Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-07-2021] Mặc dù bà ngoại đang nằm liệt giường và mẹ bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cô gái trẻ ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Hà Nam vẫn bị cảnh sát tống tiền 30.000 nhân dân tệ.

Sau khi bà Trương Ngọc Cầm được trả tự do một tháng, bà đã phơi bày vụ việc trên trang Minh Huệ Net, đây là website đăng tải nhưng câu chuyện trực tiếp từ các học viên bị bức hại từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999.

Đối mặt với sự giám sát của quốc tế và áp lực trong cuộc điều tra nội bộ về tham nhũng trong 20 năm qua, cảnh sát đã trả lại tiền cho con gái bà Trương vào tháng 6 năm 2021.

Bà Trương, 57 tuổi, đã ly hôn khi con gái mới bốn tuổi sau khi chồng bà ngoại tình. Với cơ thể ốm yếu và không có thu nhập, bà Trương phải dựa vào em trai để sinh sống. Sau đó bà được giới thiệu Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với các bài công pháp nhẹ nhàng và bà phục hồi nhanh chóng. Bà đã nhận trách nhiệm chăm sóc gia đình và người mẹ già để em trai có thể tập chung hơn vào việc kinh doanh của mình.

Tháng 12 năm 2019, em trai bà đột ngột qua đời. Người mẹ già ngoài 80 tuổi của bà đã bị giáng một đòn nặng nề và đổ bệnh. Bà Trương đã chăm sóc chu đáo cho mẹ và an ủi mẹ.

Khi mẹ bà Trương vừa mới bắt đầu hồi phục, thì cảnh sát lại bắt giữ bà vào ngày 26 tháng 12. Biết rằng gia đình rất cần bà, nên cảnh sát đã tống tiền con gái bà 30.000 nhân dân tệ, cô lo sợ rằng cảnh sát sẽ không thả mẹ nếu cô không đưa tiền cho họ.

Sau đó con gái bà kể lại rằng trước khi mẹ cô bị bắt, cảnh sát đã tra hỏi cô về việc ai là chủ của căn hộ họ đang sinh sống. Con gái bà trả lời cảnh sát rằng cô đứng tên căn hộ và cô phải trả hơn 2.000 nhân dân tệ tiền lãi vay thế chấp mỗi tháng và gần như không có đủ tiền để sinh hoạt.

Sau khi giam giữ bà Trương tại Trại tạm giam Tiêu Tác 31 ngày, cảnh sát đã trả tự do cho bà vào ngày 26 tháng 1 năm 2020. Trong thời gian giam giữ, lính canh đã cấm bà mua những nhu yếu phẩm hàng ngày và bà thường bị cấm ngủ.

Vào tháng 8 năm 2020, sự việc bức hại của bà Trương được đăng tải trên trang Minh Huệ tiếng Trung. Sau đó, các học viên địa phương cũng dán thông tin quanh thị trấn để phơi bày nhiều hơn nữa về cuộc bức hại.

Để trả đũa, Cục Công an Thành phố Tiêu Tác đã cử năm cảnh sát tới Thẩm Dương để thẩm vấn người dán thông tin. Cảnh sát không tìm thấy được gì sau khi ở Thẩm Dương một tháng.

Sau đó, cảnh sát bắt đầu sách nhiễu chị gái, anh chồng và con gái của bà Trương. Họ cũng lắp đặt hai camera giám sát bên ngoài nhà của bà Trương để theo dõi người đến thăm bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/31/194374.html

Đăng ngày 12-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share