Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-04-2021] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi. Mặc dù tôi biết rằng giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh là những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm, nhưng bản thân tôi lại chưa thực sự chủ động làm điều đó.

Một thời gian sau, tôi nhận ra rằng trạng thái này là sai, và tôi đã không hoàn toàn hiểu được Pháp của Sư phụ, giống như Sư phụ giảng:

“Thực ra, có một vài học viên cá biệt cứ một mực coi việc phá trừ tà ác, giảng rõ chân tướng là những việc không tình nguyện; dường như vì Sư phụ mà thực hiện, dường như vì Đại Pháp mà làm thêm” (Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, Tinh tấn yếu chỉ II)

Học thuộc Pháp, khởi chính niệm

Để thoát khỏi tư tưởng người thường và hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp, tôi quyết tâm học thuộc kinh văn của Sư phụ tại Pháp hội năm 2011 ở New York: “Thế nào là đệ tử Đại Pháp”.

Quá trình học thuộc Pháp cũng giúp tôi đồng hóa với Pháp. Tôi dần dần hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp, và hiểu tại sao đệ tử Đại Pháp cần cứu độ chúng sinh, vốn là an bài của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Sư phụ sớm biết cựu thế lực sẽ làm như vậy, cho nên Sư phụ mới an bài đệ tử Đại Pháp cứu độ chúng sinh” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011)

Bất kể khi nào tôi nghĩ về việc Sư phụ đã mở cánh cửa cứu độ chúng sinh như thế nào, trong tâm tôi đều cảm nhận được lòng từ bi vô lượng của Sư phụ. Sau khi học thuộc toàn bộ bài giảng của Sư Phụ, tâm trí tôi tràn đầy chính niệm.

Tôi muốn chủ động thực hiện vai trò của một đệ tử Đại Pháp thức tỉnh chúng sinh và cứu họ. Khi tôi khởi xuất niệm này, tôi đã sớm được Sư phụ an bài cơ hội.

Một đồng nghiệp của tôi tổ chức một bữa tiệc tại nơi làm việc. Sau bữa tiệc, một người bạn rủ tôi ở lại để nói chuyện.

Tôi nhận thấy đây là một cơ hội tốt để tôi giảng chân tướng cho cô ấy về Đại Pháp.

Tôi nói ngắn gọn rằng các đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên thoái xuất khỏi đảng để lựa chọn một tương lai tươi sáng. Cô ấy ngay lập tức tiếp tục nói rằng, đã từ lâu cô ấy suy nghĩ về cách thoát khỏi nó.

Cô ấy cảm thấy rằng sau khi được kết nạp đảng, cuộc sống của cô ấy không suôn sẻ, và khi cô ấy giao du với các đảng viên ĐCSTQ có “tính đảng” cao, cô ấy cảm thấy một bầu không khí tiêu cực, và những người đó không bình thường.

Tôi nghĩ chắc chắn đây là Sư phụ an bài. Tôi đã nói với cô ấy về ý nghĩa của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, và cô ấy vui vẻ đồng ý thoái.

Giảng chân tướng trong khi đi taxi

Sau khi đại dịch bắt đầu, tôi nhận thức rõ hơn về sự cấp thiết của việc cứu độ chúng sinh, và đại dịch cũng là một cơ hội để giảng chân tướng cho họ.

Khi đi taxi, tôi thường nói với các tài xế rằng, ĐCSTQ đã che đậy đại dịch, tẩy não người dân bằng cách tuyên truyền, phát động các chiến dịch chính trị tiêu cực và sai trái, vu khống và bức hại Đại Pháp.

Cuối cùng tôi thường nói với họ về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, và việc tuân theo nguyên lý này có thể khiến mọi người trở thành người rất tốt. Nhiều tài xế đã đồng ý và còn nói rằng, trước đây họ đã từng gặp các đệ tử Đại Pháp khác và được giảng chân tướng.

Tôi thực sự cảm thấy rằng các đệ tử Đại Pháp đã đoàn kết và tạo thành một chỉnh thể khi giảng chân tướng. Tôi thậm chí đã gặp một người lái xe nói rằng có rất nhiều học viên Đại Pháp trong làng của anh ấy.

Anh ấy nói anh ấy từng tu luyện Đại Pháp và có sức khỏe rất tốt, nhưng anh ấy đã ngừng tu luyện do áp lực của ĐCSTQ. Tôi khuyến khích anh ấy tiếp tục học Pháp và luyện công trở lại vì cơ duyên với Đại Pháp là rất trân quý.

Một lần, tôi bắt taxi đến cơ quan họp và định sẽ đọc tài liệu liên quan đến cuộc họp trong taxi. Sau khi lên taxi, tôi cảm thấy rằng nếu không giảng chân tướng cho người tài xế, thì đó là một hành động ích kỷ.

Sư phụ giảng:

“Mỗi một sinh mệnh, mỗi một người đều không đơn giản, sau lưng đều đang đại biểu quần thể rộng lớn các sinh mệnh của vũ trụ. Một người được độ, tất cả các sinh mệnh sau lưng vị ấy mà được vị ấy đại biểu đều sẽ được độ, bởi vì con người trên thế gian, con người hôm nay, tuyệt đại đa số đều là Vương từ thiên thượng hạ thế chuyển sinh thành người“ (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tôi nghĩ rằng người tài xế này cũng có thể đại biểu cho tất cả sinh mệnh trong không gian của anh ấy, và anh đang chờ đợi được nghe chân tướng. Tôi cảm thấy trước tiên, tôi cần giảng chân tướng cho anh ấy, và sau đó mới đọc các tài liệu của cuộc họp.

Tôi đặt vấn đề giảng chân tướng về Đại Pháp lên trên công việc của mình, và tôi đã giảng chân tướng cho người tài xế trong suốt chuyến đi. Anh ấy rất vui, và việc chuẩn bị cho cuộc họp của tôi cũng không hề bị ảnh hưởng.

Tăng cường chính niệm, giải khai khúc mắc trong tâm tưởng của đồng nghiệp

Khi đại dịch trở nên nghiêm trọng, công ty chúng tôi có chính sách làm việc tại nhà. Chỉ có một số ít người trực tại công ty.

Tôi nghĩ đây chính là cơ hội để giảng chân tướng cho các đồng nghiệp của mình. Vì vậy, tôi đã chủ động tìm cơ hội đến công ty và tìm đồng nghiệp trực ban để trò chuyện với họ.

Thông thường không có nhiều cơ hội để nói chuyện, nhưng trong thời kỳ này, mọi người đều cảm thấy những cuộc trò chuyện riêng với một người khác là rất tự nhiên. Tôi thường kết hợp giảng chân tướng với tình hình của đại dịch, với việc ĐCSTQ che giấu đại dịch, tuyên truyền truyền thông sai lệch và lừa dối. Tôi cũng nói về việc ĐCSTQ sử dụng các chiến dịch chính trị để phá hủy các giá trị truyền thống, cũng như về cuộc bức hại Đại Pháp của ĐCSTQ. Về cơ bản, mỗi lần, tôi thường giao tiếp với các đồng nghiệp trong một hoặc hai giờ đồng hồ.

Tôi hy vọng rằng họ có thể hiểu được bản chất tà ác của ĐCSTQ, thực hiện tam thoái và hiểu được rằng, Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn để trở thành một người tốt như thế nào.

Trong quá trình giảng chân tướng, tôi nhận thấy trong tâm khảm của rất nhiều người đều có thiện niệm, và tất cả họ đều có mặt chính diện.

Sư phụ giảng:

“Chính là từ phía mặt chính, phía mặt Thiện mà thức tỉnh con người” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Mặc dù có một số người không thể cùng lúc minh bạch về chân tướng và đồng ý tam thoái, nhưng tôi đã cố gắng khởi chính niệm trong họ, nói cho họ về các tiêu chuẩn đạo đức cao hơn, dần dần loại bỏ suy nghĩ sai lầm của họ và dựa vào những gì họ có thể chấp nhận để thức tỉnh tâm hồn họ.

Có một đồng nghiệp trẻ bị ảnh hưởng nặng nề bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Trong các câu chuyện, anh ấy đã thể hiện đồng tình với ĐCSTQ. Trước tình hình này, tôi đã tìm cơ hội ăn tối với anh ấy và chúng tôi đã trò chuyện hơn ba tiếng đồng hồ.

Tôi nói với anh ấy về sự bức hại người dân Trung Quốc của ĐCSTQ tà ác trong các chiến dịch chính trị trong quá khứ, cũng như nói rõ sự thật về cuộc đàn áp Đại Pháp. Mặc dù tôi không đề cập đến chủ đề thoái ĐCSTQ, nhưng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi diễn ra rất thuận lợi.

Anh ấy cảm thấy như vừa làm mới nhận thức của bản thân. Trước đó, anh chưa bao giờ được nghe nói về những điều này và cảm thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi rất bổ ích.

Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi vẫn thấy anh ấy nói chuyện kiểu giống như trước, và suy nghĩ của anh ấy về ĐCSTQ vẫn chưa rõ ràng. Tôi bắt đầu hướng nội, và hiểu rằng mình không nên bị ám ảnh bởi kết quả, và cũng không nên nản lòng và thất vọng khi anh ấy chưa minh bạch chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Còn về việc cứu độ chúng sinh, và việc giảng chân tướng, rất nhiều người làm không triệt để, giảng hai câu với người ta, thích nghe hay không, không nghe cũng kệ, lại đi tìm người khác. Làm bất kể chuyện gì, là có thuỷ có chung, hãy làm nó cho tốt, cứu người thì phải cứu họ cho xong” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Tôi dựa vào Pháp để đo lường bản thân, hướng nội và thấy rằng, nguyên nhân có thể là do lần trước tôi đã không liễu giải chân tướng kỹ càng, mà chỉ nói chuyện và chia sẻ kiến ​​thức với anh ấy, chứ không dùng từ bi để giảng chân tướng cho anh ấy trên cơ sở cứu người. Cho nên uy lực đằng sau cuộc trò chuyện của chúng tôi rất yếu.

Tôi ngộ ra rằng tôi cần giảng chân tướng với lòng từ bi. Với suy nghĩ như thế, tôi đã có thêm một vài cơ hội để tiếp tục nói chuyện với anh ấy.

Trong những cuộc trò chuyện đó, tôi đã nói về hiểu biết của bản thân về ĐCSTQ, đặc biệt là về việc nó làm suy yếu các giá trị con người, và về cuộc đàn áp Đại Pháp. Tôi đã vạch trần bộ mặt thật của ĐCSTQ từ quan điểm mà anh ấy có thể chấp nhận.

Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ấy đã bộc lộ rất nhiều suy nghĩ và ý kiến ​​của mình, có một số là đúng, và có một số là kết quả của sự tuyên truyền và giáo huấn của ĐCSTQ.

Sau khi nghe anh ấy, tôi không phản ứng bằng cảm xúc, không chỉ trích và phán xét anh ấy, mà lý trí phân tích căn nguyên của những suy nghĩ của anh, và liệu suy nghĩ của anh đúng hay sai.

Cứ như thế, tôi cảm thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra cởi mở và chân thành. Anh ấy chăm chú lắng nghe về những lý do mà anh ấy nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi đã giới thiệu hai cuốn sách: Cửu bình (Chín bình luận về ĐCSTQ) và Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản. Dần dần, anh ấy nhận ra sự tà ác của ĐCSTQ, và rằng anh ấy cần hành xử theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh ấy cũng nhận ra rằng anh ấy cần phải lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng vẫn chưa thể quyết định. Tôi khuyên anh ấy hãy cân nhắc cho kỹ càng.

Sau khi trao đổi tình huống với các học viên khác, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi cần hợp tác tốt với nhau trong việc giảng thanh chân tướng, và cần giảng từ các góc độ khác nhau, vào những dịp khác nhau.

Sau đó, có một học viên khác đã đến giảng chân tướng cho anh ấy, và anh đã vui vẻ đồng ý thoái ĐCSTQ. Cuối cùng, anh ấy nói, điều mà anh thu hoạch lớn nhất ở công ty là biết rõ sự thật và đưa ra lựa chọn thoái ĐCSTQ.

Tôi biết rằng chân ngã của anh ấy đã minh bạch chân tướng và tôi rất vui vì sinh mệnh này đã được cứu.

Dẫn dắt người hữu duyên đến tìm hiểu về Đại Pháp

Tôi đã từng giảng chân tướng từ quan điểm của bên thứ ba, và tôi thường không nói rằng tôi là một đệ tử Đại Pháp. Tôi cảm thấy rằng, khi giảng sâu hơn, đôi khi cần sử dụng trải nghiệm chứng thực Pháp của bản thân để việc giảng chân tướng trở nên mạnh hơn và hữu ích hơn trong việc cứu độ chúng sinh.

Đồng thời, có nhiều người mang theo tố chất bẩm sinh tốt, hiểu biết tương đối tích cực về khí công, và có thể có cơ sở để đắc Pháp. Tôi cảm thấy điều này đòi hỏi cần phải buông bỏ tự ngã hơn nữa, buông bỏ tất cả quan niệm của người thường, và không vì sự an toàn của bản thân mà cản trở chúng sinh đắc Pháp.

Để chúng sinh đắc Pháp là hy vọng duy nhất để họ thực sự được cứu. Sau khi buông bỏ quan niệm người thường của mình, tôi thường sử dụng trải nghiệm chứng thực Pháp của bản thân để giảng rõ chân tướng.

Ví dụ, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rất hiệu quả trong việc chữa bệnh và giữ gìn sức khỏe. Các học viên Đại Pháp tu luyện tâm tính và hành xử chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn.

Bằng cách này, tôi đã gặp được một người hữu duyên với Đại Pháp. Ngay khi người đó nghe về những tác dụng tuyệt vời của Đại Pháp đối với sức khỏe con người, cô ấy đã hỏi tôi lấy sách Pháp Luân Đại Pháp ở đâu và muốn tìm hiểu về Đại Pháp.

Trong cứu độ chúng sinh, tôi thực sự cảm thấy rằng, khi tôi càng tu luyện tốt hơn và buông bỏ chấp trước, càng nghĩ đến người khác nhiều hơn, thì hiệu quả của việc giảng chân tướng càng tốt hơn, và tôi càng có thể làm tốt hơn vai trò của một đệ tử Đại Pháp.

Vào thời khắc quan trọng này của lịch sử, thông qua việc giảng chân tướng của các đệ tử Đại Pháp, chúng sinh đang thức tỉnh và chính niệm đang được khôi phục trở lại. Tôi hy vọng rằng các đệ tử Đại Pháp của chúng ta sẽ có thể thức tỉnh chúng sinh và cứu họ theo an bài của Sư phụ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/16/422099.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/8/193603.html

Đăng ngày 03-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share