: “Triển lãm nghệ thuật này cho chúng tôi biết nhiều điều không có trong sách giáo khoa, chẳng hạn như việc một số người Trung Quốc kiên tín vào đức tin của họ và các vấn đề nhân quyền. Triển lãm này giúp tôi hiểu sâu hơn về văn hóa và giá trị truyền thống của Trung Quốc. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

41268b7ebcc6f719ddd030496d250394.jpg

Ông Anthony thích bức tranh ‘Tâm thuần tịnh tiến nhập Thiên giới’

Một vị khách khác, ông Anthony, cho biết hầu như ở đâu trong khuôn viên trường, ông cũng có thể thấy các áp phích quảng cáo triển lãm. Ông nói: “Tôi đã nhìn thấy chúng ít nhất bốn lần.”

Ông Anthony chỉ vào bức tranh Một thảm kịch ở Trung Quốc và nói: “Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của cô gái này trên áp phích, tôi rất xúc động. Vì thế, tôi phải đến xem triển lãm này, và tôi cũng sẽ đưa các con của tôi đến.“

Ông Anthony đứng một hồi trước mỗi bức tranh, và hỏi các học viên về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Ông cho biết những bất công và bức hại vô nhân đạo là hệ quả của một xã hội thối nát, và điều khiến ông đau lòng hơn nữa là ngay cả trẻ em cũng là đối tượng bị bức hại.

Vào ngày thứ ba của triển lãm, hai vợ chồng người Trung Quốc là giáo sư của trường, đã đến tham quan. Trong khi trò chuyện với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, họ nói về Cuộc thỉnh nguyện lịch sử ở Bắc Kinh ngày 25 tháng 4 năm 1999 của các học viên và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Người chồng cho biết ông đang theo dõi các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, còn vợ ông cho biết bà luôn muốn mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều sinh viên nói họ không biết sự tàn bạo của ĐCSTQ. Nhiều người cảm ơn các học viên đã tổ chức cuộc triển lãm trong khuôn viên trường, một số khách tham quan muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/4/424182.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/8/192244.html

Đăng ngày 10-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share