Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ukraine

[MINH HUỆ 14-11-2020] Triển lãm Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đã được tổ chức tại Odessa từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11 năm 2020. Người dân địa phương vừa tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện, vừa thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật trong suốt 15 ngày của triển lãm.

Các kênh truyền thông địa phương bao gồm KRUG TV và Channel 7 đều đưa tin về sự kiện này. KRUG đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp là “một môn tu luyện cả tinh thần lẫn thể chất bắt nguồn từ Trung Quốc và có học viên trên toàn thế giới” tới khán giả của họ.

Channel 7 đã mời cô Alexandra và Sweta, những người tổ chức triển lãm này, đến đài truyền hình để quay và chiếu trực tiếp một đoạn giới thiệu về sự kiện này.

b824a3a9ddd6c97043bd0dbfefe88447.jpg

Một học viên Pháp Luân Công hướng dẫn khách tham quan và giới thiệu ý nghĩa của từng tác phẩm nghệ thuật.

56840b52a4afff8794227312e128eb63.jpg

Hai khách tham quan tại triển lãm

Rất nhiều khách tham quan đã để lại lời bình trong cuốn lưu bút. Ông Taras, nghệ sỹ kèn Pha-gốt biểu diễn tại Nhà hát Quốc gia Odessa, cho biết những bức họa có sức ảnh hưởng rất lớn và thú vị. Ông nhận xét: “Chúng không chỉ miêu tả hiện thực, mà còn chứa đựng sức mạnh tâm linh. Thế giới nội tâm của mỗi người có mối liên hệ với huyền năng ở cao tầng và thậm chí cao hơn nữa.”

Cô Lyudmila cho biết cô yêu thích tất cả các tác phẩm trong triển lãm này bởi chúng miêu tả thiện tâm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày sự tra tấn mà những người tốt bụng này phải gánh chịu, đồng thời giải thích về môn tu luyện. Cô nói: “Cuộc triển lãm này dạy cho chúng ta đức tính khoan dung, lòng từ bi và tự đề cao bản thân. Những bức họa tuyệt đẹp này giúp chúng ta tu luyện và được cứu độ.“

341b34661bcf2a5996c269f905327307.jpg

Cô Lyudmila

Một khách tham quan khác là cô Natalia, sống ở Odessa, cho biết điều quan trọng là biết đến việc người dân Trung Quốc đang bị tra tấn chỉ bởi đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Cô nói: “Tôi thật may mắn khi biết đến điều đó tại cuộc triển lãm này.”

07896d4a4227947595fee3015e471d82.jpg

Cô Alexandra cùng con trai

Cô Alexandra nhận xét rằng các tác phẩm nghệ thuật tại triển lãm mang thông điệp về nguồn gốc của loài người trên trái đất này. “Những bức họa giải thích nguồn gốc của chúng ta và lý do tại sao chúng ta lại ở đây. Tôi thật sự cảm ơn các bạn vì đã cho tôi biết đến thông điệp này và tổ chức cuộc triển lãm này.”

c21a04f5f8be4e84963bd2d780366433.jpg

Bà Valentina và bà Galina

Bà Valentina cảm thấy đau lòng khi biết các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc. Bà cho hay cuộc bức hại của ĐCSTQ khiến bà nhớ lại thời kỳ đất nước Ukraine còn bị chủ nghĩa cộng sản cai trị. Bạn của bà, là bà Galina, nói các phương thức tra tấn thật đáng sợ, nhưng sự kiên định của các học viên là điều đáng khích lệ hơn cả.

ad358f42eb89b81929a5005be4dc70c8.jpg

Anh Shawn, khách tham quan từ Canada

Anh Shawn, khách tham quan người Canada, nhận xét rằng những bức họa đã mở rộng tầm mắt giúp mọi người thấy một nền văn minh khác, và một phần khác của thế giới. Những tác phẩm thể hiện ánh sáng của đức tin, và chúng đã lay động tâm can của nhiều người.

e0a64206c2dcc2a5d4aa70be1439f269.jpg

Cô Alexandra cho hay bức tranh “Trong mưa” đã chạm đến trái tim mình.

e6ea63bf460ba90cc6d1c2b7d833ad41.jpg

Anh Nicholas

Anh Nicholas cho biết: “Mặc dù cuộc bức hại đã và đang diễn ra là một điều khủng khiếp, nhưng tôi tin rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ giữ vững sự kiên định, và đức tin của họ cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/14/415057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/25/188424.html

Đăng ngày 27-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share