Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-08-2021] Bà Hác Quảng Cúc ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, ngoài 70 tuổi, hiện đang bị sách nhiễu và đối mặt với truy tố vì lên tiếng cho Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 27 tháng 4 năm 2020, bà Hác bị báo cáo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát bám theo bà về nhà và lục soát nơi này.

Bởi đại dịch [viêm phổi Vũ Hán], trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận bà Hác và bà đã được bảo lãnh tại ngoại trong ngày hôm đó.

Cảnh sát đã trình hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Chương Khẩu, cơ quan này đã triệu tập bà Hác vào tháng 10 năm 2020.

Tháng 12 năm 2020, bà Hác bị bắt lần nữa và bị đưa tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Sau khi phát hiện bà bị huyết áp cao, cảnh sát đã phải thả bà.

Bảy tháng sau, vào ngày 16 tháng 7, Liêm Học Thuận ở Đồn Công an Đông Quan gọi điện cho bà Hác và yêu cầu bà đến đồn công an vào ngày 21 tháng 7 để khám sức khỏe lần nữa.

Ngày 20 tháng 7, bà Hác đã đến đồn công an và cố gắng gửi một lá thư cho cảnh sát, kêu gọi họ không tham gia vào cuộc bức hại. Các cảnh sát trực ở cổng đồn công an không cho bà vào trong. Khi bà gọi cho cảnh sát Liêm, anh ta trả lời rằng anh ta sẽ không đọc lá thư của bà và sẽ không thay đổi ý định của mình. Khi trở về nhà, bà Hác đã gửi thư cho cảnh sát và Viện Kiểm sát Chương Khâu.

Đến ngày 21 tháng 7 bà Hác vẫn không đến đồn công an báo cáo. Ngày 22 tháng 7 khi bà gọi điện cho Liêm và nói với anh ta rằng bà đã hỏi ý kiến luật sư, anh ta liền nổi giận và quát: “Bà đã vi phạm pháp luật, bà đã phạm tội!”

Bà Hác nói rằng cuộc bức hại này vốn không hề có cơ sở pháp lý, và mặc dù cảnh sát buộc tội bà “phá hoại việc thực thi pháp luật”, song họ không đưa ra được lời giải thích rằng bà đã phá hoại việc thực thi luật nào và bằng cách nào.

Liêm tỏ ra mất kiên nhẫn và nói: “Tôi không muốn nghe những lời đó. Đừng nói những điều như vậy với tôi. Vô dụng cả thôi. Xem ra bà chỉ là đang giả vờ bị ốm [bị cao huyết áp] mà thôi.”

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:

Liêm Học Thuận (廉学顺), cảnh sát của Đồn Công an Đông Quan: +86-17853178188, +86-531-66576732, +86-15505315399

Bài liên quan:

Sơn Đông: Một người phụ nữ cao niên 70 tuổi đang đối mặt với xét xử vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/1/428972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/8/194501.html

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share