Bài viết của Thư Huệ, phóng viên báo Minh Huệ ở Đan Mạch

[MINH HUỆ 23-07-2021] Từ ngày 18 đến 20 tháng 7, học viên Pháp Luân Công Đan Mạch đã tổ chức các hoạt động lên án cuộc bức hại kéo dài 22 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Theo thống kê chưa đầy đủ, có hơn 100.000 học viên Pháp Luân Công đã và đang bị giam giữ hoặc cầm tù, trong đó 4.536 trường hợp tử vong do bị tra tấn đã được xác nhận kể từ tháng 7 năm 1999.

2021-7-22-denmark-copenhagen_01--ss.jpg

Luyện công tại Konges Have (Kings Garden) vào ngày 18 tháng 7 năm 2021

2021-7-22-denmark-copenhagen_02--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và kháng nghị phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc trên Quảng trường Tòa Thị chính (Rådhuspladsen) vào chiều ngày 18 tháng 7 năm 2021

2021-7-22-denmark-copenhagen_03--ss.jpg

Người qua đường ký tên vào bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Cuộc bức hại kéo dài 22 năm qua

Quảng trường Tòa Thị chính mới được sửa chữa lại và sạch đẹp, rực rỡ hơn trước, và vào chiều ngày 18 tháng 7 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc tại địa điểm này.

Người chủ trì nói với những người qua đường rằng cuộc bức hại đã kéo dài 22 năm và hiện vẫn đang tiếp diễn. Một người đàn ông trung niên đến từ Pakistan đã lắng nghe và đọc các bảng trưng bày. Sau đó, anh ấy đã ký vào một bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và bày tỏ: “Các học viên Pháp Luân Công bị bức hại, thậm chí một số người còn bị mổ cướp nội tạng. Không hiểu nổi tại sao một tội ác tàn nhẫn và vi phạm nhân quyền như vậy lại kéo dài suốt 22 năm qua? Tôi phải bảo tất cả bạn bè, người thân của mình cùng ký tên ủng hộ các bạn!”

Chứng kiến sự ích kỷ, sợ hãi và tuyệt vọng của nhiều người trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán (virus corona) kể từ đầu năm 2020, người đàn ông này cho biết anh không thể hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh là gì. Một học viên đã chia sẻ với anh ấy rằng các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) sống chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, điều này có thể mang lại sự an bình nội tâm, giúp mọi người phản bổn quy chân, tìm về con người thật của mình. Người đàn ông này ngay lập tức lấy điện thoại di động và mở trang web Pháp Luân Đại Pháp ra đọc. Anh ấy vừa đọc vừa nói “Tuyệt vời!”, và nét mặt của anh ấy dần thay đổi từ âu sầu, suy tư sang tươi vui.

Một sinh viên đại học chuyên ngành Vật lý muốn học Pháp Luân Công. Cô chủ động đến lấy một tờ rơi và nói chuyện với một học viên. “Tôi thấy các học viên Pháp Luân Công rất ôn hòa và động tác của họ rất đẹp, tôi cũng muốn thử. Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, tôi thực sự không thể hiểu nổi việc này. Rất nhiều điều tồi tệ xảy ra trên thế giới này.”

Một người phụ nữ đến thăm Copenhagen rất quan tâm đến công hiệu chữa bệnh của Pháp Luân Công. Cô ấy nói với một học viên rằng gần đây cô ấy thường có cảm giác lo lắng và căng thẳng.

Người học viên này đã bảo với người phụ nữ rằng cô là một người nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc và cũng dễ cảm thấy áp lực. Sau khi luyện công, cô ấy cảm thấy thân tâm đều thoải mái, có tràn đầy năng lượng để hoàn thành công việc của mình. Hơn nữa, Pháp Luân Công dạy mọi người tu tâm hướng thiện, và giúp mọi người bình tĩnh, lạc quan và ít phiền não hơn.

Người phụ nữ này rất vui mừng và nói rằng cô ấy sẽ liên lạc với điểm dạy các bài công pháp Pháp Luân Công ở thành phố của cô ấy.

“Chân-Thiện-Nhẫn giúp tôi tim được sự yên bình nội tâm”

Cô Simone đã bắt đầu học luyện Pháp Luân Công được hai tháng. Cô ấy đi ngang qua khi các học viên Pháp Luân Công đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới vào ngày 13 tháng 5, và một trường năng lượng mạnh đã thu hút sự chú ý của cô ấy.

Cô đặt nhiều thắc mắc về pháp môn và quyết định tìm hiểu nó. Cô đọc sách do nhà sáng lập pháp môn viết và tham gia luyện công nhóm vào cuối tuần. Trong vòng hai tháng, cô trải qua nhiều thay đổi cả về tinh thần lẫn thân thể.

“Có lúc tôi cảm thấy thân thể không thoải mái khi đang làm việc, nhưng sau khi về nhà và luyện công, tôi ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm.“ Cô ấy nói: “Chân-Thiện-Nhẫn giúp tôi tìm được sự yên bình nội tâm”, và cô rất vui vì cuối cùng đã gặp được Pháp Luân Công sau nhiều năm tìm kiếm một môn tu luyện.

Cô Simone và các học viên khác đã biểu diễn các bài công pháp Đại Pháp tại Quảng trường Tòa Thị chính. “Đây là một việc rất quan trọng trong sự kiện này hôm nay để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và để nhiều người hơn nữa biết đến tội ác này. Tôi không sợ gì cả. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc, và Pháp Luân Công là tốt. Vâng tôi phải lên tiếng. Tôi cũng sẽ tham gia biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7.”

Biểu tình phản bức hại trước Đại sứ quán Trung Quốc

Sáng ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 22 năm qua.

2021-7-22-denmark-copenhagen_04--ss.jpg

Phản đối sự tàn bạo của ĐCSTQ

Học viên Pháp Luân Công Trần Mạn đã bị cầm tù bảy năm vì kiên định đức tin của mình. Đứng trước Đại sứ quán Trung Quốc, cô phát biểu: “Là một quan chức của chính quyền cộng sản, bạn không thể nói rằng cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công không liên quan gì đến bạn. Có lẽ bạn không trực tiếp tham gia bức thực, đánh đập và thậm chí giết người, nhưng là một quan chức chính phủ đại diện cho chính quyền hiện diện trên lãnh thổ của một quốc gia khác, địa vị chính thức của bạn đã xác định rằng tất cả những điều này đều có liên quan đến bạn.”

2021-7-22-denmark-copenhagen_05--ss.jpg

Học viên Bảo Học Trân từng bị cầm tù 3,5 năm ở Trung Quốc vì đức tin vào Pháp Luân Công

2021-7-22-denmark-copenhagen_06--ss.jpg

Tra tấn và tử vong

Học viên Ngụy Tái Quần nói rằng chị gái, anh rể và em gái của cô đã bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, và anh rể của cô ấy đã chết bởi cuộc bức hại. Chị gái của cô vẫn đang bị giam trong một nhà tù ở Trung Quốc.

Các học viên cũng hối thúc quan chức ĐCSTQ thoái đảng trực tuyến và lựa chọn cho bản thân họ một tương lai tốt đẹp hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/23/428585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/27/194288.html

Đăng ngày 31-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share