Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2021] Bà Hồ Tú Trinh, 79 tuổi, đã bị sách nhiễu nhiều không kể xiết vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp), một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hồ ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997 và đã có sức khoẻ tốt trong suốt hai thập niên qua. Nhưng vì luôn kiên định đức tin nên bà liên tục bị bức hại. Bà đã bị giam giữ hai lần và một lần bị giam trong một trung tâm tẩy não, ngoài ra còn bị sách nhiễu nhiều lần.

Dưới đây là chi tiết về những sách nhiễu từ phía chính quyền đối với bà Hồ kể từ năm 2010.

Một ngày trong năm 2010, một cảnh sát và một chủ nhiệm uỷ ban khu dân cư họ Tùng đã xuất hiện tại nhà bà Hồ, nói rằng đến để kiểm tra phúc lợi. Một tuần sau, hơn mười cảnh sát lại đến, đẩy bà xuống đất, còng tay bà và đưa vào một chiếc xe van nhỏ. Bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não và bị yêu cầu ký tên vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà từ chối hợp tác và tuyệt thực để phản kháng. Sợ rằng bà có thể chết trong tù, cảnh sát đã thả bà hai ngày sau đó. Sau khi bà Hồ trở về nhà, cảnh sát vẫn đe doạ bà và ép chồng bà ký tên vào cam kết từ bỏ đức tin thay bà.

Tháng 6 năm 2015, bà Hồ đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Sau khi cảnh sát và uỷ ban dân cư địa phương phát hiện, họ đã gọi điện hoặc trực tiếp đến nhà sách nhiễu bà.

Bí thư họ Trương của uỷ ban dân cư địa phương đã từng sách nhiễu bà Hồ tại nhà nhiều lần. Một hôm, ông ta lệnh cho hai cảnh sát đến “kiểm tra” bà Hồ. Hai người này nói rằng họ chỉ làm theo mệnh lệnh và bà Hồ nói với họ: “Những người tu luyện Pháp Luân Công chúng tôi đều là người tốt. Các anh hãy nhớ thiện ác hữu báo. Tôi mong cách anh ghi nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Tháng 9 năm 2016, hai cảnh sát khác xuất hiện tại cửa nhà bà Hồ. Bà đã từ chối để họ vào.

Bảy tháng sau, vào giữa tháng 4 năm 2017, hai cảnh sát khác đã đến nhà bà Hồ và hỏi bà còn tu luyện Pháp Luân Công hay không. Bà trả lời: “Một pháp môn tu luyện tốt như vậy, sao tôi có thể không luyện chứ?”

Cảnh sát yêu cầu được vào nhà nói chuyện với bà và cũng bảo bà nói nhỏ lại. Bà trả lời: “Hàng xóm láng giềng đều biết tôi có được sức khoẻ tốt là nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi không làm gì sai. Tại sao tôi phải nói nhỏ lại? Các anh sợ điều gì?” Thấy bà không nhượng bộ, cảnh sát đã rời đi ngay lập tức.

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, Vương Huy và Lý Lệ đã đến nhà bà Hồ và yêu cầu bà ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đe doạ bà rằng con hoặc cháu bà sẽ khó có việc làm hay vào được đại học nếu bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Dù bà từ chối làm theo nhưng họ đã ép con gái bà ký tên thay bà.

Đầu năm 2021, một nhân viên của uỷ ban dân cư lại gọi cho con gái bà Hồ để sách nhiễu.

Thông tin liên lạc của thủ phạm bức hại:
Đồn Công an Bắc Cực: +86-432-64801766

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/28/428751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/6/194475.html

Đăng ngày 14-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share