Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 06-05-2021] Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới 29 năm, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn cải biến tâm linh của con người, ban cho họ thân thể khỏe mạnh và cuộc sống bình hòa. Mỗi từng học viên Pháp Luân Công đều có một câu chuyện thay đổi về thân lẫn tâm cảm động lòng người. Dù là chuyện lớn hay nhỏ, khi các học viên từ bi kể cho những người đến nhà sách nhiễu (bao gồm cả cảnh sát) nghe, thì họ đều ý thức được rằng những thay đổi từ nơi sâu thẳm trong tâm của các học viên Pháp Luân Công chính là thể hiện uy lực của Pháp Luân Đại Pháp. Bất cứ thủ đoạn nào (bao gồm chiến dịch “xóa sổ”) cũng không thể bắt họ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên Vu Quế Vinh ở Trường Xuân: “Người già té ngã trên đường, không ai dám đỡ, nhưng tôi dám dìu họ đứng lên!“

Vào ngày 27 tháng 4 năm 2021, Bí thư họ Tống ở khu phố Không Cảng, khu Cửu Đài, thành phố Trường Xuân đã dẫn theo ba nam và hai nữ nhân viên đến nhà sách nhiễu bà Vu Quế Vinh, bắt bà ký tên vào “ngũ thư” phá hủy tâm hồn con người và phản bội tín ngưỡng (bảo chứng thư, hối quá thư, đơn từ bỏ tu luyện, đơn kiểm điểm, đơn phê bình). Bà Vu đã giảng chân tướng Đại Pháp cho họ.

Ngày đầu tiên, nhân viên khu phố bảo bà Vu nếu muốn luyện thì ở nhà mà luyện, không được ra ngoài giảng chân tướng. Bà Vu không đáp lại họ.

Sáng ngày 28 tháng 4, nhân viên khu phố lại gọi điện thoại cho con gái bà Vu, nói lời đe dọa nếu mẹ cô không chịu ký tên vào “ngũ thư”, thì họ sẽ cắt phụ cấp, đuổi việc chồng cô, đuổi cô ra khỏi khu nhà thuê; đồng thời cắt luôn tiền lương của bà Vu, ba đời nhà cô sẽ bị ảnh hưởng. Nhân viên khu phố còn nói nếu mẹ cô ký tên, thì từ đây về sau có việc gì cứ tìm khu phố, hơn nữa họ còn cấp cho bà Vu khoản tiền 3 nghìn nhân dân tệ.

Sau lần đó, bà Vu nói với con gái mình là mấy người kia đang lừa gạt nên con không được tin họ.

Bí thư họ Tống lại tìm đến bà Vu lần nữa. Lần này, bà Vu kể cho ông ta nghe: “Trong tiểu khu của tôi, mọi người nhìn thấy người già té ngã trên đường, không ai dám ra đỡ, nhưng tôi dám đỡ ông ấy, vì tôi là đệ tử Đại Pháp. Tôi là người tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn. Ông lão đó bị nhồi máu não, quần bị tụt hết ra, tuy tôi là nữ nhưng tôi đã giúp ông ấy mặc quần vào. Người thường ai có thể làm được như thế? Người già ngã lăn ra đất, tôi đều dìu họ đứng dậy. Ngoài ra, vào mùa đông, tuyết phủ rất dày bên trong tiểu khu, tôi thường đi dọn tuyết để người khác không bị trượt ngã.”

Nghe đến đây, Bí thư Tống không nói gì, bèn đứng lên bỏ đi.

Học viên Tiêu Chiêm Phương ở Hà Bắc: “Để tôi kể cho các anh nghe nhé!”

Học viên Pháp Luân Công Tiêu Chiêm Phương, nhà ở làng Triệu Tác, thị trấn Đông Vượng, thành phố Định Châu, tỉnh Hà Bắc. Khoảng 4 giờ chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021, bà Tiêu vừa về tới nhà, Bí thư thôn Yến Ninh dẫn theo hai nhân viên cảnh sát đi đến. Một trong hai cảnh sát nói: “Chúng tôi cũng không có việc gì, chỉ là muốn hỏi bà hai vấn đề. Thứ nhất, bà tên gì?” Cùng lúc đó, anh ta mở camera quay phim. Bà Tiêu trả lời: “Anh không được quay phim, làm vậy sẽ không có gì tốt cho anh đâu.” Viên cảnh sát còn lại bèn nói: “Bà ta tên là Tiêu Chiêm Phương.”

Viên cảnh sát này lại hỏi tiếp: “Bà còn luyện hay không?” Bà Tiêu trả lời: “Để tôi kể cho các anh nghe nhé. Trước khi tu luyện, lúc mua đồ, tôi thường xoay người bỏ đi khi người ta tính tiền ít hơn số hàng tôi mua. Còn bây giờ người ta thối dư tiền, thì tôi đều trả lại cho người ta. Một lần nọ, tôi nhặt được một chiếc điện thoại thông minh. Tôi đã đi rêu rao khắp nơi tìm người chủ thất lạc của nó. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã đưa tờ tiền giả 50 nhân dân tệ cho anh thợ điện, sau đó anh ấy tìm tôi nói chuyện nhưng tôi đã chối bỏ. Sau khi tu luyện, tôi đã gửi lại cho anh ấy 100 nhân dân tệ tiền bồi thường.”

Bí thư thôn và hai người cảnh sát kia đều nói: “Bà đã trở thành người tốt rồi.” Sau đó, họ bèn rời đi.

Số điện thoại của nhân viên cảnh sát Điền Húc Dương: 15731291226
Số điện thoại của bí thư thôn Yến Ninh: 13811573232

Học viên Đô Lệ Mai ở Hắc Long Giang: “Nếu không luyện công, tôi sớm đã mất mạng rồi!”

Học viên Pháp Luân Công Đô Lệ Mai, nhà ở khu phố Nam Sơn, huyện Lâm Khẩu, tỉnh Hắc Long Giang. Vào ngày 26 và 27 tháng 4, nhân viên khu phố họ Trương và viên cảnh sát họ Cảnh đã đến nhà bà Đô gõ cửa ba lần, nhưng không thấy ai mở cửa. Họ bèn gọi điện thoại cho chồng của bà với lý do là “viếng thăm nhà”.

Hơn 6 giờ chiều ngày 27 tháng 4, lúc họ gõ cửa lần thứ ba, người nhà của bà Đô có ở nhà nên đã ra mở cửa cho họ.

Viên cảnh sát mang theo camera hồng ngoại, bà Đô liền đóng cửa lại, nhưng viên cảnh sát nói: “Không được đóng cửa, tôi đang thi hành nhiệm vụ.” Viên cảnh sát hỏi tiếp: “Bà còn tiếp xúc với học viên khác không? Bà còn luyện nữa không?”

Bà Đô trả lời: “Trước khi chưa luyện công, toàn thân tôi đầy bệnh tật. Bệnh tim tái phát thì tôi bị sốc ngay. Nếu không luyện [Pháp Luân Công] thì tôi sớm đã mất mạng rồi.”

Viên cảnh sát và nhân viên khu phố không nói gì, bèn bỏ đi.

Pháp Luân Công là công pháp tính mệnh song tu, không chỉ tịnh hóa tâm linh và đề cao phẩm chất đạo đức của người ta, mà còn có thể cải biến bản thể người luyện công, giúp người tu luyện khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực. Cuốn sách chính “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Công hiện nay đã được phiên dịch ra hơn 40 ngôn ngữ khác nhau.

Ngày 20 tháng 10 năm 1998, Tổng cục Thể dục quốc gia Trung Quốc đã phái tổ trưởng Tổ nghiên cứu đến Trường Xuân và Cáp Nhĩ Tân tiến hành cuộc khảo sát về Pháp Luân Công. Sau khảo sát, ông ấy đã khẳng định hiệu quả về sức khỏe, cũng như tác dụng thúc đẩy văn minh tinh thần và ổn định xã hội của Pháp Luân Công.

Tự do tín ngưỡng là quyền Trời ban cho con người, và đó cũng là quyền lợi hợp pháp mà Hiến pháp ban cho công dân.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/6/424242.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/16/193718.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share