Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Mỹ

[MINH HUỆ 25-06-2021] Một học viên địa phương, không phải người Trung Quốc, gần đây đã chụp ảnh chúng tôi đang luyện công tại điểm luyện công của chúng tôi. Anh nhận xét rằng mỗi người chúng tôi trông rất nghiêm túc, thậm chí có chút hơi buồn, và điều đó đúng với mỗi từng học viên ở đó. Anh ấy chia sẻ những quan sát của mình cho phụ đạo viên của điểm, và học viên đó đã nói chuyện với tôi về việc đó với ngữ khí nghiêm túc.

Lời nhận xét của học viên kia rất đúng. Cách đây một vài năm, con của tôi đến điểm luyện công của chúng tôi và sau đó nói với tôi rằng: “Mẹ trông có vẻ buồn bực.” Tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó và nhanh chóng quên đi. Nhưng lần này tôi phải quan sát một cách nghiêm túc. Khi chúng ta luyện công, chúng ta phải giữ “nét mặt mang ý an hòa.” (Chương II: Đồ hình và giải thích động tác, Đại Viên Mãn Pháp)

Nét mặt của tôi trái ngược với yêu cầu của Sư phụ và dường như nó đã trở nên tệ hơn trong nhiều năm qua.

Sư phụ giảng:

“Còn có một tình huống nữa gọi là ‘luyện tà pháp không tự biết’. Tại sao gọi là luyện tà pháp không tự biết? Chính là vì người ta không hiểu được rằng mình đang luyện tà pháp. Sự việc này hết sức phổ biến, quả là có rất nhiều. Giống như tôi đã giảng hôm vừa rồi, có nhiều người luyện công tư tưởng không đúng đắn; chư vị thấy họ đang [luyện] trạm trang ở kia, tay mỏi run cả lên, chân cũng mỏi run cả lên. Nhưng [đầu] não họ vẫn không nghỉ, họ nghĩ: ‘Vật giá leo thang, mình phải đi mua mấy thứ; luyện công xong mình sẽ đi mua; nếu không giá lại tăng lên’. Có người nghĩ: ‘Đơn vị [công tác] hiện nay đang phân nhà, phân nhà [lần này] không biết có mình trong ấy không nhỉ? Người phụ trách phân nhà đối xử tệ với mình như thế như thế’. Càng nghĩ càng bực mình: ‘Hắn thể nào cũng không cấp nhà cho mình, mình sẽ cho hắn biết tay như thế này này …’ niệm đầu nào cũng có. Như tôi đã giảng, [họ] nói từ chuyện nhà mình cho đến quốc gia đại sự; nói đến chỗ không vừa ý thì càng nói càng bực mình.” (Bài giảng thứ năm, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã không thực sự đạt bất kỳ yêu cầu nào của Sư phụ. Trong khi luyện công, tâm trí tôi luôn hoạt động, nghĩ về đủ thứ, đôi khi có cả những chủng tư tưởng tức giận. Không có gì ngạc nhiên khi nét mặt của tôi không hề an hòa. Rất may, tôi đã được cảnh tỉnh đối với vấn đề. Sư phụ luôn giảng rằng việc luyện công tại điểm luyện công là tốt cho chúng ta.

Điều phối viên nói: “Tất cả chúng ta nên mỉm cười.” Anh ấy chắc chắn luôn mỉm cười và luôn luyện công mỗi ngày. Một học viên không phải là người Trung Quốc từng nói với anh ấy rằng anh có năng lượng tốt và cảm thấy thật thoải mái khi ở cạnh anh. Nếu so sánh thì tôi quả thực đã làm rất tệ.

Tôi đã bị trệch khỏi các yêu cầu của Đại Pháp mà không hề nhận ra. Cách đây không lâu, tôi đã tự hỏi tại sao tôi không thu hoạch được lợi ích qua việc luyện công và tại sao tôi không đủ sức để mở một cái chai. Tệ hơn nữa, tôi đã không hướng nội tìm nguyên nhân mà thay vào đó, tôi cảm thấy nghi ngờ Sư phụ và Đại Pháp. Tôi rất vui vì bây giờ vấn đề đã xuất hiện và cho tôi cơ hội để sửa đổi.

Sư phụ giảng:

“trượt ngã rồi đừng nằm ở đó, mau đứng lên đi thôi!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Bây giờ tôi luôn nhắc nhở bản thân giữ “nét mặt mang ý an hòa.” Tôi cần phải tươi cười, bất kể khi đang luyện công hay rửa bát. Khi ngồi trước máy tính, thỉnh thoảng tôi có thể sờ mặt mình để kiểm tra xem mình có đang cười hay không. Khi đứng trước gương, tôi chắc chắn rằng mình mỉm cười. Tôi tận dụng mọi cơ hội để lan tỏa năng lượng tích cực.

Tôi muốn nhắc các đồng tu: bạn có đang giữ nét mặt mang ý an hòa không?

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/6/25/427367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/16/194105.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share