Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan

[MINH HUỆ 22-07-2021] Vào các ngày 15 và 17 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công Phần Lan đã tổ chức nhiều hoạt động bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc và tại trung tâm Helsinki để ghi dấu 22 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại này.

Hôm 15 tháng 7, họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki, nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc đối với Pháp Luân Công đã diễn ra trong 22 năm qua. Các học viên căng các biểu ngữ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “Hãy chấm dứt hại Pháp Luân Công”.

e5272fdeec36f8ced9c99ac479449ada.jpg

Các học viên ở trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Helsinki

Một người đàn ông Trung Quốc đứng tuổi bình luận: “Đảng Cộng sản đã cai trị Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Đây là lúc để loại bỏ nó”. Một giọng nói khác vang lên: “Các học viên Pháp Luân Công đều là những người rất tốt. Cuộc bức hại này thật tàn bạo. Nhiều học viên đã mất tích”. Ông cho hay ông đã thấy nhiều sự kiện tương tự ở Berlin, và Pháp Luân Công có mặt “ở khắp mọi nơi trên thế giới”. Ông nói với người bạn của mình: “ĐCSTQ là một cỗ máy tuyên truyền của nhà nước. Nói dối đối với nó là việc quá dễ dàng”.

Các học viên tổ chức lễ mít-tinh tại quảng trường trung tâm mua sắm Kamppi của Helsinki, hôm thứ Bảy, ngày 17 tháng 7, để lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ. Một số trong số họ cầm di ảnh của những học viên đã qua đời do bị bức hại, cùng với giai điệu guitar tưởng niệm, đã thu hút nhiều người đi bộ dừng lại và quan sát, nhiều người trong số họ đã ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công.

fd85b7c5310058fc044f18db6e88b7b1.jpg

Lễ mít-tinh tại quảng trường trung tâm mua sắm Kamppi ở Helsinki, hôm thứ Bảy

8c3520a2b5d5b343354dcaa40f761fed.jpg

03a862f1d16f0abbc588e0f35945f31c.jpg

c88029bf8ea3ae5a76e51f6226cbfb67.jpg

d3440f4adfa3bb043b2469c2632817ae.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Rauno, một người đã nghỉ hưu, lấy một xấp tờ thông tin để giúp phát tặng sau khi biết chân tướng về cuộc bức hại. Ông mời những người qua đường nán lại và ký bản kiến nghị ủng hộ các học viên Pháp Luân Công chấm dứt cuộc bức hại. Ông đã phát tặng tờ thông tin trong ba giờ đồng hồ- cho tới khi sự kiện này kết thúc.

Cô Karoliina đã đi thẳng tới chỗ chiếc bàn để ký bản kiến nghị. Cô nói: “Những điều tôi biết về tù nhân nô lệ trên các phương tiện truyền thông thật kinh hoàng. Theo tôi, cuộc bức hại này cần phải dừng lại ngay lập tức và không được phép tiếp tục”.

Cô đã theo dõi nhiều tin bài về Pháp Luân Công và mô tả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là “cực kỳ tà ác”. Cô chân thành hy vọng rằng người Trung Quốc sẽ có thêm dũng khí, nhân quyền và tự do.

25540ca4b76d33227bf255165117634d.jpg

Cô Karoliina ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công.

Đây là lần đầu tiên anh Irannez nghe nói đến Pháp Luân Công. Anh không hiểu lý do tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này. Sau khi nghe một học viên giải thích, anh nói: “Cái đảng này chỉ muốn giữ người ta im lặng”.

Sau khi ký bản kiến nghị, anh đã đưa một học viên tới chỗ cha và em gái của anh với hy vọng họ cũng sẽ ký bản kiến nghị này. Tới cuối sự kiện, anh tới và nói các học viên: “Tôi đã quan sát ở đây từ lâu rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình đề truyền đi thông điệp này. Các bạn là một nhóm những người tốt”.

“Tôi là nhân chứng cho các sự kiện đã xảy ra trên Quảng trường Thiên An Môn”

Ông Kim, một cư dân Phần Lan, nói với các học viên rằng ông đã đến Trung Quốc lần đầu vào năm 2001.

“Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tà ác của ĐCSTQ. Khi đó, tôi đang ở trên Quảng trường Thiên An Môn, trông thấy nhiều người đang cầm các biểu ngữ chạy qua chạy lại và hô lên điều gì đó. Có nhiều cảnh sát [cũng ở đó]. Một lúc sau, một người nào đó cầm biểu ngữ bắt đầu chạy. Tôi không biết điều gì đang diễn ra nhưng tôi muốn chụp vài bức ảnh về sự kiện này. Đột nhiêu có nhiều cảnh sát vây quanh tôi để kiểm tra xem liệu tôi có quay phim khung cảnh đang diễn ra hay không”.

791201e27ae39e3b7c1e7a669d3edfd5.jpg

Ông Kim: “Tôi là nhân chứng cho các sự kiện đã xảy ra trên Quảng trường Thiên An Môn”

Một học viên nói với ông Kim: “Hôm nay là lễ kỷ niệm lần thứ 22 những nỗ lực phản bức của các học viên Pháp Luân Công”. Cô ấy mang theo một di ảnh của người mẹ đã qua đời bởi cuộc bức hại này.

Ông Kim, với đôi mắt đẫm lệ, nói: “Thật là cảm động”. Người học viên này nói với ông rằng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Phần Lan sẽ tổ chức “Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn” trong một tháng, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7 và có một số bức tranh mô tả các sự kiện trên Quảng trường Thiên An Môn. Ông cho hay ông sẽ tới thăm.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/22/428544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/24/194247.html

Đăng ngày 01-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share