Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 23-07-2021] Pháp Luân Công lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã tham gia tập Pháp Luân Công sau khi được trải nghiệm những cải biến về sức khỏe và đề cao tâm tính. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng rộng khắp của môn tu luyện tinh thần này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Minh Huệ Net đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong 22 năm qua. Con số thực tế được cho rằng còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có nhiều bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã tiến hành mổ cướp nội tạng từ các học viên bị giam giữ, họ bị sát hại để cung cấp nội tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng ở nước này.

Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới đã tổ chức các cuộc mít-tinh, diễu hành và các sự kiện nâng cao nhận thức để lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm của ĐCSTQ. Họ cũng tổ chức những buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những đồng tu đã tử vong do cuộc bức hại. Dưới đây là các sự kiện đã được tổ chức ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Nâng cao nhận thức ở Lisbon, Bồ Đào Nha

Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng ở trung tâm thành phố Lisbon vào ngày 20 tháng 7 năm 2021. Nhiều người đã ủng hộ nỗ lực này và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Có rất nhiều khách du lịch đã dừng lại để xem. Một số đã ký đơn thỉnh nguyện sau khi đọc các bảng trưng bày phơi bày hoạt động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

431cfee416dae48fe6b7c440ccf5495a.jpg

70fc01bca6668db1975f8c84c3807ec9.jpg

d117908c0dc2535a6d6a5b5eeb3f8a5c.jpg

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở trung tâm mua sắm Lisbon

4194d141107b6e8b57d8620219665e60.jpg816b7c2c24ae432e56034f973b20226c.jpg

Người dân ký vào bản thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại

4ea0ade3e8bd2fd35931a7683de549c0.jpg

Một học viên nói chuyện với hai cảnh sát về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Tại sự kiện này, một vị khách du lịch đang cầm trên tay chiếc vali kéo, tiến đến bàn triển lãm và ký tên vào bản kiến nghị. Anh ấy nói rằng anh ấy đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ trong nhiều năm. Anh ấy nói rằng anh ấy rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Công ở Lisbon, và trân trọng cơ hội được ký vào bản kiến nghị.

“Tôi thực sự ngưỡng mộ sự kiên trì của các học viên Pháp Luân Công trong suốt những năm qua”, anh nói. “Tôi hy vọng rằng hoạt động của các bạn sẽ đạt được kết quả tốt nhất.”

Sau khi đọc kỹ tờ thông tin, một thanh niên đến từ Iraq bày tỏ sự cảm thông với các học viên Pháp Luân Công. Anh ấy đã bị sốc khi nghe về vấn đề mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ. Anh hy vọng rằng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.

Một số học viên đã tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm gần Đại sứ quán Trung Quốc để tưởng nhớ các học viên đã bị tra tấn do cuộc bức hại của ĐCSTQ.

f8dea31b2990e2b34498b670b0f7ee34.jpg

Các học viên tổ chức các hoạt động tưởng niệm gần Đại sứ quán Trung Quốc

Cô Quách, một học viên Pháp Luân Công, chia sẻ: “Nhìn vào ánh nến lung linh, tôi nhớ đến các đồng tu đã giảng chân tướng cùng tôi ở Trung Quốc. Họ đã bị tra tấn đến chết bởi ĐCSTQ: Tôn Mẫn và Tiểu Ảnh là họ hàng của nhau. Tôi và Tôn Mẫn chỉ gặp nhau một lần. Cô đã bị giam giữ và tra tấn đến chết chỉ trong một thời gian ngắn. Chồng cô ấy bị kết án bảy năm tù, bỏ lại đứa con 10 tuổi.”

Cô nhớ rằng: “Tiểu Ảnh là một học viên trẻ mà chúng tôi đã chăm sóc trong một thời gian ngắn. Hai người chú và dì của Tiểu Ảnh lần lượt qua đời do cuộc bức hại. Mẹ cháu đã bị bắt giam, và Tiểu Ảnh chỉ còn lại một mình. Tôi nhớ những gì Tiểu Ảnh đã nói khi đó: ‘Cháu rất nhớ mẹ. Cháu cầu mong cuộc bức hại người tốt sẽ sớm kết thúc. Cháu sợ rằng mẹ cháu có thể bị giết giống như dì và hai chú của cháu.’“

Cô Quách nói, nhớ lại việc những đồng tu này đã bị ĐCSTQ tra tấn và giết hại, cô rất buồn và phẫn nộ. Họ chỉ có mong muốn trở thành những người tốt tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Mít-tinh ở Tây Ban Nha

Các học viên đã tổ chức một loạt sự kiện để phản đối cuộc bức hại vào ngày 20 tháng 7 và kêu gọi mọi người chung tay ngăn chặn cuộc bức hại này.

Mít-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc

Trên con phố đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc, các học viên đã treo các biểu ngữ và bảng trưng bày giảng chân tướng vào ngày 20 tháng 7. Những người điều khiển phương tiện đi qua giảm tốc độ và xem các tấm biểu ngữ. Các học viên phát tờ rơi chia sẻ thông tin cho các tài xế khi ô tô dừng trước đèn đỏ.

d3ea10ff0ac5e64e9779e9d94f2713c2.jpg

376ece6c0ff56209a4314df032aa6c42.jpg

bf13328f7fcebd4abfee8b3836c2551a.jpg

7faae39f7ed4110e21efee7a0c699fe7.jpg

35db97027b35d959fe139e038a67e212.jpg

Luyện công trước Đại sứ quán Trung Quốc

2ac72c9f14427b5c3358f393436cd2d2.jpg

Phát chính niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc

Cùng tiếng nhạc luyện công, các học viên đã biểu diễn 5 bài công pháp của Pháp Luân Công, thu hút rất nhiều người qua đường. Họ đã xem và được nghe chia sẻ về cuộc bức hại. Những người đã nghe về cuộc bức hại đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và yêu cầu giải thể ĐCSTQ.

Một số người nói: “ĐCSTQ quá xấu xa.” Một số nói: “Tôi hy vọng rằng ĐCSTQ sẽ biến mất khỏi trái đất này càng sớm càng tốt. Sự tồn tại của nó (nói đến ĐCSTQ) sẽ chỉ gây ra thảm họa cho toàn thế giới.”

Một số thanh niên đã xin một số tờ rơi và nói rằng họ sẽ đưa chúng cho đồng nghiệp và bạn bè của họ, để họ cũng có thể ký tên vào bản kiến nghị.

Xin chữ ký ở khu trung tâm thương mại

Cuối tuần là ngày cao điểm đi mua sắm của mọi người. Mặc dù trời rất nóng nhưng mọi người vẫn tham gia rất đông. Plaza Cayol là một trong những trung tâm thương mại sầm uất nhất ở Madrid. Vào ngày 18 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã đến Cayol Plaza để tổ chức hoạt động thu thập chữ ký.

f9b11efaf99330ea53afa8c0f48e7ecc.jpg

d77233fd61670dd16fc87d80f65fb2f2.jpg

Ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Christian, một thanh niên đến từ Argentina, sau khi nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công, đã chia sẻ: “ĐCSTQ luôn quảng bá nó tốt như thế nào và không bao giờ đề cập đến những điều xấu mà nó đã gây ra. Hệ thống chính trị của ĐCSTQ là lừa đảo. Rất nhiều người Argentina không hiểu điều này, bởi vì phương tiện truyền thông ngày nay không đưa tin về điều đó.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và tôi đã chấn động.” Trước khi rời đi, anh ấy đã ký tên vào bản kiến nghị và xin một số tờ rơi. Anh ấy nói anh ấy sẽ đọc chúng một cách cẩn thận.

e8fde13c3f05ffc0e0f0fda446a1908a.jpg

Christian đến từ Argentina

Aziza đến từ Maroc. Sau khi nghe kể về cuộc bức hại, cô nói: “Điều này hoàn toàn không công bằng. Quyền của người dân ở Trung Quốc thật khác. Các quyền cơ bản ở một nơi lại trở thành đặc quyền ở một nơi khác. Nếu không có các bạn có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết về thảm kịch nhân quyền này. Tôi thực sự cảm ơn các bạn. Bây giờ là lúc để nói lên sự thật. Tất cả mọi người đều cần có quyền bình đẳng như nhau.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/23/反迫害22周年-葡萄牙学员在首都举办讲真相活动-428587.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/28/194310.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share