Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Calgary

[MINH HUỆ 22-07-2021] Ngày 19 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary để lên án cuộc bức hại đức tin kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một người dân địa phương đã tham gia buổi mít-tinh và bày tỏ sự ủng hộ của mình bằng việc căng giúp một biểu ngữ trong suốt toàn bộ sự kiện.

5970b1ebf1aaef49bb1a7c1520be74a8.jpg

ba31bef853bbf39aba09286ffb56b2cb.jpg

77bea21009bacad8478c1fea54153799.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức mít-tinh trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Calgary, ngày 19 tháng 7 năm 2021, để lên án cuộc bức hại đức tin kéo dài 22 năm của ĐCSTQ

Các học viên căng biểu ngữ và đứng trên lối dành cho người đi bộ trước lãnh sự quán. Một số tài xế bấm còi; một số hạ kính xe xuống và giơ ngón tay cái để khích lệ các học viên.

Ông Dương Kiệt Phu, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, đã đọc tuyên bố. Ông cho biết: “22 năm trước, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã khởi xướng một cuộc bức hại bất hợp pháp, tàn bạo trên quy mô toàn quốc nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công… Cho đến nay, hàng trăm nghìn trường hợp bị tra tấn và bị hãm hiếp đã được phơi bày. Hàng trăm nghìn học viên vẫn đang bị giam giữ và tra tấn.”

Ông nói rằng trong 22 năm qua, cộng đồng quốc tế đa phần vẫn giữ im lặng. “Tại sao? Bởi vì ĐCSTQ sử dụng tiền bạc, áp lực chính trị và tuyên truyền để tấn công Pháp Luân Công và thao túng cộng đồng quốc tế khiến họ thờ ơ với cuộc bức hại”, ông nói.

Ông Dương kêu gọi chính phủ Canada công khai lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và “đứng về phía lẽ phải của lịch sử”.

Bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc

Cô Trương Bình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Đông Bắc Trung Quốc, đã bị bắt bốn lần và bị giam trong trại lao động cưỡng bức trong suốt hai năm chỉ vì đức tin của cô vào Pháp Luân Đại Pháp.

Cô kể rằng trong một trại tạm giam, 38 người bị nhốt chung trong một căn phòng rộng 20 mét vuông (215 foot vuông) và thiếu thốn thức ăn không thể tả xiết. “Chúng tôi ăn bột ngô thô và súp nấu từ bắp cải đông lạnh, đôi khi trong đó còn có cả xác chuột nổi lềnh phềnh.” Trong vòng một tháng, cân nặng của cô giảm từ 60kg xuống chỉ còn 40kg.

Ngoài việc bị cưỡng bức lao động, cô còn bị tra tấn bằng cách bị bắt ngồi trên một chiếc ghế băng nhỏ trong thời gian dài. Gia đình cô trở nên tan vỡ trong khi cô bị giam giữ.

Tham gia cuộc mít-tinh

1441e14bead179357435c1344a6b89b1.jpg

Ông David Thompson

Ông David Thompson làm việc cho một công ty dầu khí nổi tiếng. Sau khi nghỉ hưu, ông chuyển đến một căn hộ gần Lãnh sự quán Trung Quốc. Ông cho hay mỗi khi các học viên tổ chức sự kiện trước Lãnh sự quán Trung Quốc, ông đều có thể quan sát và nghe thấy. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, khi các học viên bắt đầu các hoạt động, ông đã quyết định tham gia và trợ giúp họ bằng cách căng biểu ngữ xuyên suốt sự kiện.

Ông giải thích lý do tại sao ông đã quyết định tham gia: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc và bị thu hoạch nội tạng. ĐCSTQ là một con ác quỷ. Nó biến chính người dân của nó thành nô lệ. Nó đáng bị sụp đổ hoàn toàn. Những việc các học viên đang làm hiện nay giúp đẩy nhanh sự sụp đổ của ĐCSTQ.”

Ông Thompson nhấn mạnh rằng Trung Quốc không phải là ĐCSTQ: “Tôi yêu Trung Quốc và người dân Trung Quốc, nhưng tôi ghét ĐCSTQ.”

Ông nói ĐCSTQ đã thâm nhập sâu rộng vào Canada bằng tiền bạc và thủ đoạn, do vậy, chính phủ Canada cần hành động. Ông hy vọng ĐCSTQ sẽ sớm sụp đổ và các học viên Pháp Luân Công sẽ được tự do và bình an.

Khi một học viên bảo ông nghỉ giải lao, ông nói, “Không, tôi muốn tiếp tục làm việc này giúp các bạn. Chừng nào các bạn còn đứng được, tôi cũng sẽ đứng được.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được ​Đại sư Lý Hồng Chí giới thiệu ​ra công chúng vào năm 1992 tại Trường Xuân, Trung Quốc. Môn tu luyện ​này hiện ​đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sống theo các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, ​cũng như thực hành năm bài tập nhẹ nhàng, và trải nghiệm ​sự chuyển biến tích cực cả về sức khỏe ​và tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhận thấy sự phổ biến của môn tu luyện ​này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org xác nhận ​có hàng nghìn học viên đã mất mạng ​vì bị bức hại trong 22 năm qua. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người ​đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng ​xác thực cho thấy ĐCSTQ ​hậu thuẫn cho việc ​giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo ​trực tiếp ​của Giang, ĐCSTQ ​đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài ​vòng pháp luật có quyền ​vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc ​bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428531.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/25/194263.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share