Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles

[MINH HUỆ 22-07-2021] Ngày 18 tháng 7, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles để tưởng nhớ các đồng tu của họ đã qua đời do cuộc bức hại kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng kêu gọi mọi người trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại và giải cứu những học viên vẫn đang bị giam cầm.

5afcf4c30d6539b426e2c7bf2fb01c3b.jpg

05314bc5c1f77481dbb66e57edcfe40b.jpg

efec53c5bfd9a6e6d1c99711513502ff.jpg

2f0ce32e815dded5f898df3a84b376b9.jpg

eb6e0e371764589c154e2f6807b2dce0.jpg

6b38f22d5cdbf9e9f3a1f878a9fa7121.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles hôm 18 tháng 7

Giám đốc Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam: Bảo vệ lương tri

Ông Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam, cho biết: “Đã 22 năm kể từ khi cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân khởi xướng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp.” “Trong cuộc bức hại lâu dài và tàn khốc này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn kiên định với đức tin của họ.”

16aefcbbf78804509c90a1ec6a10d864.jpg

Ông Lý Hữu Phủ, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Tây Nam

Ông cho biết mặc dù phải đối mặt với tra tấn và phỉ báng của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn giữ được tâm thái ôn hòa và có lý trí. Các cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đã giành được sự ủng hộ của mọi người trên khắp thế giới. Mặt khác, “các thủ phạm giữ Đảng để bảo vệ chính họ. Nhưng họ không biết rằng ngày tàn của họ đã gần kề rồi.“

Ông Lý kêu gọi mọi người trên thế giới: “Hãy bảo vệ lương tri của các bạn, tránh xa ĐCSTQ và thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.”

Người phát ngôn của các học viên: Các học viên vẫn tiếp tục phản bức hại một cách ôn hòa bất chấp sự tàn bạo

Giáo sư Ngô Anh Niên, người phát ngôn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, cho biết ĐCSTQ đã huy động tất cả bộ máy nhà nước để phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

690db7d3250439e9c9d8e659430d07c2.jpg

Giáo sư Ngô Anh Niên

Theo thống kê mới nhất từ trang Minghui.org, có ít nhất 4.677 học viên Pháp Luân Đại Pháp được xác nhận là đã chết do bị bức hại. Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều. Vô số học viên đã bị kết án tù, tra tấn, hoặc thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều người buộc phải sống xa nhà.

Giáo sư Ngô Anh Niên cho hay khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, các học viên tiếp tục vạch trần những tội ác này một cách ôn hòa. Để duy trì cuộc bức hại, ĐCSTQ đã bịa đặt nhiều lời nói dối khác nhau, bao gồm cả vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn do ĐCSTQ dàn dựng nhằm kích động lòng thù hận và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp.

Ông phát biểu: “Sau 22 năm, mọi người có thể nói rằng Pháp Luân Đại Pháp khác xa so với những gì ĐCSTQ mô tả. Các học viên đều ôn hòa và lý trí.”

Người sống sót kể lại trải nghiệm của bản thân

Cô Triệu Hải Lê, sinh vào những năm 1980. Năm 2008, cô bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cô đang học tại một trường đại học ở Thượng Hải. Sau đó, cô trở nên yêu đời, vui vẻ, tràn đầy sức sống và hy vọng. Bệnh polyp mũi kinh niên của cô đã biến mất.

Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà cô đã bị ĐCSTQ kết án tù và tra tấn. Vào tháng 11 năm 2012, cô bị bắt và bị giam tại Trại tạm giam Thượng Hải. Cô đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại. Để buộc cô từ bỏ đức tin của mình, các cai ngục đã trói cô vào giường và nhét một cái ống dày vào lỗ mũi để bức thực cô.

Cô nhớ lại: “Mặt tôi nhầy nhụa máu.” Ngày 31 tháng 7 năm 2013, cô bị kết án ba năm rưỡi tù giam. Ngày 5 tháng 9 cùng năm đó, cô bị áp giải đến Nhà tù Nữ Thượng Hải. Trong tù, cô bị tra tấn về tinh thần và thể chất, bao gồm cả việc bị ép phải chép lại các quy định của nhà tù, xem các video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian dài, và lao động cưỡng bức.

Cô cho biết, cuối cùng cô đã may mắn được sống ở vùng đất của tự do. Cô buồn bã khi nâng ngọn nến lên và nói: “Tôi chỉ là một trong vô số nạn nhân. Cuộc bức hại vẫn đang diễn ra.”

Cô cho biết: “Cuối cùng, ĐCSTQ sẽ bị đưa ra công lý vì những tội ác phản nhân loại của nó. Tôi hy vọng những người đã bị ĐCSTQ lừa dối sẽ hiểu rằng ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, và họ sẽ không trở thành vật tế Thần của ĐCSTQ.”

Kêu gọi giải cứu các học viên bị giam giữ ở Trung Quốc

f202708a8aa886f8476a8ad4d82dfaf5.jpg

Các học viên giơ biểu ngữ kêu gọi trả tự do cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị giam cầm ở Trung Quốc

Trong lễ mít-tinh, các học viên đã giương các biểu ngữ ghi tên các học viên là người thân, bạn bè hoặc đồng hương của họ ở Trung Quốc, những người vẫn đang bị giam giữ và bức hại phi pháp. Họ kêu gọi trả tự do cho những người này ngay lập tức. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và đưa cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã khởi xướng cuộc bức hại, ra trước vành móng ngựa.

Trong sáu tháng đầu năm 2021, có ít nhất 12.761 học viên đã bị ĐCSTQ bắt, giam giữ và sách nhiễu, và 63 học viên đã bị bức hại đến chết.

Các học viên khuyên những cảnh sát, công tố viên và nhân viên tòa án ở Trung Quốc, những người vẫn đang tiếp tay cho ĐCSTQ bức hại các học viên, hãy ngay lập tức dừng việc bức hại, chuộc lỗi cho những hành động của họ và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của họ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194258.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share