Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ tại Houston, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 19-07-2021] Vào ngày 13 tháng 7 năm 2021, quận Brazoria thuộc vùng đô thị Houston, Texas, thông qua nghị quyết ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

6d641bb056d0b36bb4db17cc2322486a.jpg

Quận ủy viên và ba ủy viên khác chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công. Ủy viên quận LM “Matt” Sebesta, Jr. (thứ tư từ trái sang), ông Song từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ (thứ năm từ trái sang), Ủy viên Stacy Adams (thứ nhất từ ​​trái sang), Ủy viên David Linder (thứ hai từ trái sang), Ủy viên Donald “Dude” Payne (thứ ba từ phải sang).

12b064597f5e40a1f7ba3525fcdb1041.jpg

Bà Quách (đứng), một học viên Pháp Luân Công, trình bày thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong cuộc họp hàng tháng của ủy ban

Tại cuộc họp ngày 13 tháng 7, ông Song từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ cho biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Theo một cuộc khảo sát của chính phủ vào năm 1999, ước tính có từ 70 đến 100 triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công, vượt quá tổng số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Vào năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là người đứng đầu ĐCSTQ, vì tức giận và ghen tị với sự phổ biến của Pháp Luân Công, đã ra lệnh bức hại môn tu luyện. Và cuộc bức hại kéo dài cho đến ngày nay.

Bà Quách, một cư dân của quận Brazoria, cũng tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói bà biết một cư dân địa phương là bà Trần, từng bị kết án tù vài năm vì tu luyện Pháp Luân Công hồi còn ở Trung Quốc. Bà Trần trốn thoát khỏi Trung Quốc và bây giờ được tự do thực hành đức tin của mình ở Hoa Kỳ. “Thật khó mà tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu bà ấy không chạy trốn khỏi Trung Quốc”, bà Quách nói.

Kêu gọi chấm dứt cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Trong một cuộc họp hàng tháng trước đó của ủy ban vào ngày 8 tháng 6, một số học viên Pháp Luân Công đã trình lên chữ ký của 200 cư dân quận Brazoria ủng hộ nghị quyết, trong đó nêu rõ tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng các học viên ở Trung Quốc.

Trong cuộc họp hồi tháng Sáu này, các học viên Pháp Luân Công – bà Tưởng và bà Đường – đã tường thuật chi tiết về tội ác kinh hoàng.

Bà Tưởng nói: “Nhiều bệnh nhân Mỹ sang Trung Quốc để cấy ghép nội tạng. Theo Tiến sỹ Monsour, cựu chủ nhiệm chương trình ghép gan của Đại học Texas, có một bệnh nhân ở Texas bị ung thư gan giai đoạn cuối nhưng không thể tìm được gan ở Texas. Song với khoảng 88.000 đô la, anh ta đã có một lá gan từ Trung Quốc. Trung Quốc trở thành một trung tâm ghép tạng quốc tế lớn, họ có thể tìm thấy nội tạng rất nhanh, chỉ trong vòng vài tuần, thậm chí vài ngày. Nhưng ở Mỹ, phải mất nhiều năm mới có thể ghép gan hoặc thận. Làm thế nào mà Trung Quốc lại có được nội tạng tương thích nhanh như vậy, những nội tạng này lấy từ đâu?”

Bà Tưởng nói tiếp: “Theo Hiệp hội Donate Life ở Texas, 60,2% cư dân Quận Brazoria đã đăng ký hiến tạng, nhưng thời gian chờ đợi để có nội tạng tương thích thường là vài năm. Mặt khác, Trung Quốc có tỷ lệ đăng ký hiến tạng dưới 0,2%, tuy nhiên các trung tâm cấy ghép của Trung Quốc có thể tìm được nội tạng trong vòng vài tuần, thậm chí vài ngày. Cho đến năm 2010, Trung Quốc thậm chí vẫn chưa có hệ thống hiến tạng. Ngoài ra, theo phong tục tập quán, người Trung Quốc thường không hiến tạng vì họ cho rằng phải giữ cơ thể nguyên vẹn sau khi chết. Trung Quốc có tỷ lệ hiến tặng nội tạng thấp hơn Hoa Kỳ, nhưng thời gian chờ để có được các nội tạng quan trọng mà các bệnh viện Trung Quốc quảng cáo lại rất ngắn, khiến chúng tôi đặt ra nhiều câu hỏi.”

Bà Đường, một học viên Pháp Luân Công khác, cho hay: “Cá nhân tôi biết mười mấy học viên Pháp Luân Công sống ở vùng đô thị Houston đã từng bị bức hại ở Trung Quốc. Một số người, trong đó có bà Hải Anh, khi còn ở trong tù, đã bị ép khám sức khỏe và xét nghiệm máu, bà ngờ rằng mình có thể trở thành nạn nhân tiềm năng của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Và ngay sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, số lượng nội tạng có sẵn để cấy ghép tăng đột biến.”

Nhiều người tham dự cuộc họp đã bị sốc khi nghe những sự thật kinh hoàng, điều này khiến chính quyền quận phải nhanh chóng thông qua nghị quyết để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Dưới đây là nội dung của nghị quyết.

NGHỊ QUYẾT

XÉT RẰNG, Quận Brazoria có các học viên Pháp Luân Công (một môn tu luyện được sáng lập vào năm 1992) đã phát triển mạnh mẽ thông qua các bài giảng về tâm linh và đạo đức, thiền định và luyện công. Môn tu luyện này dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn; và

XÉT RẰNG, các học viên Pháp Luân Công của Quận Brazoria yêu cầu Quận thừa nhận tầm quan trọng của việc thay mặt họ phát biểu nâng cao nhận thức, giáo dục cho các Công dân Quận Brazoria về nạn thu hoạch nội tạng mà không có sự đồng thuận của người hiến và rủi ro khi sang Trung Quốc để ghép tạng; và

XÉT RẰNG, hiến pháp của Trung Quốc đảm bảo các quyền cơ bản, bao gồm quyền tự do ngôn luận, hội họp, biểu tình, và tôn giáo, theo đó, các học viên được tự do thực hành môn tu luyện của họ bao gồm quyền tu luyện Pháp Luân Công; và

XÉT RẰNG, vì cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc mà nhiều học viên đã mất mạng do bị tra tấn, ngược đãi và bỏ mặc. Có có tin cho hay các học viên thường xuyên bị kết án dài nhất, bị đối xử tệ nhất, kể cả bị tra tấn vì đức tin của họ; và

XÉT RẰNG, hệ thống cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc không tuân thủ yêu cầu của Tổ chức Y tế Thế giới về tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc trong quá trình thu mua nội tạng; và

XÉT RẰNG, một báo cáo của Freedom House kết luận rằng có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy vào đầu những năm 2000, những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ đã bị giết để thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn. Ủy ban Chống Tra tấn và Báo cáo viên Đặc biệt về Tra tấn của Liên Hợp quốc bày tỏ quan ngại về các cáo buộc về thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm Pháp Luân Công. Ngoài ra, các cơ quan này còn kêu gọi Trung Quốc tăng cường tính minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc trong hệ thống cấy ghép nội tạng của họ. Họ cũng yêu cầu phải tiến hành điều tra các tội ác và những người gây ra những hành động này; và

XÉT RẰNG, việc giết hại các tù nhân tín ngưỡng tôn giáo, tù nhân chính trị vì bất kỳ mục đích nào, kể cả mục đích bán nội tạng để cấy ghép, là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền được sống cơ bản và không thể dung thứ, nạn thu hoạch nội tạng tù nhân phi tự nguyện phải lập tức chấm dứt; và

XÉT RẰNG, vào tháng 6 năm 2021, Cơ quan Lập pháp Texas nhất trí thông qua Nghị quyết Đồng thời 3 của Thượng viện (SCR3), đã lên án hành vi thu hoạch nội tạng không tự nguyện của Trung Quốc, đồng thời khuyến khích cộng đồng y tế giáo dục người dân Texas về những rủi ro khi sang Trung Quốc để ghép tạng, nhằm giúp ngăn ngừa Cư dân Texas vô tình trở thành kẻ giết người dưới hình thức cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm;

BỞI VẬY, BÂY GIỜ, Tòa án của Ủy viên Quận Brazoria theo đây ủng hộ Nghị quyết 3 của Cơ quan Lập pháp Texas (SCR3) và bày tỏ sự đoàn kết với

“Các học viên Pháp Luân Công”

vì nỗ lực của họ vì những người đã mất đi sinh mệnh, quyền tự do và các quyền khác khi kiên trì đức tin và môn tu luyện trong việc nâng cao nhận thức.

ĐƯỢC PHÊ DUYỆT vào ngày 13 tháng 7 năm 2021.

Được ký bởi Cảnh sát trưởng Quận Brazonia, L.M. “Matt” Sebesta, Jr.

Được ký bởi Donald “Dude” Payne, Ủy viên Khu 1

Được ký bởi Stacy Adams, Ủy viên Khu 3

Được ký bởi David Linder, Ủy viên Khu 4

1d0b1d3444409a7a9c477ba09d244cf7.jpg

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/19/428365.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/21/194189.html

Đăng ngày 02-08-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share