Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Canada

[MINH HUỆ 24-07-2021] Ngày 20 tháng 7, học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại Sherbrooke, Canada nhằm lên án cuộc đàn áp kéo dài 22 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người dân địa phương đã tìm hiểu về cuộc đàn áp, đồng thời bày tỏ ủng hộ của họ đối với các học viên Pháp Luân Công.

d309c27ae763cf73d5bc310bb693486d.jpg

dbcc4eae81931786ce5a63eac64457a4.jpg

4b97ef71d0016ad8b34ba42f745c79ba.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức thắp nến tưởng niệm trước tòa thị chính ở Sherbrooke, Canada vào ngày 20 tháng 7

5de0cad80a1794f1104149810f092c28.jpgabb672c7607e01509cf8d4f50c6f9258.jpg

Người dân muốn tìm hiểu về cuộc đàn áp

Bên ngoài tòa thị chính, các học viên Pháp Luân Công đã dựng những biểu ngữ với dòng chữ “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, và “Pháp Luân Đại Pháp là tốt.” Họ cũng tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm.

Học viên giúp người dân biết về cuộc đàn áp

Cô Mongeau, một học viên Pháp Luân Công, phát biểu: “Chúng tôi tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm để kêu gọi chấm dứt những tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ. Suốt 22 năm, những con người thiện lương và vô tội đã bị bức hại đến chết chỉ vì đức tin của họ.”

“Chân-Thiện-Nhẫn là điều ngay chính và mang lại lợi ích cho mọi người. Cuộc đàn áp một đức tin như vậy là vô lương tâm. Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã kiên trì kháng nghị ôn hòa suốt một thời gian dài.”

Một du khách nói: “Chúng tôi muốn các bạn biết rằng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn và phơi bày cuộc đàn áp của ĐCSTQ. Điều quan trọng là để nhiều người dân địa phương hơn biết về những tội ác của ĐCSTQ, bao gồm việc đàn áp và thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống, và tránh vô tình trở thành đồng phạm trong các tội ác của ĐCSTQ.”

Một số người cảm động và đã ký vào các bưu thiếp để gửi tới các chức sắc Canada nhằm kêu gọi giúp đỡ chấm dứt đàn áp. Họ đã bày tỏ lòng biết ơn tới các học viên Pháp Luân Công.

“Tôi ủng hộ các bạn.” Một người đàn ông kể rằng do vấn đề sức khỏe, vài năm trước anh ấy phải bắt đầu học lại cách viết chữ. “Tôi học viết chữ lại trong bốn năm qua, và hôm nay tôi có thể ký thỉnh nguyện. Thật xứng đáng. Tôi ủng hộ các bạn tuyệt đối.” Anh ấy cũng nói rằng mình thường gặp các học viên luyện công ngoài trời, và anh cũng mong có thể học các bài công pháp sớm nhất có thể.

Một thanh niên đã bày tỏ sự biết ơn của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Anh nói rằng anh biết những người Duy Ngô Nhĩ đang bị bức hại – và anh rất phẫn nộ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh biết về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Anh nói mình sẽ tìm hiểu nhiều thông tin hơn và sẽ truyền rộng nó tại trường đại học của mình. Để mọi người biết về cuộc đàn áp là điều rất quan trọng.

Sau khi đọc thông tin từ quầy, một cặp đôi đã nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công và nói rằng họ biết sự nguy hiểm từ những hoạt động do ĐCSTQ cam kết. ĐCSTQ đã xâm nhập Châu Âu và thậm chí sâu rộng hơn ở Canada. Khi ký tấm bưu thiếp để gửi các chính trị gia Canada kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp, người đàn ông nói: “Mỗi chữ ký chỉ giống như một giọt nước, nhưng cuối cùng chúng sẽ hội tụ thành một dòng sông.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/24/428624.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194289.html

Đăng ngày 31-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share