Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2021] Bà Viên Ngọc Cần ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông bị mắc bệnh lao trong nhà giam sau vụ bắt giữ hai năm trước vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà bị kết án bốn năm tù, nhưng bà đã được bảo lãnh tại ngoại do tình trạng sức khỏe ngày càng yếu. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn nỗ lực đưa bà vào một nhà tù địa phương.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 2 tháng 7 năm 2021, cảnh sát một lần nữa nỗ lực đưa bà vào nhà tù. Sau khi bà không vượt qua đợt kiểm tra sức khỏe hai lần và nhà tù từ chối tiếp nhận bà, cảnh sát đã đe dọa cầm tù bà ngay sau khi bà hồi phục trong tương lai.

Ngày 3 tháng 7 năm 2019, bà Viên bị bắt giữ và bị đưa tới Trại tạm giam Yên Đài. Hai học viên Pháp Luân Công khác là bà Phó Thu Vinh và ông Diêu Tân Nhân cũng bị bắt giữ vào thời điểm đó và bị giam giữ tại trại tạm giam Trương Gia Khẩu.

Sau hơn một năm giam giữ, bà Viên bị kết án bốn năm tù và bà Phó bị kết án ba năm tù cùng 30.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020, ông Diêu bị đột quỵ tại trại tạm giam. Sáng ngày hôm sau, ông đã được phẫu thuật sọ não và ông vẫn trong tình trạng hôn mê sau phẫu thuật. Không được sự đồng ý của vợ ông Diêu, nhưng cảnh sát và nhân viên bệnh viện vẫn đưa ông ra khỏi phòng chăm sóc tích cực và chuyển ông tới Viện dưỡng lão Đông Giang vào ngày 4 tháng 2 năm 2021. Viện dưỡng lão không có những thiết bị cần thiết để chăm sóc cho ông, nên sau đó một tuần ông đã qua đời. Có thông tin cho biết rằng thời điểm qua đời, ông rất tiều tụy và ống dẫn nước tiểu đã ăn vào thịt của ông.

Bà Viên bị mắc bệnh lao tại trại tạm giam Yên Đài, nên bà đã liên tục ho sau khi bị kết án tù. Lính canh đã cho bà được bảo lãnh tại ngoại vì sợ bà nhiễm virus corona. Sau khi bà về nhà, Quách Phúc Đoái, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa liên tục gọi điện cho bà và yêu cầu bà tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Hiện tại cảnh sát đang yêu cầu bà Viên phải khám sức khỏe một tháng một lần và họ đe dọa cầm tù bà ngay sau khi bà hồi phục.

Hiện chưa rõ liệu bà Phó có bị đưa tới nhà tù hay không.

Các vụ bắt giữ trước đây

Đầu năm 2016, hai cảnh sát mặc thường phục chặn đường bà Viên trước nhà để xe của bà và nỗ lực bắt giữ bà. Mặc dù bà đã trốn thoát, nhưng cảnh sát lại kéo tới nhà bà và nhờ thợ phá khóa tới để phá khóa xông vào bắt giữ bà vào ngày 5 tháng 12 năm 2016. Họ tịch thu các sách Pháp Luân Công và một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà.

Trong nhà kho của Đội An ninh Nội địa, Vương Ngọc Thành, phó đội trưởng Đội An ninh Nội địa đã sử dụng vợt bóng bàn để đập vào đầu và vai của bà, cũng như lăng mạ bà khi bà từ chối trả lời thẩm vấn.

Sau khi bị đánh đập, bà Viên cảm thấy chóng mặt. Cơ thể bà không ngừng run rẩy và tim bà đập loạn nhịp. Sau khi bà bất tỉnh tại trại tạm giam Yên Đài, bà đã được bảo lãnh tại ngoại, nhưng cảnh sát vẫn theo dõi điện thoại của bà cùng người thân.

Bài liên quan:

Sơn Đông: Người đàn ông hôn mê ở trong trại tạm giam đã qua đời sau khi bị cảnh sát rút bỏ thiết bị hỗ trợ sự sống

Ba cư dân Sơn Đông bị giam hơn một năm vì kiên định đức tin, một người vẫn đang hôn mê sau đột quỵ

Ba cư dân tỉnh Sơn Đông phải đối mặt với việc bị truy tố vì đức tin của mình

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 5 người bị bắt và 5 người bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/18/428323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/3/194423.html

Đăng ngày 13-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share