Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-07-2021] Bà Vu Phượng Linh, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Phụ Khang, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ, Tân Cương, đã lãnh án lao động cưỡng bức ba lần với tổng thời gian thụ án sáu năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Một tháng sau khi được thả, bà ở bên bờ vực cái chết do bị tra tấn trong một trại tạm giam. Đên tháng 4 năm 2018, bà đã qua đời tại nhà riêng ở tuổi 67.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tóm tắt bức hại

Bà Vu sinh năm 1951, là cán bộ về hưu của Cục Kim loại màu Tân Cương. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để kêu gọi công lý cho Pháp Luân Công.

Trong 20 năm sau đó, bà đã bị bắt giữ nhiều lần. Bà bị lĩnh ba án lao động cưỡng bức với tổng cộng sáu năm, cũng nhiều lần bị giam trong các trung tâm tẩy não và trại tạm giam.

Năm 2015, bà bị Đội An ninh Nội địa Phụ Khang bắt giữ bà vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị giam trong trại tạm giam Phụ Khang 35 ngày. Sau lần giam giữ này, cảnh sát của phòng canh vụ tại cộng đồng dân cư nơi bà sinh sống đã lục soát nhà bà nhiều lần và thường xuyên sách nhiễu bà.

Tháng 2 năm 2017, bà Vu lại bị bắt và bị giam tại trại tạm giam Phụ Khang. Khi bà hấp hối vào tháng 4 năm 2018, gia đình được thông báo đến đón bà về nhà, và một tháng sau, bà qua đời.

Bà Vu qua lời kể của một học viên khác

Sau đây là bài viết của một học viên Pháp Luân Công để tưởng nhớ bà Vu sau ba năm bà qua đời:

Bà Vu có một gia đình hạnh phúc với một người chồng chu đáo. Chồng bà là quản lý cấp trung, ông ấy yêu thương và chăm sóc vợ chu đáo cho bà cùng tổ ấm của họ vì sức khỏe của bà Vu không tốt. Họ có một con trai và một con gái, cả hai đều thông minh và đáng yêu.

Nhưng bà đã suy sụp khi chồng đột ngột qua đời tại phòng làm việc vào những năm 90. Bà ngất xỉu tại chỗ ngay khi biết tin. Sau khi tỉnh dậy, bà đã không ăn uống trong tám ngày. Một đồng nghiệp tu luyện Pháp Luân Công đã giới thiệu pháp môn này cho bà. Bà đã tự vực dậy và bắt đầu tu luyện. Đó là vài năm trước khi cuộc bức hại bắt đầu.

Pháp Luân Công đã mang lại cho bà sức khoẻ để có thể tự nuôi lớn hai đứa con và đồng thời bà cũng chăm sóc cho cha mẹ già bị bệnh đã chuyển đến sống cùng bà. Bà nuôi dưỡng hai con khôn lớn nên người, con trai vào quân đội và con gái vào đại học.

Bởi cuộc bức hại, bà Vu không thể tham dự đám cưới của cả hai người con vì bà bị giam trong trại lao động cưỡng bức cả hai lần các con tổ chức lễ cưới. Người cha già ốm yếu của bà sống trong sợ hãi và lo lắng và đã qua đời trong đau buồn, ông không thể gặp con gái trong những ngày cuối đời. Bà được phép xuất hiện tại đám tang của cha mình trong hai tiếng đồng hồ với sự hộ tống của cảnh sát vũ trang.

Nơi làm việc của bà Vu đã tước đoạt số tiền tăng lương hưu 500 Nhân dân tệ trong khi bà đang thụ án trong các trại lao động. Dù tài chính gia đình thiếu thốn, bà vẫn luôn cân nhắc đến người khác trước. Gia đình bà khá giả khi chồng bà còn sống nên một số người đã mượn tiền của họ. Nhiều năm sau, vẫn còn hơn 10.000 Nhân dân tệ khoản nợ mà họ chưa thu hồi. Dù tài chính khó khăn, bà vẫn không tìm những người đó để đòi tiền. Bà nói rằng những người không trả tiền sau cả ngần ấy năm hẳn là họ cũng đang trong tình trạng khó khăn.

Khi một nữ học viên ly dị chồng không có chỗ ở, bà Vu đã vui vẻ đón nhận cô ấy. Bà đã an ủi và động viên cô ấy. Với sự giúp đỡ quên mình và sự khích lệ chính đáng, người học viên đó đã tự vực dậy và bắt đầu cuộc sống mới.

Bà Vu tuy thân hình là một người phụ nữ không sức vóc, nhưng bà đã rất dũng cảm dù đã nhiều lần bị bức hại. Có lần bà bị bắt khi đang dán dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên một cây cột điện. Khi cảnh sát hỏi là bà đã dán chữ lên bao nhiêu cột điện, bà không trả lời thẳng và thay vào đó là giải thích tại sao lại làm vậy, sau đó bà đã được thả.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/5/427757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/14/194081.html

Đăng ngày 21-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share